NHẠC » Tin tức

The Voice: Đi tìm sự thật từ cuộc họp báo... "để đời"!!!

Thứ tư, 12/09/2012 02:01

(Ngoisao.vn) – Sau hai buổi họp kín của BTC và với các thí sinh The Voice từ "clip nghi án dàn xếp kết quả của Phương Uyên", công ty Cát Tiên Sa - Đơn vị sản xuất Chương trình đã đứng ra tổ chức buổi họp báo đặc biệt với báo giới vào chiều qua (11/9).

"Tâm bão" Phương Uyên

Cùng các huấn luyện viên: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Trần Lập và ông Nguyễn Quang Minh - GĐ Cty Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất chương trình The Voice - Giọng hát Việt

Có thể nói, đây là một trong những cuộc họp báo có sức hút lớn nhất từ trước đến nay bởi sự quan tâm của hầu hết các phóng viên báo, đài tại TP.HCM về chương trình, thành phần BTC, các thí sinh, huấn luyện viên và “tâm bão” Phương Uyên.

Các phóng viên đến từ rất sớm

Và kiên nhẫn chờ đợi...

Bắt đầu từ 13h các phóng viên đã tập trung dưới tiền sảnh tại địa điểm họp báo để chuẩn bị tác nghiệp dù thông tin được biết bắt đầu buổi họp báo là 15h. Sau đó một tiếng, đã có rất nhiều các phóng viên tập trung đến “săn” ảnh, đưa tin trực tiếp tại hiện trường bằng đủ mọi phương tiện.

Mọi phương tiện được chuẩn bị sẵn sàng tác nghiệp

Có nhóm đi từ 3 -5 phóng viên

Đồng thời, cũng là lúc lực lượng bảo vệ xuất hiện ngăn các phóng viên không được tiếp cận tại trung tâm của phòng họp báo, mà chỉ được phép đứng dưới tiền sảnh địa điểm, vô tình đã tạo nên không khí căng thẳng, "hỗn loạn”.

"Săn" ảnh chớp nhoáng dưới mọi tư thế

Và "đồng hành" cùng lực lượng bảo vệ

Để có được những hình ảnh nhanh nhất, tin bài nóng nhất khi từng thí sinh, các huấn luyện viên, đại diện BTC và đặc biệt là “tâm bão” Phương Uyên xuất hiện thì các phóng viên không chỉ có lòng kiên nhẫn chờ đợi mà còn phải vận dụng hết kỹ năng tác nghiệp vốn có mới đáp ứng được thông tin “hot” nhất cho độc giả báo mình.

Từng giây phút trôi qua...

Chọn không gian nhà hàng cạnh bên cho công việc

Thay phiên nhau truyền hình ảnh, viết bài, đưa tin trực tiếp đến độc giả

Tận dụng mọi khoảng trống

Và mọi tư thế để làm việc hiệu quả

Quang cảnh "náo loạn" ở tiền sảnh hiện trường buổi họp báo

Thu hút hầu hết sự quan tâm của báo, đài đến tham dự

Tuy nhiên, dù đại diện BTC công bố “mở” trên phương tiện truyền thông trước đó một ngày về cuộc họp báo này nhưng không phải cơ quan báo chí nào cũng có thể tiếp cận dễ dàng nếu như phóng viên không kịp đăng ký trước. Chính vì thế không ít các phóng viên chụp ảnh, đưa tin gặp khó khăn khi tác nghiệp trước “thiện chí” từ phía BTC như đã thông báo.

Nhân vật chính đã xuất hiện

"Theo đuôi" và chớp máy liên tục ở mọi góc độ

Nhân vật thứ hai được phóng viên săn đón nhiều nhất là ông Nguyễn Quang Minh

Và mãi cho đến 16h thì cuộc họp báo “lịch sử” mới bắt đầu và kéo dài đến 18h20 thì chính thức kết thúc, trong sự thất vọng, chán chường của hầu hết các phóng viên báo đài vì những lời giải thích chưa có lời đáp từ phía BTC, những người trong cuộc về chương trình được cho là..."Truyền hình thực tế" này! Thay vào đó là "người tung, kẻ hứng", bênh vực và đổ lỗi cho truyền thông đã tạo sức ép cho dư luận hiểu sai vấn đề mà tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi đến khán giả, đến những người làm báo đã từng yêu quý chương trình, đến sự công bằng mà chính họ đã bị "thay da, đổi thịt" một cách trắng trợn!

Các thí sinh vỗ tay ủng hộ Phương Uyên tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc âm nhạc The Voice, mà hầu hết các thí sinh có mặt đều là "gà" của các huấn luyện viên. Đặt trường hợp nếu họ không giơ tay hay vỗ tay ủng hộ thì... sẽ như thế nào?!

Và... sự vắng mặt của thí sinh H'zina Bya đã đặt ra nhiều dấu hỏi... quá lớn (!)

Sau cuộc họp báo, có rất nhiều phóng viên đã nán lại để phỏng vấn Phương Uyên, các huấn luyện viên và các thí sinh The Voice vì không hài lòng với kết quả. Theo đó, buổi họp báo được VTV ghi hình, phát sóng và sẽ công bố với khán giả cả nước.

Toàn cảnh buổi họp báo gây nhiều thất vọng, dư âm cho truyền thông, người tham dự,  đặc biệt là "nợ" khán giả theo dõi trực tiếp cũng như gián tiếp chương trình suốt thời gian qua về một "sự thật" chưa được sáng tỏ! Liệu, niềm tin có tiếp tục bị... "đánh cắp" và quyền quyết định số phận lại được gieo vào lòng của mất mát và niềm thương tổn?!

Và cũng ngay sau đó, buổi họp báo đặc biệt này đã mở màn cho hàng loạt những biếm luận, những dòng cảm xúc bất bình của người làm báo trên trang cá nhân – facebook về cuộc họp báo được ví là “Vô tiền khoáng hậu”:

Hàng loạt câu Status được các phóng viên, nhà báo trút sự phẫn nộ, châm biếm ngay trên trang cá nhân sau buổi họp báo được cho là nhiều..."kịch" tính đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của bạn bè trên mạng xã hội đồng tình, ủng hộ.

Kết:

Realtv (Reality Televison) là chương trình truyền hình mang phong cách reality, là thể loại truyền hình có những nét khác biệt rõ rệt so với chương trình truyền thống. Reality là những chương trình ghi lại những hình ảnh chân thực, thậm chí là những điều chưa được biết đến với nội dung ít phụ thuộc vào các kịch bản dựng sẵn. Sự sắp đặt, diễn xuất sẽ được hạn chế tối đa, trong khi những cảm xúc, hành động của những người tham gia chương trình sẽ được lột tả một cách sống động nhất và đó là điều làm nên sự khác biệt, thể hiện rõ nét đặc trưng của thể loại Reality.

Sự đặc biệt và hấp dẫn của một chương trình truyền hình thực tế là tính thật của sự việc cũng như diễn biến qua từng tập truyền hình. Ở đó là con người thật, cảm xúc thật, ấn tượng thật. Và tôn trọng sự thật, sự công bằng không chỉ làm giàu thêm ý nghĩa về nội dung mà còn đậm tính nhân văn sâu sắc hướng đến một đời sống văn minh và hiện đại.

Bài và ảnh: CKool