NHẠC » Tin tức

Tan chảy trước các "hoàng tử" The Voice

Thứ năm, 02/08/2012 08:18

Mỗi chàng trai một phong cách, người bụi bặm, phong trần, người lại thư sinh, nhút nhát nhưng họ có một điểm chung là giọng hát đẹp và sức lôi cuốn khó có thể chối từ.

Nếu như các cô gái The Voice khiến các huấn luyện viên và khán giả phải bấn loạn vì nhan sắc của mình thì các chàng trai lại khiến khán giả, nhất là fan nữ  phải tan chảy trước chất giọng và phong thái cực nam tính của mình. 

Trang Quốc Cường (đội Hồ Ngọc Hà) “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ”, có lẽ đây sẽ là câu nói vui “để đời” của Hồ Ngọc Hà trong suốt The Voice mùa đầu tiên này. Thật trùng hợp, giọng hát làm cho Hà Hồ chết mê chết mệt lại trùng tên với chồng cô.

Với vẻ ngoài khá bảnh bao và hào hoa cùng chất giọng thiên phú, Trang Quốc Cường có thể sẽ là đối thủ đáng gờm cho các chàng trai và cả những cô gái còn lại trong đội Hà Hồ.

"Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ"

Mặc dù Thu Minh đã có những phân tích rất kỹ “cái nốt cuối cùng em dừng lại như một sự thách đố, chị chờ đợi điều đó và chị hoàn toàn hài lòng” còn Mr Đàm thì tán dương cho phần trình diễn ca khúc All by my side là “đỉnh đỉnh đỉnh” nhưng chàng kiến trúc điển trai 25 tuổi vẫn một lòng theo Hà Hồ.  Đào Bá Lộc (đội Hồ Ngọc Hà) 19 tuổi với vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ bé và gương mặt hiền lành đến nhút nhát nhưng Đào Bá Lộc đã làm được một việc không nhỏ chút nào là khiến cả ba vị huấn luyện viên phải quay lưng lại. Với chất giọng lạ, hiếm có và những nốt ngân nga, luyến láy cực chuẩn xác, chàng sinh viên trường Đại học Văn Lang đã thật sự gây dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Ngay sau khi đêm đầu tiên vòng Giấu mặt khép lại, cư dân mạng đã lùng sục tung tích và cả những bản cover trước của anh.

Đào Bá Lộc gây nên cơn sốt ngay trong đêm thi đầu tiên

Còn ngay trong đêm thi, Mr Đàm đã đưa ra những lời “mời chào” cực kỳ hấp dẫn: “Tháng 10, tháng 12 tới anh có những show rất lớn trước sân vận động 40.000 người chờ em đó. Thế nhưng cuối cùng giọng ca tài năng Đào Bá Lộc đã chọn bến đỗ Hà Hồ khiến cho cả Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng vô cùng tiếc nuối.

Bùi Anh Tuấn (đội Hồ Ngọc Hà) Nếu như Bá Lộc gây sốt với chất giọng lạ thì Bùi Anh Tuấn lại ghi điểm với vẻ ngoài thư sinh và một giọng hát vô cùng truyền cảm. Có những nốt ngân lên không thể tưởng tượng được khiến tất cả các vị huấn luyện viên phải tròn mắt kinh ngạc.

Thể hiện quá truyền cảm ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu một cách đầy cảm xúc và miên, chàng trai 21 tuổi Bùi Anh Tuấn được ví như Bằng Kiều thứ hai của Việt Nam.

"Hoàng tử" Bùi Anh Tuấn khiến các fan nữ phát cuồng bởi giọng hát tình cảm và vẻ ngoài thư sinh

Còn Thu Minh thì ca tụng anh như một “chàng bạch mã hoàng tử đã đẹp trai còn hát hay”. Dù cả bốn vị huấn luyện viên đã dùng những lời lẽ hết sức ngọt ngào để chèo kéo nhưng cuối cùng chàng “bạch mã hoàng tử” vẫn quyết về đội Hà Hồ khiến Thu Minh vô cùng đau lòng.

Bùi Caroon (đội Hồ Ngọc Hà) Có lẽ nam thí sinh có ngoại hình nam tính và giọng ca rực lửa nhất của Hà Hồ chính là anh chàng có cái tên rất lạ Bùi Caroon. Lựa chọn ca khúc sôi động “Love position number 9”, Bùi Caroon đã khuấy động cả khán phòng cuốn theo giọng hát của anh.

Thế nhưng, các vị huấn luyện viên không khỏi làm mọi người nghẹt thở vì phải đến những nốt cuối cùng cả ba người mới chịu quay lưng lại. Và khi quay lại thì họ lại có sự tranh giành rất quyết liệt.

Bùi Caroon nam tính với phong cách trình diễn rực lửa và cuồng nhiệt

Mr Đàm ngẩn ngơ: “Em làm tôi ngạc nhiên vì em nhảy quãng rất giỏi không bị mẻ về nốt gì cả, đây là điều rất khó ngay cả đối với một ca sỹ chuyên nghiệp”. Còn Hà Hồ thì đánh giá cao cái máu của một người nghệ sỹ là lôi hết ruột gan ra hát, cống hiến hết mình mỗi khi lên sân khấu. Chính vì sự cộng hưởng này mà Bùi Caroon đã không ngần ngại chọn Hà Hồ làm chỗ dựa.

Nguyễn Văn Thắng (đội Trần Lập) Mở màn cho Vòng giấu mặt của The Voice, chàng trai 26 tuổi đến từ Thanh Hóa có vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ với mái tóc xoăn dài buộc cao đã gây gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện cùng cây đàn guitar mộc.

Chàng rocker bụi bặm và hoang dại

Thể hiện ca khúc quán cóc theo phong cách acoustic, Nguyễn Văn Thắng đã chinh phục ngay rocker Trần Lập với chất tự sự nồng nàn và chất giọng trầm ấm. Kinh qua khá nhiều cuộc thi trước đây nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Thắng có phần trình diễn lắng đọng và ấn tượng như thế. K’sor Đức (đội Trần Lập) Một gương mặt đàn ông, hoang dại và phong trần khác cũng đến từ đội Trần Lập đó là chàng trai 28 tuổi đến từ Gia Lai K’sor Đức. Với chất giọng đặc sệt như ly café Ban Mê, K’sor Đức đã khiến Hồ Ngọc Hà chết lịm trong ca khúc “Giọt đắng” khỏe khoắn, da diết.

K'sor Đức ghi điểm với giọng hát đặc sệt như cafe Ban Mê

Các huấn luyện viên còn lại cũng chống cự một cách yếu đuối trước giọng ca đại ngàn rực cháy của anh. Không ai bấm chuông cho anh ngoài Trần Lập không phải vì anh hát không hay mà như Thu Minh nói “nếu chọn bạn tôi sẽ say mất không thể làm việc gì được”.

Nguyễn Kiên Giang (đội Trần Lập) Vẻ ngoài thô ráp, có vẻ khá chân quê nhưng Nguyễn Kiên Giang lại có một giọng ca rặt cổ điển đáng kinh ngạc. Lựa chọn một ca khúc rất khó “Mona Lisa”, chàng trai giản dị nhưng đầy nội lực này đã  khiến các huấn luyện viên phải nổi da gà vì ngưỡng mộ.

Viên kim cương thô Kiên Giang với chất giọng opera cực đỉnh

Anh chính là nguyên nhân dẫn đến sự tranh chấp không nhân nhượng giữa Thu Minh và Trần Lập. Thu Minh thuyết phục rằng anh là viên ngọc thô nếu được bàn tay chị mài giũa sẽ sáng hơn nhiều nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho rock, anh đã chọn Trần Lập.

Hà Văn Đông (đội Trần Lập) Sẽ không có gì ngạc nhiên khi trong danh sách này xuất hiện đến năm gương mặt đến từ đội Trần Lập bởi tinh thần rock luôn đem đến một sự mạnh mẽ, lôi cuốn và quyến rũ khó chối từ. Ai nói rock là ồn ào, điên loạn, những nghệ sỹ rock đích thực họ lắng nghe, cảm nhận và hát bằng chính trái tim của mình. Và cậu bé 20 tuổi Hà Văn Đông chính là đại diện cho những con tim yêu rock như thế.

Hà Văn Đông cảm nhận và hát bằng cả trái tim

“Tâm hồn của đá” có thể được xem là một tiết mục dâng tràn cảm xúc nhất và có sức hút mạnh mẽ để lôi cuốn cả khán phòng. Nói về phần trình diễn máu lửa của chàng sinh viên khiếm thị, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ: “Khi một nghệ sỹ gặp một trái tim nghệ sỹ, hát da diết, nồng nàn thì không ai không thể quay lại”. 

Huỳnh Anh Tuấn (đội Trần Lập) Gương mặt cuối cùng trong đội hình Trần Lập là một hình thể chắc nịch và giọng hát truyền cảm như Phil Collins, theo nhận xét của Trần Lập. Huỳnh Anh Tuấn đã rất gan dạ khi lựa chọn ca khúc “You’ll be in my heart” bởi đây là bài hát khó vì hòa thanh đổi rất nhiều. Thế nhưng, Huỳnh Anh Tuấn đã hoàn toàn thành công khi xử lý tinh tế, hoàn hảo đến mức không hề phô hay chênh một chỗ nào.

Huỳnh Anh Tuấn chắc nịch cả ở ngoại hình lẫn trong giọng hát

Dương Trần Nghĩa (đội Thu Minh) Sở hữu khá ít giọng hát nam gây ấn tượng và có sức ảnh hưởng lớn đến khán giả, thế nhưng, ông bố trẻ Dương Trần Nghĩa lại là nỗi thèm khát của Hà Hồ. Thể hiện ca khúc Angel một cách xuất sắc, Dương Trần Nghĩa đã cùng lúc phải rơi vào cuộc chiến giữa hai người đẹp Thu Minh và Hà Hồ. Hà Hồ bằng mọi lời lẽ quyết kéo “giọng ca vàng” này về đội mình. 

Ông bố trẻ nồng nàn, da diết

Cô phân tích thấu đáo: “Bạn có một giọng hát vô cùng hay, khàn đặc nhưng vẫn lên cao rất sáng; gằn giọng một cách tự nhiên mà không cố tình làm chúng tôi khó chịu. Khi tôi quay trở lại bạn diễn cũng rất tự nhiên. Tôi biết cách diễn đó không thể tự tạo hay tự nghĩ ra được, nó phải xuất phát từ trái tim, phải phiêu cùng giai điệu, tiết tấu nhạc thì bạn mới có thể biểu diễn được như vậy”.

Thế nhưng, đôi khi nhiều lời chưa hẳn đã dành được lợi thế, cuối cùng, ông bố của đứa bé 7 tháng tuổi trong bụng mẹ vẫn quyết định về đội Thu Minh.

Phan Ngọc Luân (đội Đàm Vĩnh Hưng)  Là một trong số rất ít nam thí sinh hiếm hoi được cả bốn vị giám khảo bấm nút, Ngọc Luân đã làm cho tất cả mọi người cực kỳ phấn khích với ca khúc sôi động “Whataya want from me”. Dù phần lên cao khá rối nhưng anh đã xử lý rất êm và gọn để mọi người đều có thể hòa vào ca khúc của mình. Anh bị các huấn luyện viên nhận xét là phần trình diễn còn rất nhiều lỗ hổng.

Bên cạnh giọng hát khỏe, Ngọc Luân còn có lợi thế về ngoại hình và khả năng lôi cuốn khán giả trên sân khấu

Tuy nhiên, chính khả năng khuấy đảo sân khấu và sự đa sắc màu của anh đã gây nên cuộc chiến “ác liệt” này. Với gương mặt sáng, nụ cười tươi, một ngoại hình đẹp và cả giọng hát khỏe khoắn, chắc chắn Ngọc Luân sẽ là con át chủ bài trong đội hình của Đàm Vĩnh Hưng.

Vũ Kim Cương (đội Đàm Vĩnh Hưng) Quái quái, đó là màu mà Mr Đàm mong đợi. Và anh đã có được một thí sinh như thế khi lựa chọn Vũ Kim Cương vào đội của mình. Có gương mặt “hiền khô như cục đất” nhưng chàng thầy thuốc trẻ lại gây chú ý với mai tóc quai quái, không giống ai.

Chàng thầy thuốc hiền lành có chất giọng opera đáng kinh ngạc

Đặc biệt, trái với vẻ ngoài “hiền dã man” đó lại là một chất giọng opera cũng “dã man” không kém. Thu Minh cho rằng, đây sẽ là một trong những viên kim cương sáng nhất mà Đàm Vĩnh Hưng có được.

Đông Yên (24h)