NHẠC » Tin tức

Sao Mai điểm hẹn đêm thi 6: Trần Ngọc Vũ chia tay trong tiếc nuối

Thứ bảy, 09/08/2014 09:57

(Ngoisao.vn) - Thí sinh Trần Ngọc Vũ đã phải chia tay Sao Mai điểm hẹn 2014 trong tiếc nuối sau đêm thi tối qua (8/8) được tổ chức tại trường quay ngoài trời Đài truyền hình Việt Nam, trực tiếp trên VTV6.

Từng được đánh giá là ca sỹ đa-zi-năng nhất Sao Mai điểm hẹn năm nay, khi vừa biết sáng tác, vừa đánh ghi-ta rất hay và có giọng hát tốt (giải Ba nhạc nhẹ Sao Mai 2013), tuy nhiên Trần Ngọc Vũ đã ngậm ngùi dừng bước vì không “địch” lại nổi cuộc đua tin nhắn.

Trần Ngọc Vũ rơi vào top 4 ca sỹ có bình chọn thấp nhất của khán giả, gồm Thanh Ngọc, Hà Minh Tiến, Ngô Thanh Huyền. Đây là 3 ca sỹ được đánh giá cao nhất năm nay. Hẳn nhiên, Trần Ngọc Vũ tự biết được kết quả. Khi ấy, chưa cần MC xướng tên, khán giả cũng đoán Vũ sẽ là người “ra đi”. Hai ca sỹ được khán giả bình chọn nhiều nhất (phải gọi chính xác là được nhiều tin nhắn bình chọn nhất) gồm Nguyễn Thị Thủy và Trần Huyền My lại không phải là những người xuất sắc nhất từ đầu mùa. Ngay cả đêm nay, họ cũng không phải hai người trình diễn hay nhất.

Trần Ngọc Vũ chia tay trong tiếc nuối

Nếu xét một cách công tâm và khách quan, top 3 ca sỹ trình diễn tốt nhất đêm thi 6 gồm: Thanh Ngọc, Hà Minh Tiến, Ngô Thanh Huyền. Nguyễn Thị Thủy và Trần Ngọc Vũ cùng với Trần Huyền My ngang tài ngang sức. Thủy hát bài tiếng Anh tốt, nhưng đến bài "Đông" thì kém hẳn. Trần Huyền My cả 2 bài đều ngang ngang nhau, có nhỉnh hơn về việc phát âm tiếng Anh (vì đang du học ở Mỹ) nhưng không để lại dấu ấn. Trần Ngọc Vũ hát ca khúc "Những ngày mưa" do anh sáng tác khá lọt tai, bài "Home" được phần cảm xúc nhưng phát âm hơi dở.

Tuy nhiên, nếu xét về tiêu chí nhạc nhẹ và phù hợp với thị thiếu thì Trần Huyền My và Trần Ngọc Vũ có vẻ đáp ứng tốt hơn. Với Huyền My là sự trẻ trung, cập nhật và sự “văn minh” trong tư duy chọn bài cũng như cách tiếp cận xu hướng âm nhạc tốt hơn. Trần Ngọc Vũ xây dựng một hình ảnh đàn ông mà không cần bụi bặm. Mô hình ca sỹ singer/writer thực sự rất phù hợp. Thêm việc Vũ biết đánh đàn ghi-ta rất hay, là điều đang rất thiếu ở showbiz hiện nay. Vũ không cần bóng bẩy, không cần nhảy nhót, Vũ chỉ cần đứng một chỗ, gảy lên những thanh âm đẹp từ chiếc ghi-ta thùng, cất giọng vang, ấm áp hát ca khúc do chính mình sáng tác bằng cảm xúc thật, là khán giả đã rất thích rồi.

Nguyễn Thị Thủy

Trần Ngọc Vũ

Huyền My

Nguyễn Thị Thủy hát “sạch sẽ” nhưng cảm giác tư duy hơi cũ, cách hát cũng không thực sự mới mẻ và đặc biệt chưa tạo được “không gian” khi hát ca khúc "When you tell me that now love me". Bài "Đông" (Vũ Cát Tường) cho thấy sự bối rối trong việc chọn bài, khi nó thực sự không phù hợp với giọng hát và cách hát của Thủy. Thực sự nếu không phải do “tin nhắn” cứu, Thủy có thể sẽ phải dừng cuộc chơi chứ chưa chắc đã phải là Trần Ngọc Vũ. Vì lý do này, Thanh Lam và Việt Tú đều “nhắc nhở” khán giả nên bình chọn cho những ca sỹ thực sự xuất sắc.

Quay lại top 3 ca sỹ xuất sắc, thực chất chỉ có 2 người là Thanh Ngọc và Hà Minh Tiến là nổi bật hơn cả. Ngô Thanh Huyền bị chê là “cũ” khi hát "Unchained Melody" và cũng không có nhiều điều mới mẻ. Huyền hát ca khúc "Yêu mình anh" (DaDa) khá máu lửa nhưng giọng bị “chua” (Thanh Lam) và gào thét không cần thiết. Phần phối khí bài này khá mới mẻ và khác hoàn toàn phiên bản gốc, nhưng Huyền không nhất thiết phải làm quá lên như thế (gằn và phá giọng), bởi khán giả nghe sẽ rất mệt mỏi.

Ngô Thanh Huyền

Thanh Ngọc

Hà Minh Tiến

Hà Minh Tiến phải nói là người đang “chạy” nhanh nhất. Dù ngoại hình còn quá nhiều thứ cần phải điều chỉnh, nhưng giọng hát và sự bùng nổ của anh là điều không thể không khen ngợi. Với "Người em đã yêu" (Thành Vương) và "After the love has gone", cả hai bài đều thuộc dạng “khó nhằn” đối với kỹ năng thanh nhạc. Bản R&B của Thành Vương còn đỡ, vì nó là tiếng Việt, dù sao cũng “dễ xơi” hơn. Đến ca khúc tiếng Anh, Hà Minh Tiến vừa hát giọng thật vừa hát giả thanh, đan xen và liên tục trong nhiều đoạn, khiến fan của anh “hồi hộp” bên dưới. Quả thật là một sự mạo hiểm nhưng nó đang mang về cho Hà Minh Tiến thành công lớn trong đêm thi quan trọng này.

Nhạc sỹ Huy Tuấn...

Đạo diễn Việt Tú...

... và diva Thanh Lam trên hàng ghế ban giám khảo

NTK - NSƯT Đức Hùng trên hàng ghế chuyên gia

Ca sỹ khách mời Mỹ Dzung

Và cặp đôi Vũ Hà Anh - Dương Hoàng Yến

MC Danh Tùng

Thanh Ngọc đang “lộ sáng” trở thành ứng viên “nặng ký” nhất cho giải thưởng HĐNT năm nay. Phong độ ổn định từ đêm thi đầu tiên, cảm xúc luôn tràn đầy và một giọng hát đầy nội lực, cô gái bé nhỏ này đã luôn chinh phục Hội đồng nghệ thuật và khán giả qua từng đêm thi. Với 2 ca khúc "Người em yêu mãi" (Phạm Hải Âu) và "Skyfall", Thanh Ngọc cho thấy sự đa dạng trong phong cách và phong phú trong biểu cảm khi thể hiện các ca khúc trên sân khấu.

Cô hát hoàn toàn thoải mái, tự tin và không mang tâm lý thi cử. Chính những điều này đã khiến cô luôn thăng hoa trên sân khấu, và đêm thi này, Thanh Ngọc cũng chính là người hoàn hảo nhất trong top 6. Đây chính là bước đệm thuận lợi cho Thanh Ngọc trên con đường chinh phục giải thưởng cao nhất của Sao Mai điểm hẹn 2014.

Hoàng Mai (Theo Giadinhvietnam.com)