NHẠC » Tin tức

Trần Lập cứu hay "hại" Bảo Anh?

Thứ ba, 02/10/2012 11:53

Việc Trần Lập chọn Bảo Anh khiến cô gặp phải sự phản đối dữ dội của công chúng.

Vòng thi sing-off của đội Trần Lập đã được diễn ra giữa 3 thí sinh: Huỳnh Anh Tuấn, Bảo Anh và Thảo Nguyên. Bất chấp rất nhiều sự phản đối sự ở lại của cô thí sinh trong sáng, vị HLV này vẫn quyết đoán với sự lựa chọn dành cho Bảo Anh. Liệu đây là sự lựa chọn khôn ngoan của "anh hùng cứu mỹ nhân" hay vô hình trung, Trần Lập dồn Bảo Anh vào "thế bí"?

Khán giả: Hai ngày vẫn phẫn nộ

Những ai có mặt tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng tối 30/9 chắc chắn sẽ không quên được khoảnh khắc cả khán đài ồ lên sau khi Trần Lập đưa ra quyết định chọn Bảo Anh. Đó là một kết quả quá sốc với tất cả khán giả. Có vẻ như hầu hết mọi người đều không tin tưởng rằng Bảo Anh sẽ “làm nên chuyện” ở vòng trong, vì thế, quyết định này của Trần Lập chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều sóng gió cho anh và đội của anh trong thời gian sắp tới.

Trên các trang mạng và các trang cá nhân từ đêm 30/9 cho đến tận hôm nay vẫn chưa thôi bàn tán về quyết định đi ngược lại dư luận này của Trần Lập. Thông tin về việc Bảo Anh tiếp tục vào vòng trong đã thực sự tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Bởi nếu không nói về những lùm xùm xung quanh mối quan hệ của Bảo Anh và HLV Trần Lập, thì giọng ca của Nguyễn Hoài Bảo Anh cũng chưa phải là một chất giọng xứng đáng để được đi tiếp vào các vòng tiếp theo.

Không kể những vòng thi trước, chỉ riêng tiết mục “Giấc mơ ngày xưa” trong vòng sing-off, Bảo Anh đã để lộ một giọng ca khá bình thường cùng một tư duy âm nhạc cũng bình thường nốt khi chọn một ca khúc ai cũng hát được. Có lẽ lần này, ta nên thừa nhận những lời nhận xét từ cộng đồng mạng, đêm qua Bảo Anh hát như… karaoke.

Dân cư mạng khá bất bình về kết quả vòng sing-off của đội Trần Lập

Tất nhiên, rất nhiều người sẽ cho rằng Trần Lập lại một lần nữa vì “trọng sắc khinh tài”. Nhưng rõ ràng, trong quyết định của vị HLV này có điều gì đó rất khó hiểu. Bởi với kinh nghiệm gần 20 năm đi hát, khả năng nhìn nhận một tài năng âm nhạc của anh chắc chắn không thể đánh giá thấp. Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn tiếp tục che chở cho một giọng ca không mang nhiều cá tính và khả năng cảm nhạc. Không biết đằng sau quyết định của rocker này có sự can thiệp của BTC hay không. Nhưng nếu đó là sự thật, có lẽ cả khán giả và các bên truyền thông đều đang vướng vào những chiêu trò “ngoạn mục” của công ty sản xuất.

Trần Lập đưa Bảo Anh vào chân tường?

Suốt thời gian sau khi được Trần Lập cân nhắc chọn lựa ở vòng đối đầu, Bảo Anh đã liên tục hứng chịu những là sóng dư luận không mấy hay ho. Dường như ngoài cái đề tài về giọng hát, Bảo Anh còn khiến dân cư mạng và giới truyền thông để tâm rất nhiều về cuộc sống không “ngây thơ” như hình ảnh trên sân khấu của mình. Và phần thi Everytime của cô như giọt nước tràn ly, đánh dấu sự xuống phong độ của Bảo Anh trong cuộc thi này. Ngay cả đêm qua, lần hát rất có thể là cuối cùng tại sân khấu Giọng hát Việt, cô cũng chẳng cải thiện được nhiều hình ảnh của bản thân. Cái kết cho Bảo Anh dường như đã khá rõ ràng trong suy đoán của nhiều khán giả.

Thế nhưng, Trần Lập, lại một lần nữa, cứu Bảo Anh và đưa cô đi tiếp vào vòng trong.

Một lần nữa, Bảo Anh lại được Trần Lập cứu.

Chẳng biết liệu Bảo Anh có lấy lại được những gì đã mất khi được tếp tục Giọng hát Việt hay không, chỉ biết hiện tại, cô là cái tên bị “ghét” và ném đá nhiều nhất. Dù rằng, cô chẳng có lỗi gì cả, ngoại trừ cái lỗi to đùng là không hát hơn được nữa; rằng nếu Trần Lập duyệt bài và trao cô vé vớt vào vòng trong thì việc cô thi không tốt là lỗi ở vị HLV kia. Nhưng ngay lúc này, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là Bảo Anh còn Trần Lập, với vị trí nhất định trong showbiz, chắc chắn sẽ không dễ gì đánh đổ được anh.

Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra: BTC có lợi dụng Bảo Anh để bày chiêu trò để câu rating, Trần Lập phải chăng đang “tự ái” mà cố giữ Bảo Anh để thể hiện những điều ngược lại ý kiến dư luận, hay Bảo Anh dưới con mắt chuyên môn của HLV là hoàn toàn xứng đáng? Nhưng rõ ràng, với quyết định đêm qua, Trần Lập đã thực sự đẩy con “át chủ bài” của mình vào một thế khó giữa cuộc chiến với dư luận và truyền thông.

Anh Tuấn và Thảo Nguyên đều là 2 thí sinh có nội lực và cá tính rõ rệt

Nói thêm về chuyện tại trường quay, trước khi Trần Lập đưa ra sự lựa chọn gây sốc của mình, Thu Minh đã nhận xét về Bảo Anh, vấn đề có một chút so sánh rằng Thảo Nguyên và Anh Tuấn hơn hẳn “Taylor Việt Nam” về nội lực và trường quay đã chứng kiến sự vỗ tay đồng tình của hàng ngàn khán giả. Điều này một phần đã nói lên được, cái tên Bảo Anh đã hot theo một kiểu khác, không còn là gương mặt tích cực trong cuộc thi nữa. Việc cô tiếp tục vào vòng trong chỉ đang tạo nên một tác dụng ngược với thí sinh trẻ tuổi này.

Kết

Trần Lập lại một lần nữa trở thành một nhân vật đủ “giật gân” để lan truyền khắp các báo. Chẳng biết điều này có thực sự cần và tốt cho hình ảnh hay sự nghiệp sắp tới của Bảo Anh hay không. Nhưng chắc chắn, sau quyết định "động trời" ấy, cô đã mất kha khá lượng người yêu thích mình vì mang tiếng “cố đấm ăn xôi”, còn Trần Lập thì lại đẩy mình vào thế yếu khi loại đi 2 giọng ca cá tính như Thảo Nguyên và Anh Tuấn. Chỉ hi vọng rằng những lựa chọn đã đưa ra trong ngày hôm nay sẽ không khiến chàng rocker phải tiếc nuối ở những vòng sau, khi phải cạnh tranh với những đối thủ rất nặng ký từ đội 3 HLV còn lại.

Eva