NHẠC » Tin tức

Thí sinh nhí “cứu” Vietnam’s Got Talent

Thứ năm, 19/04/2012 03:21

Các thí sinh nhí đã tạo ra sức hấp dẫn, thuyết phục khán giả bình chọn số phiếu cao nhất để vào vòng chung kết.

Bên cạnh năng khiếu, sự rèn luyện của các em còn có sự đồng cảm, đồng hành đúng mực của phụ huynh.

Vietnam’s Got Talent đã qua bảy vòng bán kết và sàng lọc được 14 tiết mục vào vòng chung kết. Trong số 15 gương mặt được chọn vào chung kết, có tới sáu tài năng nhí. Hầu hết thí sinh nhí (trừ Vũ Đình Tri Giao) đều giành được số phiếu khán giả bình chọn cao nhất đêm bán kết để vào thẳng vòng trong mà không cần đến sự chọn lựa của ban giám khảo.

Thí sinh nhí chiếm cảm tình khán giả

Sự yêu mến các thí sinh nhỏ tuổi thể hiện ngay trong đêm bán kết 2, khi cậu bé Vũ Song Vũ thể hiện ca khúc Bà tôi và giành tấm vé đi thẳng vào vòng chung kết với số phiếu bình chọn từ khán giả cao nhất. Đêm bán kết 4, cô gái bé nhỏ Phương Anh với câu chuyện về căn bệnh xương thủy tinh cảm động nhất mùa thi Vietnam’s Got Talentnăm nay cũng giành tấm vé vào chung kết với số phiếu khán giả bình chọn cao nhất. Phần trình diễn của cô toát lên sự tự tin, lạc quan và niềm đam mê đã tạo nên sức hút với khán giả. Tương tự, cô bé Thanh Trúc với với ca khúc Con cò cũng đã giành được số phiếu bình chọn nhiều nhất từ khán giả trong bốn đêm bán kết đầu. Dù với bài hát khó và Thanh Trúc chưa thể hiện kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện nhưng sự tự tin của cô bé khiến cả khán giả thích thú. Giám khảo Thành Lộc ví Trúc như “con cá nhỏ lội ngược dòng, dám chiến đấu cùng các thí sinh lớn tuổi hơn mình”.

Cặp thí sinh nhí duy nhất trong thể loại nhảy múa Đăng Quân - Bảo Ngọc lọt vào chung kết với màn múa dân gian đương đại Hứng dừa đẹp mắt và sinh động. Nét đáng yêu của cả hai bé đã đem về số phiếu bình chọn cao nhất đêm bán kết 5.

Tiết mục Hứng dừa của cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc đã được bình chọn cao nhất trong đêm bán kết 5. Ảnh: TRÀ GIANG

Điều gì làm ra kết quả này? Phải chăng các em được rèn trong các lò luyện chuyên nghiệp danh tiếng? Phải chăng các em được sự thúc ép đặc biệt nào đó từ gia đình?

Đồng hành cùng con

Khi xem cặp thí sinh Đăng Quân - Bảo Ngọc phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong tiết mục múa dân gian đương đại Hứng dừa, nhiều người nhầm tưởng đây là hai anh em ruột. Kỳ thực, các em chỉ là đôi bạn nhỏ sinh hoạt cùng câu lạc bộ dạy khiêu vũ. Trong lúc chờ đón hai bạn nhỏ tan học, bà ngoại của Bảo Ngọc và mẹ của Đăng Quân trò chuyện cùng nhau. Lâu dần sinh ra quen thân nên tình bạn của Đăng Quân - Bảo Ngọc cũng bắt đầu từ đó. Là hai học trò xuất sắc nhất của hai lớp học nên giáo viên của câu lạc bộ đã gợi ý hai bạn nhỏ kết hợp với nhau và kết quả là những bài nhảy điêu luyện, đẹp mắt cuốn hút người xem. Chị Phương, mẹ của Bảo Ngọc, cho biết khi mới ba tuổi, Bảo Ngọc đã tỏ ra thích thú với các màn thể dục nhịp điệu. Được bà ngoại bế sang câu lạc bộ chơi, cô bé đứng tập theo các anh chị lớn tuổi hơn một cách nhuần nhuyễn. Đến mức huấn luyện viên mời vào lớp học, đứng ở bục cao để tập mẫu cho các anh chị tập theo. Khi Bảo Ngọc lớn hơn một xíu, chị Phương cho Bảo Ngọc theo học các lớp khiêu vũ, múa… Không có lý do nào khiến cô bé bỏ buổi học, dù trời mưa hay gia đình có kế hoạch đi ăn uống, Bảo Ngọc vẫn nằng nặc đòi đi học khiêu vũ cho bằng được.

Với cuộc thi Tìm kiếm tài năng, chị Phương mong Bảo Ngọc có dịp được thể hiện niềm đam mê và trình diễn năng khiếu. Chị không đặt áp lực chiến thắng lên vai con mình. Chính vì vậy em đã múa thong dong, say sưa như những lúc tập, lúc chơi ở lớp.

Cha con cùng luyện ở nhà

Không có điều kiện cho con đi học trường lớp bên ngoài, anh Hạnh, bố của Thanh Trúc, chỉ bảo bé Trúc tập hát ở nhà. Anh Hạnh cũng là người yêu ca hát, anh mua đĩa thiếu nhi về hai cha con nghêu ngao hát với nhau.

Hiểu niềm đam mê của con, anh Hạnh ủng hộ con thi Đồ Rê Mí và tiếp theo làVietnam’s Got Talent. “Tôi cũng mê ca hát nhưng không có điều kiện thể hiện. Biết con cũng đam mê và có năng khiếu, tôi cố gắng để con đạt được mong muốn. Chủ yếu khi cháu được ca hát, cháu hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc của tôi” - anh Hạnh chia sẻ.

“Hôm thi vòng loại sân khấu, trước khi trình diễn, cháu có nói: “Ba ơi, con run quá à!”. Tôi chỉ biết động viên chân thật là: “Con cứ hát như hát ở nhà với ba, các cô chú kia là những người yêu quý con như mấy cô chú hàng xóng láng giềng hay nghe con hát của mình thôi mà”. Vậy là Trúc hát rất tự tin” - anh Hạnh kể về cô con gái với sự trìu mến.

Đồng hành rèn luyện với trẻ, cho trẻ tham gia cuộc chơi một cách hồn nhiên, đó là kinh nghiệm dạy con khá thành công của các phụ huynh này.

Các thí sinh bước vào vòng chung kết:

Kiều Thanh, Hương Thảo, Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Phương Anh, Dương Mạnh Hòa, Thanh Trúc, Ngọc Hoàng, Võ Trọng Phúc, Vũ Song Vũ, Trường Giang, Đăng Quân - Bảo Ngọc, nhóm Gia đình bong bóng, nhóm Dòng thời gian, nhóm Mộc.

Các thí sinh sẽ được phân ra thi hai đêm chung kết (mỗi đêm bảy thí sinh) để chọn ra bốn thí sinh vào đêm chung kết cuối cùng. Người giành được nhiều tin nhắn bình chọn nhất ở đêm chung kết cuối sẽ là người chiến thắng.

Các thí sinh nhí rất dễ thương nên dễ tạo cảm tình với khán giả là các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, sự ưu ái đó chỉ là một phần nhỏ, thực sự thì các em đều có tài năng. Nếu thí sinh nhí không có tài năng thì cũng không có sự ưu ái.

Người mẫu Thúy Hạnh, thành viên ban giám khảo  Vietnam’s Got Talent

Trong 14 tiết mục vào chung kết, ai đạt được ngôi vị cao nhất cũng xứng đáng cả. Nhưng theo tôi, đến thời điểm này, những gì mà 14 thí sinh trên nhận được đã vượt hơn giải thưởng. Họ có tình bạn trong quá trình luyện tập cùng nhau, họ có sự trải nghiệm thú vị, kinh nghiệm sân khấu…

NSƯT Thành Lộc, thành viên ban giám khảo  Vietnam’s Got Talent

Pháp luật TP.HCM