NHẠC » Tin tức

Phan Đinh Tùng bức xúc vì nghi án 'diễn kịch' khi nhận giải

Chủ nhật, 06/05/2012 10:12

Nam ca sĩ “Ngôi sao lẻ loi” cho hay, đội của anh không đặt nặng chuyện thắng thua nên những nghi vấn như anh biết trước kết quả và đóng kịch quá đà trong giây phút công bố là vô căn cứ.

- Anh nghĩ thế nào khi có nhiều ý kiến đã nhận xét đội TP.HCM chưa thật sự xứng đáng với giải quán quân của "Hợp ca tranh tài"?

- Trong một sân chơi âm nhạc mỗi đội đều chọn cho mình một phong cách. Tôi nghĩ đội TP.HCM đã xây dựng cho mình một phong cách riêng biệt. Nhắc đến TP.HCM người ta nghĩ ngay đến sự sôi động, nóng bỏng và cuồng nhiệt, điều này tạo nên thương hiệu cho chúng tôi mà không phải đội nào cũng có được.

Ngay từ đầu tôi luôn thể hiện phong cách này. Nhưng điều đó cũng là con dao hai lưỡi. Khi mình giữ vững thế mạnh và tiếp tục phát huy sở trường thì người ta lại nói mình nhạt, không mang nhiều sắc thái. Song, tôi vẫn kiên định với lựa chọn ban đầu. Cùng một phong cách nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng đồng thời tạo nên sự khác biệt trong cách chọn bài hát và dàn dựng nó, điều này không dễ chút nào.

Các đội khác thích khám phá mới lạ và họ đã làm được, khán giả cũng thích thú. Nhưng nếu tôi cũng làm như thế thì nó không tạo nên cá tính và màu sắc riêng cho đội TP.HCM. Lady Gaga nổi tiếng trên toàn thế giới với phong cách sôi động và sự sáng tạo đó thôi. Nhưng mỗi ca khúc của cô ấy nó đều mang thông điệp và  sắc thái khác nhau. Chủ trương của tôi đối với đội mình là phong cách âm nhạc phải rõ nét, để khi nhắc đến TP.HCM là người ta phải biết đội thành công nhờ phong cách sôi động.

Phan Đinh Tùng gần như ngã xuống sân khấu trước tin mừng.

Nếu chiều theo sở thích cá nhân, chạy theo nhiều xu hướng khác nhau thì chúng tôi vẫn làm được. Nhưng điều cuối cùng đọng lại, sẽ không có nét đặc trưng hay phong cách nổi bật cho đội.

Hơn nữa, tôi luôn nhấn mạnh đến tính nhân văn trong chương trình. Thắng hay thua cũng đều cùng mục đích từ thiện cả. Những mảnh đời bất hạnh sẽ được quan tâm, che chở nhiều hơn. Quan trọng là thể hiện lòng nhân ái của mọi người và chương trình tạo điều kiện để đội chiến thắng làm điều đó.

- Nhưng anh nghĩ chiến thắng của đội mình đã thật sự thuyết phục khán giả?

- Chúng tôi đã làm hết sức mình và chiến thắng đó đã thuyết phục được mọi người. Tôi nhận được nhiều sự chúc mừng từ đáy lòng của những đội bạn. Tôi nghĩ đây là chiến thắng của lòng nhân ái chứ không vì điều gì khác. Chính sự hy sinh của các thành viên là động lực thúc đẩy đội TP.HCM bảo toàn từ đầu đến cuối.

Đội TP.HCM có rất nhiều bạn nặng gánh gia đình. Có bạn phải đi đánh giày, sau này khá hơn thì mở tiệm cắt tóc và bạn ấy trở thành kinh tế chủ lực của gia đình. Khi tham gia chương trình, bạn ấy phải ngừng công việc và nhiều lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng toàn đội đã động viên bạn ấy rất nhiều, và bạn ấy cũng từ bỏ ý định rời nhóm.

TP.HCM là đội giữ vững đội hình trong khi các đội khác lần lượt ra đi. Điều này đúng với khẩu hiệu “Vì lòng nhân ái quyết tâm” nên chúng tôi phải cố gắng. Tôi chắc rằng các bạn sẽ vui và tự hào khi đã làm được những điều có ích. Đây là cơ hội để các bạn làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác.

Phan Đinh Tùng trên sân khấu Hợp ca tranh tài.

- Anh phản ứng thế nào trước nghi vấn đội TP.HCM “lấy thịt đè người” trong cuộc chạy đua tin nhắn từ khán giả bởi lợi thế sân nhà cùng lực lượng fan hùng hậu và sự giàu có?

- Nói như vậy có nặng nề quá không bởi những gì các đội đã làm được là một điều đáng khích lệ rồi. Tôi nghĩ đội nào vô địch cũng đều xứng đáng cả. Đội chúng tôi theo nhận xét của người trao giải rằng đã đánh động lòng nhân ái của mọi người. Nếu chúng tôi có lượng fan đông đảo thì làm sao mấy tuần trước lại liên tiếp rơi vào vòng nguy hiểm, đứng trước nguy cơ bị loại?

Đội tôi chiến thắng không phải vì giỏi hơn các đội khác mà vì chúng tôi đã khơi dậy lòng nhân ái của mọi người. Ca khúc Đứa bé đã giúp đội chúng tôi vươn lên dẫn đầu đến với vinh quang. Đó là giá trị ngọt ngào bởi chúng tôi không biểu dương bằng sức mạnh mà chính tấm lòng.

- Nhiều người đã cảm thấy có sự bất công dành cho đội của Đức Tuấn và Mỹ Lệ hay không khi họ được đánh giá là 2 đội mạnh nhất, anh trả lời thế nào về điều này?

- Nếu nói về sức mạnh tôi thích nhất đội Siu Black nhưng khá tiếc là họ phải dừng cuộc chơi sớm. Đội Tây Nguyên có các giọng ca hùng mạnh, máu lửa. Tôi cũng đã nói ngay từ đầu cả Mỹ Lệ hay Đức Tuấn có đoạt giải thì ai cũng đều xứng đáng cả. Tôi nghĩ không ai đề cập đến việc bất công cả. Nếu đội TP.HCM không đoạt giải, tôi vẫn vui và tôi nói với các bạn rằng vào được đêm chung kết là chúng ta đã rất xứng đáng với công sức của mình rồi. Có giành chiến thắng hay không lúc đó không còn quá quan trọng.

Cùng với Mỹ Lệ.

- Nhưng ngay từ đầu cuộc thi tiêu chí do khán giả bình chọn nó cũng đã không mang lại sự công bằng rồi?

- Tôi không phân biệt sự hơn thua ở đây. Đội nào giành chiến thắng sẽ dùng số tiền đó làm từ thiện trên chính quê hương của mình. Tại sao chúng ta không chú trọng vào tính nhân văn của nó, việc có xứng đáng, có công bằng hay không đâu còn quan trọng nữa.

Sau giây phút anh nhận giải, đã có nhiều nghi vấn cho rằng anh đóng kịch ở sự phấn khích quá mức vì với lực lượng khán giả hậu thuẫn đông đảo phía sau, đội của anh dường như đã nắm cửa thắng trước khi công bố giải. Anh nói gì về nghi án này?

- Tôi thật sự ngỡ ngàng về thông tin này. Sau mỗi cuộc thi luôn có những hoài nghi, không hài lòng và đưa ra những nguồn tin không xác đáng khiến mọi người phải nghi kỵ lẫn nhau. Tôi cũng không biết nói gì với tin đồn này. Giây phút hồi hộp chờ đợi kết quả là sự thú vị của mỗi cuộc thi.

Nếu tôi biết trước tôi sẽ không có cảm xúc. Nó vô vị và nhạt nhẽo lắm. Khi ấy mình cũng đang diễn và sắp đặt mọi thứ theo đúng với trình tự cảm xúc buộc phải có, thắng mình sẽ nói gì và thua mình thể hiện như thế nào. Điều đó không phải kịch lắm sao?

Đội TP.HCM luôn thể hiện sự tươi trẻ.

- Cảm giác của anh từ đêm qua đến bây giờ như thế nào?

- Tôi vui, vui lắm. Tôi như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Thật sự tôi không mong đợi quá nhiều vào việc sẽ giành chiến thắng nên thái độ và tinh thần của đội chúng tôi hết sức thoải mái. Nhưng giây phút đội Mỹ Lệ và đội của chúng tôi chờ công bố kết quả nó thật sự mang lại nhiều cảm xúc. Lúc tên đội TP.HCM được xướng tên tôi gần như muốn quỵ xuống và mọi người ôm nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ.

- Anh và đội mình ăn mừng chiến thắng ra sao?

- Tối qua sau khi xong chương trình, tôi cùng với các thành viên đến một quán quen để ăn mừng chiến thắng. Tôi có mời đội Mỹ Lệ và Đức Tuấn cùng chia sẻ niềm vui. Nhưng Đức Tuấn đã có kế hoạch ăn mừng cho đội mình còn một số bạn của đội Huế có đi cùng chúng tôi, số còn lại có vẻ mệt sau cuộc thi nên từ chối. Đêm qua thật sự là một ngày vui nhất của đội TP.HCM. Ai cũng thấy thương nhau, yêu nhau và gắn bó nhiều hơn nữa, điều này khiến mọi người hạnh phúc vô cùng.

- Còn với gia đình của anh? Bố mẹ và vợ anh – Thái Ngọc Bích luôn sát cánh cùng đội  từ những ngày đầu, anh đã chia sẻ niềm vui chiến thắng với người thân như thế nào?

- Tôi vừa có bữa ăn thân mật với các thành viên trong gia đình.

Gia đình và Thái Ngọc Bích luôn đồng hành cùng đội TP.HCM.

Infonet