NHẠC » Tin tức

Tua lại màn 'tự sướng' quá lố của Hà Hồ

Thứ hai, 10/09/2012 10:47

Màn 'đổi gió' của Trọng Khương và Thu Thùy với ca khúc nhạc xưa khiến Hồ Ngọc Hà hưng phấn tột độ. Cô không ngừng khen ngợi dù biết nó chưa thực sự hay đến thế.

Ngay từ đêm đầu tiên của vòng thi Đối đầu, chương trình The voice đã mất đi một lượng fan lớn vì chất lượng không được như khán giả kỳ vọng. Thay vì hòa quyện và cùng nhau tôn vinh bài hát, các thí sinh lại cố tỏ ra mình là nhân tố nổi bật nhất. Họ hát như gào thét vào mặt nhau, như hét vào tai khán giả. Vậy nhưng các thí sinh đều nhận được rất nhiều lời khen có cánh.

Bốn huấn luyện viên đều hào phóng lời khen.

Những câu nói như: “Tôi cảm ơn các em”, “Các em thật tuyệt vời”, “Các em đã làm rất tốt”, “Các em đã làm chúng tôi rơi lệ”, “Các em đã làm nên lịch sử”, “Các em làm khán đài bùng nổ, tôi choáng váng về các em”, “Không còn gì để nói về phẩn biểu diễn của các em, đây sẽ là bước ngoặt”… liên tục được bật ra từ miệng của bốn cái tên nổi tiếng Trần Lập, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng. Các mỹ từ khiến khán giả choáng váng, nhiều người còn tỏ ra hồ nghi về tai nghe nhạc của bộ tứ quyền lực. Một số lớn công chúng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về lời nhận định khắt khe của Diva Thanh Lam từng gây sóng gió showbiz trước đó.

Tình trạng này kéo dài đến đêm thứ hai, khi Thu Minh hào phóng gọi Xuân Nghi là hình ảnh của Mariah Carey và Diễm My là Whitney Houston, dù những gì cả hai thể hiện trong ca khúc kinh điển When you belive chỉ là "hét và hét".

Thu Thùy diễn quên cả hát.

Màn thi đấu của Trọng Khương và Thu Thùy.

Đỉnh điểm của thói “tự sướng” lên đến cao trào khi mỹ nhân làng showbiz Việt lên tiếng trong đêm thi tối qua. Sau khi nghe Thu Thùy và Trọng Khương trình diễn ca khúc Hương xưa, Hà Hồ phấn khích: “Đây là câu trả lời đến với tất cả những khán giả, người hâm mộ của giọng hát Việt. Chúng ta không chỉ thể hiện tiếng Anh xuất sắc mà tiếng Việt các bạn làm cũng tuyệt vời. Đó là sự kết hợp ngọt ngào của một format quốc tế nhưng lại giới thiệu đến tất cả bạn bè thế giới: đây chính là hình ảnh The voice - Giọng hát Việt của Việt Nam, áo dài và như thế này là Việt Nam".

Sự sung sướng đã đẩy Hồ Ngọc Hà đi quá xa so với hiện thực. "Tự sướng" khiến cô quên rằng trong khi trình diễn ca khúc của nhạc sĩ Cung Tiến, chỉ có Trọng Khương mới thể hiện tốt vai trò, còn Thu Thùy dù rất xinh đẹp, duyên dáng trên sân khấu nhưng vì quá tập trung vào diễn xuất, cô gái này đã quên cả hát. Dù không sai nhạc nhưng ở những đoạn ngân, Thu Thùy bị hụt hơi, tiếng lấy hơi của Thùy rõ ràng đến nỗi khán giả nghe cô "thở  phì phò" trong microt. Đó cũng là lý do khiến cô gái xinh đẹp phải dừng chân trước giọng hát ấm áp và đi vào lòng người của Trọng Khương.

Vậy điều gì khiến Hồ Ngọc Hà thích thú đến như thế? Hình ảnh một cô gái Việt mặc áo dài đứng trên sân khấu hay sự hiếm hoi của một ca khúc tiếng Việt trên sàn đấu The voice 2012? Lý do chính xác thật khó đoán, nhưng điều ai cũng thấy đó là phần biểu diễn của Trọng Khương và Thu Thùy không đủ mượt để làm hài lòng khán giả Việt, chứ chưa nói đến việc chứng minh cho bạn bè thế giới biết về một The Voice phiên bản Việt không nhiều thuyết phục.

Xzone