NHẠC » Tin tức

The Voice - Giọng Hát Việt - Vòng Giấu mặt tập 4

Chủ nhật, 16/06/2013 21:38

̣(Ngoisao.vn) - Tập 4 vòng Giấu mặt tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm của người yêu nhạc, rất nhiều tài năng mới đang chuẩn bị được hé lộ.

21h25: Tập 4 vòng Giấu mặt của 'Giọng hát Việt 2013" chính thức bắt đầu

21h30: Thí sinh Đỗ Hoàng Viễn Dương - ca khúc: Moondance Chàng sinh viên Đỗ Hoàng Viễn Dương mở đầu Tập 4 bằng ca khúc Jazz - Moondance. 

Nhận xét của HLV:

Mỹ Linh: Em làm chủ tiết tấu, cả khi xuống trầm và lên cao. Hãy về với đội chị. Quốc Trung: Em thích hát nhạc Jazz thì hãy về với đội anh. Hồng Nhung: Chị thấy niềm khao khát và sự lãng mạn của em nhưng khi lên cao em chưa được làm chủ lắm. Nó vẫn giống như một bản cover và thiếu dấu ấn cá nhân của em. Mr. Đàm: Anh nghĩ em cần hơn một chút ma quái trong giọng hát nhưng em đã thành công khi HLV Quốc Trung và Mỹ Linh đã bấm máy. Mỹ Linh: Chị quên chưa hỏi tên em. Quốc Trung: Hỏi rồi! Chị quên chưa uống thuốc rồi...

21h45: Thí sinh Lê Nguyệt Anh - Amazing Grace

21h55: Thí sinh Nguyễn Thái Quang - Mất trí

22h05: Thí sinh Chen Yen Zhen - Impossible

Nhận xét của HLV:

Đàm Vĩnh Hưng: Em hãy bước qua nỗi buồn. Hãy lắng nghe các anh chị để tiến bộ hơn. Anh nghĩ một cậu bé mới lớn, còn ngây thơ, mới mẻ và tươi nguyên. Anh nghĩ 2 năm nữa giọng em sẽ dày lên nhiều.

Mỹ Linh: Âm sắc em tốt nhưng quãng giọng hẹp và vì thế, em nên đi tìm một cô giáo dạy thanh nhạc. Chỉ trong một thời gian ngắn không thể dạy em ngay được. Em đừng buồn.

22h14: Thí sinh Phạm Quốc Huy - Xin lỗi

Nhận xét của HLV: Mr. Đàm: Anh là người duy nhất bấm chọn vì anh thấy tố chất trong giọng hát của em. Mỹ Linh: Âm vực của em và giọng hát hay. Nhưng bài này thiên về kĩ thuật nhưng bị thiếu cảm xúc. Mr. Đàm: Anh sẽ làm em làm được điều đó. Hồng Nhung: Cách làm chủ bài hát của em như vậy là rất đáng nể. Về đội Đàm Vĩnh Hưng, anh ấy sẽ giúp em trở thành hoàn hảo. Quốc Trung: Với phong cách nhạc của em, về đội Đàm Vĩnh Hưng là rất hợp. 22h30: Thí sinh Nguyễn Lâm Hoàng Phúc - Skyfall
 
22h35:  Thí sinh Trần Thị Hồng Gấm - Một cõi đi về
Nhận xét của HLV: Mr. Đàm: Em chọn bài hát đặc biệt. Tuy nhiên, em đã làm bài hát tròn trịa vừa đủ để anh bấm máy quay trở lại. Hồng Nhung: Chị biết chắc chắn anh Trịnh Công Sơn luôn được mọi người hát, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỹ Linh: Chị chúc mừng em và hi vọng em sẽ có nhiều may mắn. Quốc Trung: Giá em chọn một bài hát khác thì có phải anh cũng có cơ hội không. Anh rất tiếc.
 
22h50: Thí sinh Lê Thị Thùy An - Promise Me
 
 
Nhận xét của HLV: Hồng Nhung: Đây là một bài hát gắn liền với một kỉ niệm thất tình của chị. Mỹ Linh: Chị thấy sự rụt rè của em, nó giống sự lo sợ khi chị đi thi giọng hát hay thời còn trung học. Em có thể hát cho chị vài câu tiếng Việt được không? Quốc Trung: Như thế là không có niềm tin vào nhau rồi. 23h00: Nguyễn Dương Nhật Quang - For the first time
 
Nhận xét của HLV: Mr. Đàm: Tôi chưa gặp người nào hát tự do, thoải mái, say mê như vậy. Em thật tuyệt vời. Quốc Trung: Em toàn đi đến những sân khấu đó thì làm sao mọi người thấy được. Hồng Nhung: Với một người nghệ sĩ, lệch thì không được. Phải "âm dương kết hợp". Em có sự mạnh mẽ, nếu có sự nữ tính lẩn vào giọng hát đó thì tự nhiên nó trở thành "magic". Quốc Trung: Người như thế này mà lại cho nữ tính vào thì khác gì cà phê pha mắm tôm... 23h10: Thí sinh Nông Tiến Bắc - Hero

 

TĐ, ZB