NHẠC » Tin tức

Siu Black hài hước tự trêu mình 'nhẹ ký'

Thứ bảy, 25/02/2012 10:22

“Tôi khá nhẹ ký nên tôi thích sự nhẹ nhàng của đội Khánh Linh”, giọng ca “Ly cà phê Buôn Mê” đã khiến khiến người xem bật cười khi hóm hỉnh so sánh “thân hình nặng cân” của mình với chất giọng của ca sĩ Hà Nội.

Hợp ca tranh tài phát sóng tập đầu tiên trên VTV3 lúc 20h tối 24/2,để lại nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình bởi 7 ca sĩ sẽ dẫn dắt đội hợp ca của họ ra mắt và khẳng định phong cách của từng đội.

Đội Khánh Linh

Khánh Linh chỉ huy đội hợp ca Hà Nội trình diễn ca khúc Phố khuya của nhạc sĩ Giáng Son bằng một phong cách mang đậm tính cách người Hà thành. Phố khuya có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng như chính giọng ca mượt mà, êm dịu của cô ca sĩ Giấc mơ trưa. Khá mạo hiểm khi đội Khánh Linh chọn một ca khúc trữ tình trong đêm ra mắt đầu tiên, thay vì một ca khúc sôi động vốn dễ “ghi điểm” với khán giả hơn. Nhưng chính vì thế mà đội hợp ca đến từ Hà Nội cũng khẳng định rõ phong cách tinh tế, sâu lắng và riêng biệt trong đêm thể hiện đặc điểm của từng đội. Siu Black hài hước khi MC Nguyên Khang mời chị nhận xét phần trình diễn của đội Khánh Linh: “Em mời tôi nhận xét rất đúng bởi tôi là người “nhẹ ký”. Chính vì tôi “nhẹ ký” nên tôi thích sự nhẹ nhàng của đội Khánh Linh”.

Đội hợp ca của Siu Black

Ngược với đội Khánh Linh, đội quân của Siu Black chọn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến để ra mắt khán giả. Nhóm hợp ca của ca sĩ phố núi đúng như người xem mong đợi ở chất giọng khoả mạnh, hơi đều nên thể hiện khá trọn vẹn tinh thần lời bài hát. Trước đó chị Siu không tránh khỏi lo lắng các bạn sẽ bị áp lực về tâm lý khi đứng trên sân khấu nhưng thật may họ có vẻ dạn dĩ và mau chóng làm quen, nên hát khá tốt. Phan Đình Tùng chia sẻ cảm xúc về dàn hợp ca này:“Phải nói rất đáng nể. Phần cuối bài hát các bạn hát quá hay, hiện đại và rất hùng hồn khiến người nghe khó thể quên được”.

Đội của Đức Tuấn.

Đội hợp ca đến từ An Giang do chàng ca sĩ cá tính Đức Tuấn chỉ huy chọn ca khúc Tiếng sông Cửu Long của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, có thể coi là đội trình diễn tốt nhất đêm qua. Thú vị hơn ở giữa bài hát, dàn hợp ca này còn thêm vào một câu ca vọng cổ, vốn là “đặc sản” riêng của người miền Tây sông nước. Ngoài cách xử lý bài hát khá mặn mà, họ không mặc váy áo lộng lẫy như các đội còn lại mà diện "đồng phục" của người miền Tây với quần ngắn, khăn rằn. Ngọc Anh không tiếc lời khen ngợi: “Đội của anh Đức Tuấn hát và mặc những bộ trang phục thế kia làm tôi chỉ muốn nhảy lên sân khấu thôi”.

Đội Mỹ Lệ

Đội quân xứ Huế do Mỹ Lệ chỉ huy đã có phần trình diễn ấn tượng với người xem khi mở đầu bằng ca khúc Chuông gió của Võ Thiện Thanh. Từng là bản hit của Thu Minh, nhưng Mỹ nhân ngư không ngại chọn ca khúc đã làm nên tên tuổi của một người bạn thân trong nghề bởi đơn giản vì cô rất thích. “Chuông gió có nhịp điệu khá vui nhộn và khi hát bè sẽ hòa quyện các giọng với nhau như những tiếng chuông kêu leng keng nghe vui tai. Lúc tập rất cực nhưng thật vui vì mọi người đã thể hiện hết mình”, Mỹ Lệ chia sẻ.

Đội Ngọc Anh

Đội hợp ca Quảng Ninh do ca sĩ Ngọc Anh chỉ huy ngay từ đầu được kỳ vọng và đánh giá cao bởi mọi người tin tưởng khả năng của những giọng ca đến từ vùng đất mỏ, vốn là nơi sản sinh nhiều “Sao Mai điểm hẹn”. Và trong đêm đầu tiên, họ đã chứng tỏ mình một đối thủ đáng gườm khi chọn ca khúc Bài hát cho em của Đỗ Bảo để thể hiện. Qua tài dẫn dắt của nữ ca sĩ có chất giọng điêu luyện và mượt mà Ngọc Anh, Đức Tuấn đã nói rằng “Ấn tượng của tôi về đội của Ngọc Anh là các bạn trình diễn rất có cảm xúc”.

Phan Đinh Tùng và dàn hợp xướng của anh.

Phan Đinh Tùng và đội hợp ca đến từ TP.HCM gây ấn tượng mạnh khi chọn ca khúc tiếng Anh mở màn. Raise Me Up có tiết tấu nhẹ nhàng và sâu lắng nên ai cũng bất ngờ, bởi trước đó mọi người đều cho rằng đội quân của anh sẽ làm náo nhiệt sân khấu với một ca khúc cực kỳ sôi động. Mỹ Lệ nhận xét: “Tôi đã chờ đợi đội hợp ca Sài Gòn có một ca khúc cực kỳ sôi động nhưng kết quả lại cho một ca khúc vô cùng sâu lắng và tôi chỉ muốn nói: Tuyệt vời. Tôi thực sự thích thú”.

Đội Phương Thanh

Phương Thanh và đội hợp ca đến từ Thanh Hoá mang lại nét mới khi chọn ca khúc còn khá xa lạ có tên Tôi đọc báo công cộng của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Đội của chị Chanh còn tự chế tác thêm khi gần đến cuối bài hát họ lấy báo che mặt khiến không ít người tò mò. Họ phối bè rất nhịp nhàng và thể hiện tinh thần đoàn kết khá cao. “Tôi cảm thấy đội Phương Thanh rất mạo hiểm khi chọn một ca khúc mới để thể hiện nhưng tôi nghĩ sau phần biểu diễn của đội Phương Thanh hôm nay, ca khúc này sẽ không còn lạ lẫm đối với khán giả”, Siu Black nhận xét về đội bạn.

Hợp ca tranh tài với phần trình diễn của 7 đội phần nào mang lại những hình ảnh đẹp và những giây phút giải trí vui nhộn cho khán giả truyền hình cả nước. Từ tập phát sóng thứ 2 trở đi, bảy đội hợp ca sẽ chính thức thi và thể hiện tài năng. Kể từ đêm thi này, đội hợp ca nào yếu thế hơn sẽ chia tay khán giả. Phần thưởng dành cho đội chiến thắng lên đến 500 triệu đồng sẽ được dùng vào công việc từ thiện trên chính quê hương của đội thắng cuộc. Tập thứ 2 sẽ phát sóng lúc 20h thứ 6 ngày 2/3 trên VTV3.

Infonet