NHẠC » Tin tức

Phương Thanh: "Tôi và Anh Thư chỉ là quân cờ"

Thứ ba, 19/06/2012 10:15

Trải lòng về những bức xúc sau cuộc thi khiêu vũ, nữ ca sĩ cho biết chị sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ sân chơi lấy tin nhắn từ khán giả vì không muốn người hâm mộ tốn tiền vào những thứ vô bổ, hư ảo.

- Trước bức xúc vì biết bị loại trước một tuần, và sẽ lên tiếng sau khi cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" (BNHV) kết thúc. Bây giờ chị muốn nói điều gì?

- Tôi chỉ linh cảm mình bị loại trước đó một tuần thôi chứ không phải tố cáo. Theo tôi, sân chơi BNHVchỉ là ván cờ kéo rất dài giữa hai đại gia nhiều tiền: Ban tổ chức (BTC), nhà tài trợ và đại gia khán giả. Trong ván cờ này tôi chỉ là quân cờ thôi. Tại sao? Cũng số điểm cao, cũng có nhiều tin nhắn bình chọn nhưng người của khán giả lại không có quyền đi tiếp cuộc chơi. Đây chính là do cách tính riêng mà người ta vẫn nói là "cờ gian bạc lận". Mình không có bằng chứng cụ thể nhưng chỉ cần nhìn vào cách chơi cờ là hiểu rồi.

Anh Thư là quân cờ của BTC, còn tôi là quân cờ của khán giả. Cả hai đều có cơ hội 50/50. Khán giả mất tiền nhưng không cứu được thì tôi đành phải dừng cuộc chơi. Chuyện này không thể do tôi hay Anh Thư gây ra được. Người phải hứng chịu dư luận chính là tôi và Anh Thư.

 - Trước phản ứng của chị, BTC từng khẳng định rằng, phát ngôn biết bị loại trước một tuần của chị hoàn toàn không cơ cơ sở, chị nghĩ sao?

- BTC đừng đổ qua tôi. Tôi cố gắng tập luyện hàng tuần để có đại gia khán giả chống lưng đi tiếp. Đơn giản khi khán giả bỏ tiền ra nhắn tin mà vẫn bị loại thì họ có quyền thắc mắc. BTC phải nói này nói kia để dập quân cờ khán giả.

Đối với tôi điều đó không quan trọng. Ngay từ đầu tôi đã xác định chơi đẹp, chơi vô tư và ấn tượng. Tôi lấy khán giả đồng hành với mình vì con đường mình đi còn dài lắm. Tôi không nhảy giỏi nhất nhưng mỗi tuần tôi đều cố gắng.

Vậy, có nên tồn tại những chương trình mà không rõ ràng trong việc công bố tin nhắn không? Cuối cùng khi công bố thì tin nhắn lại lệch hoàn toàn. Và khán giả có quyền đặt ra câu hỏi lần nữa. Không cần tôi phải tố thì mọi thứ cũng "lòi" hết ra rồi.

Tôi nói rằng linh cảm mình bị loại vì tôi là người duy tâm. "3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh", 9 lênh đênh là không lên cũng không xuống. BTC cho tôi rớt nhưng khán giả không tin điều đó. Tôi biết mình bị loại do quẻ tâm linh của mình chứ không liên quan đến BTC. BTC nói thế có phải là có tật giật mình không?

Tôi 40 tuổi, tôi đâu lên báo để cãi nhau. Khán giả có quyền thắc mắc thì BTC có quyền đưa tin nhắn ra hay là không có. Họ đâu cần chờ tôi tố cáo. Tôi vẫn vào thế bị động vì vào nhà người ta chơi.

Vậy có nên tồn tại một gameshow thế này không? Khán giả mất tiền mà không được gì? Đối với tôi, 4 người xuất sắc nhất chính là Nam Thành, Minh Hằng, Vân Trang và Huỳnh Đông chứ không phải tôi và Anh Thư vào top 4 như thế. Nhưng tại sao Vân Trang và Huỳnh Đông bị loại, còn tôi và Anh Thư đi tiếp thì còn nhiều khúc mắc lắm.

- Việc tiếp tục bị đụng Anh Thư khi BTC trao nhầm giải, theo chị có phải là hành động chơi xấu và chị có bức xúc?

- Tính tôi thẳng thắn, cái gì không đúng khả năng của mình tôi không nhận. Trao nhầm giải tôi sẵn sàng trả lại. Khi MC đọc tên thì tôi đang giỡn với Huỳnh Đông. Khi Nguyên Vũ đọc tên tôi bất ngờ và nói rằng: "Mình đùa mà cũng có giải thật hả?". Nhầm nhưng tiếp tục bị nhầm cùng Anh Thư thì lại có điềm gì đây và khiến cho mọi người lại nhìn vào đó lần nữa. Tôi chơi với tinh thần vui vẻ và rõ ràng. Nói Phương Thanh cay cú, Anh Thư sợ mất mối quan hệ đẹp với Phương Thanh, đó là chuyện vớ vẩn. BTC phải là người đính chính thông tin sai lệch chứ không phải đổ thừa vào cá nhân Phương Thanh hay Anh Thư.

Đối với tôi trao nhầm giải chỉ là nhầm thôi chứ không có ý bêu xấu. Nhưng hành động tôi đi trả lại giải mới mắc cười. Đối với tôi không quan trọng giải thưởng mà là sự công bằng. Chơi công bằng và công minh. Sẽ là sai khi BTC đổ lỗi cho tôi. Người BTC phải giải thích là khán giả. Nếu họ công bố tin nhắn thì không ai thắc mắc. Nhưng khi họ đưa ra số lượng bình chọn thì nhiều cái đuôi sẽ bị lòi ra. Bản thân tôi cũng cần được biết vì sao mình thua tin nhắn Anh Thư. Còn nhiều điều khó hiểu lắm và không nên để tồn tại những chương trình đánh bài ăn tiền của khán giả.

- Thẳng thắn trải lòng những bức xúc với cuộc chơi này, chị có sợ mất mối quan hệ đẹp với BTC, công ty Cát Tiên Sa – đơn vị đứng ra tổ chức nhiều sân chơi cho nghệ sĩ?

- Không bao giờ tôi tham gia một gameshow nào khác. Với cá tính của tôi, nếu chơi những show truyền hình thực tế như thế này sẽ có thêm chuyện lớn. Tôi chơi vui vẻ, công bằng và có gì không hay là tôi lên tiếng ngay. Nó sẽ không hay cho mối quan hệ lâu dài nhưng đó là sự dứt khoát của tôi. Tôi sẽ không bao giờ chơi một sân chơi nào có tin nhắn bình chọn nữa. Tôi không muốn khán giả của mình tốn tiền vào những thứ vớ vẩn.

- Anh Thư chia sẻ sợ mất tình cảm đẹp với chị, còn chị thì sao?

- Với tôi thì không có gì cả. Tôi không biết Anh Thư có muốn nói chuyện với mình hay không nhưng tôi vẫn ra nói chuyện bình thường. Vì đối với tôi, tôi và Anh Thư chỉ là quân cờ. Có chuyện gì chăng nữa cũng chỉ là giữa tôi và BTC, BTC và khán giả, Anh Thư và BTC.

Những người nghệ sĩ đến sân chơi này vô tư nhưng BTC phải rõ ràng chứ đừng chạm tự ái của anh em nghệ sĩ. Họ xác định được thực lực của mình và ra đi vui vẻ. BTC làm như thế ảnh hưởng rất nhiều đến người chơi. Nếu không bình tĩnh sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra với anh chị em đồng nghiệp. Trách nhiệm quy lại vẫn là BTC.

Phương Thanh nghĩ cô và Anh Thư cũng chỉ là những quân cờ của cuộc thi.

- Chị đánh giá như thế nào vì kết quả đêm chung kết vì có nhiều ý kiến cho rằng Nam Thành xứng đáng  giải nhất hơn Minh Hằng?

- Tôi nghĩ kết quả đó hoàn toàn tốt. Theo tôi, hai thí sinh đó lúc nào cũng là nhất. Với thực lực như thế, Anh Thư không cần thi cũng đứng thứ 3 rồi nên giải thưởng không vấn đề gì cả. Ngay từ đầu tôi đã đánh giá cao Minh Hằng, Nam Thành, Vân Trang và Huỳnh Đông và nghĩ mình không có cửa. Trừ khi họ bị loại thì mình mới có cửa đi tiếp.

Còn việc Nam Thành hay Minh Hằng đoạt giải, tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Trong mắt tôi, họ đều xứng đáng như nhau và không có thứ hạng nhất, nhì ở đây.

- Đến bây giờ chị có cảm thấy ân hận vì tham gia show truyền hình có quá nhiều tai tiếng và thắc mắc như thế này?

- Tôi không ân hận. Tôi vui vì tham gia chương trình này đã mang cho tôi thêm một lượng khán giả lớn. Tôi thấy được tình cảm của họ qua cuộc thi này. Cái được của tôi rất lớn trong chương trình nhưng cuộc chơi nào cũng cần sự rõ ràng. Tuy nhiên, tôi chỉ chấp nhận làm quân cờ một lần thôi để đồng hành cùng khán giả. Được giải hay không, không quan trọng và nó chỉ được cái danh ở một thời điểm thôi chứ không đi theo mình suốt cả chặng đường.

Tâm trạng của tôi đến giờ bình thường. Cái gì đã qua tôi không muốn nhắc lại nhiều. Từ nay trở đi tôi sẽ không cộng tác với Cát Tiên Sa bất kỳ một chương trình khác. Đó là bài học kinh nghiệm tôi rút ra được.

- Đêm chung kết "BNHV" khiến khán giả thất vọng vì quá nhiều sạn trong khâu tổ chức, MC nói hớ trong khi BGK nhận xét và cho điểm không liên quan. Chị đánh giá thế nào?

- Tôi có sự thông cảm với Nguyên Vũ vì khối lượng công việc quá lớn mà chỉ chuẩn bị trong hai ngày. Họ phải đối diện với công chúng nhiều vấn đề. Đọc nhầm tên giải thưởng thì cũng tội cho tôi lắm nhưng chẳng ai muốn đọc nhầm cả. Khi BTC chọn lựa Nguyên Vũ thì họ phải có trách nhiệm bảo vệ Nguyên Vũ chứ không phải là tôi.

BGK cũng có nhiều bàn cãi. Tôi nghĩ họ cần lên tiếng và có những chính kiến để có trách nhiệm với những phát ngôn và điểm số của họ.

- Nhiều người nói chị làm quá khi liên tục tình tứ và thân mật với bạn nhảy trẻ tuổi?

- Chúng tôi rất thân và dành cho nhau một tình cảm đặc biệt. Đêm chung kết chúng tôi có một bài nhảy chia tay rất buồn. Tôi nhảy bài đó để chia tay các bạn vũ công Bulgaria. Tất cả họ đều đứng sau cánh gà, nắm tay nhau và hát khi tôi nhảy bài này. Đó là một bài rất buồn nên tôi không thể cười. Tôi buồn khi phải chia tay Ivas chứ không phải buồn về chương trình hay giải thưởng.

Phương Thanh và bạn nhảy trong đêm chung kết BNHV.

- Sau 3 tháng toàn tâm tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ", chị có tự thưởng cho mình và con gái một kỳ nghỉ?

- Những ngày được nghỉ này tôi dành thời gian trả lời những thắc mắc của truyền thông và khán giả. Có rất nhiều bài phỏng vấn đang chờ tôi.

- Dự định mới của chị trong âm nhạc?

- Những bài hát của tôi sắp tới sẽ mang tiết tấu về nhảy nhiều hơn. Tôi đã thay đổi được tư tưởng của mình sau vài tháng tập luyện khiêu vũ.

Infonet