NHẠC » Tin tức

Sao Mai điểm hẹn 2014: Phạm Hà My bị loại trong đêm liveshow 5

Chủ nhật, 03/08/2014 21:58

(Ngoisao.vn) - Với phần thi kém sắc tại đêm liveshow 5, mở đầu chặng đường thứ 2 của Sao Mai điểm hẹn 2014, Phạm Hà My đã phải dừng bước trong nuối tiếc. 6 thí sinh còn lại tiếp tục bước vào những cuộc đua khốc liệt phía sau.

Sao Mai Điểm Hẹn 2014 đã đi được một nửa chặng đường của mình, mang đến cho khán giả cái nhìn tổng quan về toàn bộ 12 thí sinh, đại diện cho 12 phong cách, 12 cá tính âm nhạc được thể hiện ở sân chơi chuyên nghiệp này. Với một mùa thi được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, những đêm thi nhiều màu sắc, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau được cống hiến bởi sự nỗ lực hết mình của 12 ca sỹ không làm khán giả truyền hình thất vọng.

Phạm Hà My bị loại trong đêm liveshow 5

Mở màn, đêm Pop tưng bừng, đêm nhạc Rock bùng nổ hay đêm nhạc Dance, Hiphop, R&B nhiều màu sắc, đa dạng thì đến đêm thi Song ca, với sự kết hợp mới mẻ của các ca sỹ đã đem đến cho khán giả những món ăn tinh thần thực sự hấp dẫn. Những cái tên như Đỗ Thanh Ngọc, Ngô Thanh Huyền, Trần Ngọc Vũ, Hà Minh Tiến hay Trần Huyền My đã được đông đảo khán giả yêu mến và bình chọn. Kết thúc giai đoạn 1, với tài năng và sự thể hiện ấn tượng đã ghi danh 7 ca sỹ tiếp tục đồng hành cùng chương trình là Trần Huyền My, Hà My, Hà Minh Tiến, Nguyễn Thị Thủy, Trần Ngọc Vũ, Thanh Ngọc, Ngô Thanh Huyền.

7 thí sinh đã làm nên một đêm thi nhiều cảm xúc

Ở giai đoạn 2, từng đêm thi, mỗi ca sỹ phải trình diễn hai ca khúc (một tự chọn và một bài theo yêu cầu của Ban tổ chức theo từng chủ đề), đồng thời Hội đồng nghệ thuật sẽ trực tiếp loại 1 ca sỹ, điều này tạo thêm nhiều áp lực cũng như độ khó cho mỗi ca sỹ. Đây sẽ là những chướng ngại vật mà các ca sỹ trẻ phải vượt qua.

Đêm thi đầu tiên của giai đoạn hai, thử thách của Ban tổ chức đưa ra là dòng nhạc Acoustic, các ca sỹ đã thể hiện khá xuất sắc đề bài này.

3 gương mặt nổi trội nhất, được khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất và Hội đồng nghệ thuật dành nhiều lời khen ngợi nhất, đó chính là Hà Minh Tiến, Trần Ngọc Vũ và Thanh Ngọc.

Hà Minh Tiến

Là thí sinh được đánh giá cao về giọng hát, với sự lựa chọn chính xác dòng nhạc R&B phù hợp, Hà Minh Tiến đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả và HĐNT với "Lời yêu nào" và "Buổi sáng ở Ciao Café". Anh thực sự là ca sỹ tỏa sáng nhất đêm thi này.

Được đánh giá là một trong những ca sỹ tiềm năng của mùa giải năm nay, Đỗ Thanh Ngọc không làm thất vọng khi lựa chọn 2 ca khúc với hai sắc thái biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Với bài "Là em đó" - Thanh Ngọc đã khoe được chất giọng dầy và đầy nội lực, còn với ca khúc "Lạc", cô đã khiến khán giả đắm chìm trong cảm xúc với lối hát khá tinh tế, biểu cảm.

Trần Ngọc Vũ đã làm thỏa mãn đạo diễn Việt Tú khi tự ôm đàn ghi ta và hát chính ca khúc của mình. Cả 3 vị thành viên Hội đồng nghệ thuật đều dành nhiều lời khen tặng cho Trần Ngọc Vũ với lối hát dung dị, chân thành nhưng nhiều cảm xúc. Anh cũng chính là người được đánh giá cao và là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân năm nay.

Trần Ngọc Vũ với lối hát dung dị, chân thành nhưng nhiều cảm xúc đã được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn lần 2

Ngoài 3 gương mặt nổi trội thì những ca sỹ còn lại cũng có các phần thi khá ấn tượng.

Ngô Thanh Huyền - Quán quân Sao Mai 2013 phong cách nhạc nhẹ lại cho thấy sự ổn định trong từng vòng thì khi lựa chọn ca khúc quen thuộc "Cánh Buồm Phiêu Du" của Sơn Thạch với cách thể hiện nhẹ nhàng, da diết nhưng cũng không kém phần tinh tế thì đến "Xa" (Phương Uyên) Huyền đã thực sự “bùng nổ” dù phần cuối cô bị mất giọng (do viêm họng từ hôm trước). Tuy nhiên, Huyền vẫn là thí sinh được Hội đồng nghệ thuật đánh giá rất cao vì đa sắc và phong phú.

Ngô Thanh Huyền

Trần Huyền My là thí sinh gây được ấn tượng với ngoại hình bắt mắt và sáng sân khấu, ý thức được sở trường đó với tạo hình sân khấu lạ khi hóa thân thành chàng trai thể hiện "Mùa yêu đầu" (Đinh Mạnh Ninh) với cách luyến láy “mang âm hưởng thời đại”. Theo lời nhạc sỹ Huy Tuấn, thì đến "Thư chưa gửi anh" được trình diễn với phong thái thoải mái và hồn nhiên gây được thiện cảm cho khán giả.

Nguyễn Thị Thủy mạnh dạn lựa chọn hai ca khúc khó, đã gắn liền với nữ diva Hồng Nhung ở hai thời kỳ khác nhau. Nếu như ở "Giọt sương trên mí mắt" (Thanh Tùng) được thổi vào một làn gió mới rất hiện đại thì "Papa" (Dương Khắc Linh) lại cho thấy sự tròn trịa của một giọng hát được đào tạo bài bản nhưng cũng không kém phần cảm xúc.

Nguyễn Thị Thủy

Là thí sinh gây ấn tượng với Hội đồng nghề thuật ở ngay vòng đầu, Hà My được đánh giá là khá thông minh trong việc chọn ca khúc khi thể hiện "Trăng dưới chân mình" vừa vặn với chất giọng của cô và "Một ngày mùa đông" với bản phối hoàn toàn khác đem lại cho khán giả không khí rộn ràng tươi trẻ.

Một trong những điểm mới của giai đoạn hai SMĐH 2014 đó là ở mỗi đêm diễn khán giả sẽ được gặp lại những Sao Mai đã trưởng thành từ sân chơi chuyện nghiệp mùa trước. Khán giả chắc hẳn chưa quên cô lớp trưởng SMĐH 2012 với những bản hit được đầu tư công phu về giọng hát cũng như hình ảnh, đánh dấu bước trưởng thành trọng sự nghiệp của cô. Về lại với SMĐH, Thúy Trang mang đến một ca khúc trong album gần đây được đông đảo khán giả yêu mến - "Dệt những yêu thương" với sự kết hợp cùng Rapper Vương Anh.

Cặp đôi ca sỹ khách mời Bảo Trâm Idol và Nguyễn Trần Trung Quân

Ngoài những dự án cũng như hoạt động chuyên sâu về âm nhạc một cách độc lập, chàng em út SMĐH 2012 Nguyễn Trần Trung Quân có sự kết hợp với nữ ca sỹ trẻ Bảo Trâm trong một sáng tác quen thuộc của nhạc sỹ Dương Thụ - "Gọi Anh". Đây là sự kết hợp thăng hoa và đầy cảm xúc của hai âm thanh trong trẻo với kỹ thuật điêu luyện và xử lý tinh tế đã khép lại đêm liveshow 5 một cách ấn tượng.

Với tỷ lệ bình chọn cao, 3 ca sỹ được khán giả đưa tiếp vào đêm thi 6 là Trần Huyền My, Đỗ Thanh Ngọc và Nguyễn Thị Thủy. 4 ca sỹ còn lại gồm Trần Ngọc Vũ, Ngô Thanh Huyền, Hà Minh Tiến và Phạm Thị Hà My. Với lợi thế về phong cách biểu diễn nhưng giọng hát có phần đuối hơn một chút, Phạm Thị Hà My đã phải dừng chân trong tiếc nuối. Tuy nhiên, khán giả sẽ gặp lại Hà My trên các sân khấu chuyên nghiệp trong tương lai.

Hoàng Mai (Theo Giadinhvietnam.com)