NHẠC » Tin tức

Ray Võ: 'Với tôi, Kelly đẹp hoàn hảo rồi'

Thứ hai, 26/10/2015 08:00

Từng xuất hiện cùng nhau trong nhiều bộ hình ăn ý và tham gia trong MV 'Vì anh vô tâm' của Ray Võ. Hotgirl Kelly Nguyễn nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của mình.

Đủ duyên thì từ chối cũng không được

Chào anh, giờ phải gọi anh là Ray Võ rồi, không còn là Võ Ngọc Trường nữa! Nguyên do đâu anh có cái tên mới này?

Với tôi mọi thứ đều là một cái duyên, mà cụ thể cái duyên này là từ khi tôi bước vào công ty quản lý của mình để chuyển hướng từ lĩnh vực người mẫu sang ca hát. Qua sự đầu mọi mặt từ vật chất, điều kiện tập luyện hết sức bài bản và nghiêm túc…, cũng từ đó cái tên Ray Võ được công ty Golux chăm chút cho “ra đời” như thế.

Bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy, đâu là điều khó khăn nhất với anh?

Cái khó nhất với tôi có lẽ là nếu khi mình không cố gắng, còn đã quyết tâm rồi thì mọi thứ cũng sẽ bước qua, dù có mất nhiều hay ít thời gian.

Với anh, thời trang không còn là niềm đam mê hay do nó không đủ để anh đảm bảo cuộc sống?

Thời trang là sự lựa chọn đầu tiên của tôi khi đến với nghệ thuật, nó như một mối tình đẹp của cuộc đời, mà đã là cuộc tình rồi thì tôi luôn trân trọng dù kết quả nó thế nào. Đam mê vẫn thế nhưng lựa chọn đến với âm nhạc cũng là cái duyên, khi duyên đến mình có từ chối cũng không được.

Còn thời trang hay âm nhạc có giúp tôi đủ sống hay không thì phải dựa vào sự cố gắng của mình. Ở thời điểm này, tôi cho rằng mình chưa bao giờ thiếu sự nỗ lực, nên việc tôi tạm ngưng hoạt động thời trang là do không đủ sống thì hoàn toàn không chính xác.

Nhiều người vẫn cho rằng, khi một chân dài hát nó vẫn còn lấn cấn về khả năng thực thụ của một ca sĩ. Anh nghĩ sao?

Dù cho một chân dài hay bất cứ ai đến với nghiệp cầm ca mà không chịu rèn luyện thì cũng chẳng bao giờ hát hay được. Bạn có tài năng nhưng bạn không mài dũa thì tài năng ấy mãi như một viên ngọc lu mờ trong bóng tối.

Tôi không cho mình hát hay, cũng chính vì vậy nên việc học tập với tôi luôn được đặt lên hàng đầu để trở thành một người ca sĩ đúng nghĩa.

Kelly Nguyễn, cô ấy đẹp lắm!

Xuất hiện trong buổi họp báo của anh vừa qua với tư cách khách mời, hotgirl Kelly Nguyễn bị nhiều người cho rằng cô lộ rõ chiếc cằm méo mó sau phẫu thuật. Anh nghĩ gì về điều này?

Tôi hơi bất ngờ, bởi trong thời gian qua tôi và Kelly Nguyễn đã có khá nhiều lần gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Tôi thấy gương mặt của cô ấy ngày càng đẹp hơn đấy chứ!

Việc một số người cho rằng cằm của Kelly Nguyễn méo mó theo tôi nghĩ là do góc chụp và ánh sáng. Bởi hầu hết những tấm hình mà mọi người nhìn thấy là cô ấy tạo dáng nghiêng. Bên cạnh đó, hôm họp báo được tổ chức ở phòng trà nên khi bước vô trong không đủ ánh sáng, từ đó khi chụp phải dùng đèn nên sẽ làm cho gương mặt bị sáng không đều. Từ đó gây ra việc hiểu nhầm đáng tiếc này!

Sau buổi họp báo, Kelly Nguyễn đã phản ứng thế nào với những lời “chê” đó?

Cô ấy rất buồn, bởi chẳng ai muốn bị người khác chê bao giờ. Có chăng là lời nhận xét và góp ý chân thành sẽ làm họ dễ chịu hơn. Đã vậy là đưa lên báo nữa, ít nhiều gì thì cô ấy cũng đã bị tổn thương.

Với tôi, Kelly đẹp lắm! Nên khi nghe như vậy tôi cũng cảm thấy sốc, nhưng mỗi người có cách nhìn khác nhau mà. Cũng như sau buổi họp báo, có nhiều báo khác lại khen cô ấy đẹp, chắc có lẽ là do người chụp hình khác và góc máy khác.

Thay đổi hay không cũng phải phù hợp

Giữa muôn trùng ca sĩ đang loay hoay tìm lối để khẳng định mình. Dòng nhạc nào anh đang hướng đến?

Nói về âm nhạc Việt thì vô cùng phong phú và đa dạng, và tôi yêu tất cả. Nhưng với tôi, một người thuộc thế hệ 9x thì nhạc trẻ vẫn luôn là sự lựa chọn phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Còn trong tương lai, khi mà bản thân có sự trải nghiệm nhiều hơn, cũng có thể tôi sẽ có sự thay đổi nào đó khác lạ hơn cũng chừng (cười).

Theo đuổi dòng nhạc trẻ, nhưng những gì anh thể hiện lại khá “chững chạc” qua phong cách ăn mặc? Anh có nghĩ mình sai đường?

À, đó là cách thể hiện của tôi ở ngoài đời thôi! Tôi yêu sự đơn giản, nếu không phải tập luyện vũ đạo cần sự nhanh nhẹn và thoải mái với những bộ đồ thể thao, năng động thì khi lên sân khấu hoặc đi sự kiện thì những bộ cánh “chuẩn mực” luôn giúp tôi tự tin hơn.

Cũng chính vì thế mà nhiều người nói tôi già trước tuổi cũng phải (cười).

Thành công của một nghệ sĩ, với anh nó thế nào?

Thành công của một con người nói chung với tôi đó là hội tủ nhiều yếu tố, trong đó có hạnh phúc gia đình, vị trí xã hội, tài chính… và nghệ sĩ cũng thế. Tuy nhiên, mỗi người đều có quan điểm và mức độ khác nhau nên tôi cho rằng chỉ khi mình bằng lòng thì sẽ thấy được thành công dù có đạt được thế nào.

Nếu nói anh chưa đủ tầm để trở thành một “ngôi sao” dù có sử dụng nhiều chiêu pr rầm rộ, anh nghĩ sao?

Một ngôi sao thì chẳng bao giờ tỏa sáng mãi mãi trên bầu trời, cho nên tôi quan niệm rằng dù tên tuổi đó không còn “lung linh” nữa thì phải làm sao để người ta nhớ đến mình là đủ.

Từ đó mà tôi chẳng bao giờ cố gắng để trở thành một ngôi sao, mà trước hết là làm sao để khán giả yêu mến qua những gì mình thể hiện. Còn chiêu trò thì cho đến nay tôi và công ty chưa từng nghĩ đến.

Tự do hay trực thuộc cũng đều có cái giá riêng của nó

Câu chuyện đưa anh đến với đơn vị chủ quản - công ty Golux nó thế nào?

Đó là cả một quá trình tìm hiểu qua lại giữa ban lãnh đạo công ty và tôi. Sau mấy tháng “làm quen” và đủ để hiểu nhau để tìm ra hướng đi chung thì Golux và tôi đã đi đến ký kết hợp đồng độc quyền.

Trước hết tôi xin cảm ơn những gì mà công ty đã dành cho mình. Với tôi đó là sự may mắn!

Là một nghệ sĩ tự do và 1 nghệ sĩ trực thuộc 1 đơn vị quản lý, anh thấy mình được và mất những gì?

Khi mình tự do có nghĩa là mình sẽ làm bất cứ điều gì mình thích, nhưng cái yếu điểm đó là chỉ một mình mình quyết định nên sẽ không thể tránh khỏi những sai lầm.

Còn khi đã bước vào công ty thì phải chịu sự chi phối nhất định. Mà tất nhiên là sự chi phối đó luôn mang đến một kết quả tốt hơn khi tôi chỉ “1 mình”.

Cũng từ đó, tôi nghĩ rằng, dù có 1 mình hay trực thuộc đơn vị quản lý thì kết quả mình cho ra thế nào mới là điều quan trọng.

Và khi bước vào công ty Golux, dù có sự quản lý nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái và được tôn trọng suy nghĩ. Đó cũng là lý do mà tôi mong muốn được hợp tác dài lâu.

Những điều gì đặc biệt trong các sản phẩm anh sẽ tung ra trong thời gian tới?

Tôi rất vui mừng khi chỉ trong thời gian ngắn mà công ty đã đầu tư cho tôi MV “Vì anh vô tâm” dự kiến ra mắt khán giả trong ngày 20 tháng 10 với album cùng tên. Album gồm 3 ca khúc: Vì Anh Vô Tâm, Dù Yêu Là Vô Nghĩa và Tình Yêu Ban Mai, là những sáng tác mới của nhac sĩ Leo Vũ và Đạt Osho viết tặng riêng cho giọng hát của tôi với thể loại R&B và Ballad.

Đây cũng là tâm huyết mà tôi xin gởi tặng đến những người đang theo dõi và ủng hộ mình trên con đường ca hát.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Photo : Coco

Stylist : Tee Phan Makeup & Hair: Benny

Costume : 2112 STORE

Photos by Cường Nguyễn

Phạm Nhật Huy (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới