NHẠC » Tin tức

Trần Lập bị cô lập trên ghế nóng "The Voice"

Thứ hai, 16/07/2012 15:58

Bất đồng quan điểm giữa các ban giám khảo là chuyện thường xuyên diễn ra trong các chương trình truyền hình thực tế, thế nhưng cô lập nhau là chuyện xưa nay hiếm.

Không còn nhạt nhòa như trong chương trình đầu tiên của The Voice, ca sĩ Trần Lập là huấn luyện viên chọn được nhiều thành viên nhất trong đêm thi tối qua. Tuy nhiên, để thu được thành quả như vậy, anh đã phải trả một cái giá không hề nhỏ, một mình anh phải chống lại cả ba gương mặt rất hiếu chiến ngồi trên những chiếc ghế nóng còn lại của chương trình.

Thí sinh Phan Ngọc Luân góp phần khơi mào trận chiến nảy lửa.

Trận chiến giữa hai phe đối lập diễn ra kể từ khi có sự xuất hiện của thí sinh Phan Ngọc Luân sinh năm 1988 đến từ TP.HCM. Với ca khúc Whataya want from me, anh khiến cả bốn huấn luyện viên phải quay ghế lại. Khác với suy nghĩ tìm cách phát huy giọng hát đa màu sắc của Ngọc Luân như những giám khảo còn lại, Trần Lập nhìn nhận: "Một ca sĩ chuyên nghiệp không nhất thiết phải đa màu sắc. Bạn có điểm mạnh gì, bạn chỉ cần phát huy nó thôi". Mặc dù những nhận xét chắc nịch của rocker không đủ hấp dẫn để kéo top 14 Vietnam Idol 2008 về đội mình, nhưng nó là mồi lửa để đốt cháy trận chiến không cân sức phía trước.

Đinh Thị Thu Thùy chọn Đàm Vĩnh Hưng thay vì Trần Lập.

Thu cạn, một trong những ca khúc được ca sĩ Nguyên Thảo thể hiện rất thành công một lần nữa lại chiếm được cảm tình của khán giả qua giọng hát của cô gái Đinh Thị Thu Thùy. Ở phần trình diễn này, Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập đều gật đầu. Điều đáng nói là trong khi Trần Lập nghĩ rằng có một vài điểm chưa được trong giọng hát của cô gái trẻ thì Thu Minh lại phủ nhận: "Tôi khác anh Trần Lập, tôi thấy nó hoàn hảo, tinh tế. Anh Trần Lập phải lòng em rồi, em nên về bên đội Đàm Vĩnh Hưng". Theo Thu Minh, Đinh Thị Thu Thùy là một giọng hát hoàn hảo và tinh tế, nhưng cô đã không bấm chuông lựa chọn thí sinh này mà đã chờ đến cuối bài hát để được tranh cãi với rocker họ Trần? Đoạn đầu của một trận chiến gay gắt đã diễn ra trước mắt khán giả. Không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà cũng được đàn chị Thu Minh ra tay bênh vực khi có sự xuất hiện của chàng trai 30 tuổi Huỳnh Anh Tuấn. Nữ ca sĩ Chuông gió không ngại giấu thái độ kình địch với Trần Lập khi nói rằng: "Tôi ủng hộ bạn vào đội Hồ Ngọc Hà", mặc dù trước đó Trần Lập chỉ mới đưa ra một lời mời nhẹ nhàng dành cho giọng ca tiềm năng này. 

Sự nóng nảy khiến Thu Minh mất kiểm soát dần trong lời nói.

Cao trào của cuộc chiến diễn ra khi Hồ Ngọc Hà một mực quy chụp cho ca sĩ Trần Lập tội a dua vì thấy cô bấm nút chọn thí sinh nên cũng sốt ruột bấm đại, trong khi Đàm Vĩnh Hưng cũng bấm nút sau họ Hồ mà cô không hề phàn nàn. Sự hiếu chiến không để cho Thu Minh ngồi yên, thay vì im lặng để ba đối thủ đưa ra những lời lẽ thuyết phục thí sinh thì cô lại thêm dầu vào lửa: "Tôi thấy rõ ràng có sự ganh đua giữa anh Trần Lập và Hồ Ngọc Hà. Anh bấm sau cô ấy, đây là sự copy thôi". Tiếc cho Thu Minh, lời nói của cô phản tác dụng, thay vì chĩa mũi dùi về nam ca sĩ 38 tuổi thì sự mất kiểm soát ngôn từ đã khiến cô liên tiếp bị người xem nhíu mày.  Sau lời nói này, Thu Minh bị thất bại dưới tay Trần Lập khi nam thí sinh có chất giọng cổ điển Nguyễn Kiên Giang quyết định dành cho Trần Lập cái ôm hợp tác chứ không phải cô. Dù đã cố tìm cách tỏ ra thoải mái nhưng đến pha cuối cùng, giọng ca Đường cong đã bị lộ rõ sự nóng nảy, mất kiểm soát trong lời nói của cô. Không ngại ngần, Thu Minh thừa nhận cô chọn Hà Văn Đông, một giọng rock đầy máu lửa, chỉ vì ganh với Trần Lập: "Tôi chọn bạn vì tôi muốn thắng anh Trần Lập. Bạn sẽ là một đối thủ tuyệt vời để tôi chiến thắng anh ấy".

Hà Văn Đông chọn Trần Lập mặc dù Thu Minh tìm cách lôi kéo.

Tuy nhiên, viên ngọc thô biết được đâu là nơi xứng đáng để anh có cơ hội trở nên sáng bóng, dù không nhìn thấy gì nhưng trái tim yêu âm nhạc của Hà Văn Đông lại đập một nhịp với Trần Lập. Việc anh chọn nam huấn luyện viên phù hợp này là điều không ngoài dự liệu. Thu Minh thất bại, không phải chỉ trong cuộc đua mà cả trong ánh mắt của những người hâm mộ. Sự hiếu chiến của cô đã được đặt không đúng chỗ. Thay vì đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, cô lại dùng họ để thỏa mãn khát khao chiến thắng của mình. Cái tôi quá lớn khiến nữ ca sĩ xinh đẹp đánh mất thiện cảm của khán giả dành cho cô trong tập một của chương trình.

Xzone