NHẠC » Tin tức

Quyền lực 'The Voice' không chọn nhầm 'bộ tứ'

Thứ hai, 27/05/2013 11:01

Màn trình diễn của bộ tứ huấn luyện viên 'The Voice' đang làm dấy lên những luồng dư luận trái chiều. Người thích thú, kẻ chê bai cũng là chuyện thường, nhưng liệu họ có phải những người 'ngồi nhầm ghế'?

Câu trả lời có lẽ là không. Dù thành công hay còn nhiều khiếm khuyết ở mặt này hay mặt khác, nhưng không thể nói vai trò huấn luyện viên trên ghế nóng của họ là một sai lầm.

Khác biệt so với các chương trình khác, cái hay của mỗi huấn luyện viên The Voice không chỉ nằm ở những gì họ thể hiện trên sân khấu. Phía sau cánh gà, ánh đèn và máy quay, họ làm được gì cho những thí sinh mình chọn lựa mới là điều quan trọng. Chính bởi vậy, còn quá sớm khi nói rằng họ "ngồi nhầm ghế" hoặc thất bại trên cương vị huấn luyện viên...

Quốc Trung là một lựa chọn ấn tượng của nhà tổ chức The Voice năm nay

Ngay cả trên sân khấu, màn trình diễn của những người mới cũng khá ấn tượng, nếu không muốn nói đã mang một sắc màu hoàn toàn mới . Khác với mùa giải trước, đội ngũ huấn luyện viên năm nay đồng đều hơn, cân bằng hơn cả về độ nổi tiếng cũng như "quyền lực" trong nghề. Nếu như mùa giải năm ngoái, Trần Lập đóng vai "linh hồn tượng đá" gần như trọn vẹn suốt chương trình thì năm nay, vai diễn đó đã không lặp lại.

Bắt Quốc Trung đóng vai "kẻ yếu" là một điều hoàn toàn không thể. Vị nhạc sĩ tài năng, gia thế và cực kỳ hoạt ngôn này tha chưa bắt nạt người khác, chứ đừng nói tới việc ai có thể "đè đầu cưỡi cổ" anh. Nhìn cách anh châm chọc Mr Đàm, "chặt chém" thẳng thừng các diva hàng đầu bằng giọng điệu hết sức thông minh và hài hước mới thấy hết tầm nhìn xa của nhà tổ chức khi mời anh ngồi ghế nóng.

Vị trí "kẻ mạnh" của Mr Đàm đã bị phá vỡ hoàn toàn trong The Voice 2013

Nếu như The Voice mùa trước, ít nhiều 3 đối tác cùng ngồi ghế nóng đều có sự nể vì dành cho Đàm Vĩnh Hưng thì mùa giải năm nay, vị trí "ông hoàng" của anh đã bị cào bằng. Quốc Trung chẳng ngại ngần dọa thí sinh: "Về với Đàm Vĩnh Hưng thì chỉ có đi đóng clip thôi", còn diva Hồng Nhung lại ví von phong cách anh định tạo dựng cho thí sinh bằng hình ảnh... con cua.

Với tính cách của Đàm Vĩnh Hưng, hẳn rất ít người trong showbiz dám "chặt chém" anh như vậy. Tuy nhiên, tiếc rằng số ít người đó đều có mặt tại ngay sát cạnh anh. Bộ đôi diva hàng đầu nhạc Việt, một nhà sản xuất âm nhạc kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, mỗi người đều có lãnh địa riêng của họ trong làng giải trí và với vị trí của mình, sự nể vì nếu có cũng chỉ xuất phát từ thói quen lịch sự chứ không liên quan chút gì tới nỗi sợ hãi...

Hồng Nhung và Mỹ Linh đang khiến cho cuộc chiến tranh giành thí sinh thêm nóng bỏng với những màn "ăn thua" đặc trưng của các diva. Tự tin tuyên bố: "Chỉ có chị mới có thể" được xem là đặc quyền riêng của họ. Khi Mỹ Linh nói chị là người phù hợp nhất để song ca với Nhật Minh, chẳng mấy người buồn thắc mắc hay chỉ trích. Dù sao thì với từng ấy năm ở trên đỉnh cao, chỉ riêng cái tên Mỹ Linh cũng đã là một đảm bảo bằng vàng cho những tuyên bố của mình về âm nhạc.

Mỹ Linh đang nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ khán giả nhờ màn trình diễn chân thật của mình trên ghế nóng

So với Hà Hồ hay Thu Minh năm ngoái, có thể cả Hồng Nhung và Mỹ Linh đều có nhiều điểm thua kém họ. Độ dài của đôi chân, sự trẻ trung của tuổi tác hay độ lộng lẫy của áo quần chẳng hạn, nhưng riêng sự tự tin và con mắt nghệ thuật thì không nên để họ ở cạnh nhau.  Dù sao thì khi Hồng Nhung hay Mỹ Linh dám tuyên bố: "Chỉ có chị mới có thể", phần lớn khán giả sẽ chọn cách gật đầu và coi đó là điều hết sức bình thường. Còn khi Hà Hồ hay thậm chí cả Thu Minh nói điều tương tự, rất có thể ngày mai tên của họ sẽ tràn ngập trên mặt báo và "rổ đá" của thiên hạ sẽ đổ ào xuống thái độ không biết mình biết người ấy...

Tuy nhiên, ngoài đặc quyền được tự tin, cặp diva này vẫn còn rất nhiều điều để người ta nhắc tới. Tài ăn nói và đôi khi là cả diễn xuất của Hồng Nhung đang khiến rất nhiều khán giả bất ngờ, nhất là khi phần lớn trong số họ quen thuộc với hình ảnh một diva sang trọng và hơi xa cách.  Độ hoạt ngôn, óc hài hước của Hồng Nhung không hề thua kém Quốc Trung, khả năng "bắt bẻ" và "chặt chém" của chị cũng từng khiến cả Mr Đàm phải lặng im theo một cách đầy cay đắng, và ngậm ngùi phong chị là "trưởng khoa ăn nói".

"Trưởng khoa ăn nói" Hồng Nhung

Mỹ Linh không có điểm mạnh hoạt ngôn kiêm khéo léo như Hồng Nhung, dù cô đã rất tiến bộ từng ngày. Điểm mạnh của Mỹ Linh nằm ở những nhận định khá chuẩn xác và đặc biệt là sự "thật thà" trên băng ghế nóng.  Khi Mỹ Linh bấm nút chọn lựa, chắc chắn cô đã nhìn ra điểm mạnh từ thí sinh và họ có quyền tin tưởng rằng mình là người Mỹ Linh thực sự cần. Chính điều đơn giản nhưng vô cùng khó làm tại ghế nóng The Voice năm nay đã góp phần giúp Mỹ Linh "bội thu" trong đêm thứ 2, bất chấp màn thể hiện của cô không vượt trội là mấy so với 3 người còn lại.

Dù sao thì khi lựa chọn về với ai đó, các thí sinh cũng sẽ phải nhìn thấy điều gì đang chờ đợi họ. Và khi đã tranh đấu để vào được tới vòng thi Giấu mặt, chắc hẳn không ai trong số họ còn quá ngây thơ và ngờ nghệch.

Theo Xzone.vn