NHẠC » Tin tức

Uyên Linh: 'Tôi không nai tơ, khéo léo được'

Thứ tư, 08/02/2012 09:10

Quán quân Vietnam Idol tự nhận mình là người nóng tính và không khéo, nhưng cũng nói thêm: “Xã hội có người này người kia mà, giống nhau cả thì cần gì đặt tên riêng nữa.”

Giấc mơ tôi là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

- Phát hành album đầu tay vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

- Thật ra, nếu album được phát hành vào thời điểm sớm hơn thì có lẽ sẽ đúng nguyện vọng của tôi. Nhưng ngay thời điểm này, khi album cuối cùng cũng đã ra mắt, tôi vẫn tin tưởng rằng đã có một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.

- Chị mong muốn khán giả nhìn thấy gì ở "Giấc mơ tôi"?

- Tôi nghĩ mọi người sẽ nhìn thấy sự cố gắng của mình, bước từng bước một trên con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi còn nhiều lỗi thanh nhạc và cần thêm rất nhiều kiến thức về âm nhạc căn bản. Tất cả đang ở bước khởi đầu. Tôi đang rất háo hức về chặng đường sắp tới. Nói về album này chắc tôi sẽ dùng ba từ đơn giản: tình cảm, trẻ trung, nhiệt huyết. 

- Trong album, chị thích nhất ca khúc nào?

- Thích nhất vẫn là Chỉ là giấc mơ. Nhạc sỹ Quốc Trung đã làm bản phối khiến tôi yêu thích vô cùng, rất thanh thoát, man mác mà đậm chất "điện ảnh". Âm nhạc gợi mở không gian. Đây cũng là ca khúc tôi phải thu âm nhiều lần nhất, càng hát càng tỉnh mộng, chả thấy mơ gì cả. Trước giờ tôi quen hát theo một đường thẳng, cứ to như vậy mà hát thôi, nhưng khi nào vòng thu thì cần những cái to nhỏ, ngay cả những nhịp thở mà mình phải kiểm soát.

- Nhạc sĩ Quốc Trung ngoài tài năng, còn nổi tiếng về sự hấp dẫn và quyến rũ. Làm việc chung, chị có cảm nhận được điều này?

- Nếu là trong lúc làm việc thì tôi không thấy anh Trung hấp dẫn hay quyến rũ gì cả, nhăn mặt nhíu mày với tôi suốt. Nhưng những lúc ngồi nói chuyện linh tinh thì quả thực, sự kiệm lời và giọng nói quá nhỏ của anh ấy là sự quyến rũ chết người đó. (cười to)

- Hơn một năm bước vào lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp, có điều gì khiến chị cảm thấy nuối  tiếc nhất?

- Thời gian qua là những tháng ngày buồn ít vui nhiều, được nhiều hơn mất và chưa có bất kỳ điều gì đến mức "nuối tiếc" cả.

- Nhiều người khen Uyên Linh sống thẳng thắn, không vòng vo, nghĩ gì nói đó, nhưng có bao giờ chị nghĩ việc sống quá thẳng như vậy không thích hợp với một showbiz mà mỗi lời nói hay hành động nhỏ cũng bị đem ra mổ xẻ?

- Cảm ơn mọi người quá khen, nhưng tôi còn nhát gan lắm. Đúng là tôi có hơi nóng tính, nhưng xã hội có người này người kia mà, giống nhau cả thì cần gì đặt tên riêng nữa.

- Chị có bao giờ suy nghĩ rằng mình nên “giả”, nên “nai tơ, khéo léo” hơn một chút để được lòng người khác hơn?

- Tôi cho rằng từ "sống giả" được đề cập ở đây, đơn thuần là nguyên tắc lịch sự cần có ở 1 người nghệ sỹ. Sống giả để tất cả cùng vui thì còn tốt đẹp hơn nghìn lần nói nặng nề với nhau rồi không thể nhìn mặt được nữa. Như bạn nhận xét phía trên, tôi nghĩ gì nói đó, nên nhiều khi mất lòng mọi người. Tôi không "nai tơ, khéo léo" được.

- Sau khi đăng quang tại Vietnam Idol, chị có hài lòng với vị trí của mình hiện tại?

- Tôi nhận biết được và vẫn đang không ngừng cố gắng. Nếu được phép thay mặt cho cả ekip, thì tôi xin khẳng định rằng: Tôi có hài lòng.

- Chị có còn muốn đính tên mình với bốn chữ “thần tượng âm nhạc”?

- "Idol" và "thần tượng âm nhạc" có đôi chút khác nhau đấy. Một bên là dĩ vãng vàng son, bên còn lại là mục tiêu phấn đấu. Hai bên này nhìn vậy mà cũng không gần nhau đâu.

- Nhiều ngôi sao nói “Danh hiệu này đã đem lại cho chị rất nhiều thứ, cũng khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên, sống vật vờ.” Còn chị?

- Không hề. Tôi ăn ngon, ngủ yên, sống có mục đích và lý tưởng rõ ràng.

- Cảm giác của chị như thế nào khi bị liệt tên vào danh sách những nghệ sĩ có scandal ồn ào trong năm qua?

- (Cười trừ) Tôi thấy mình không may mắn về một mặt nào đó.

- Chị có mệt mỏi khi scandal cứ kéo đến dồn dập?

- Thú thực là thỉnh thoảng tôi cũng mệt. Mệt trong tâm trí vì ít nhiều mình cũng phải suy nghĩ rằng mình đã làm gì mà lại để chuyện ấy xảy ra. Còn nếu mệt cái miệng vì để đính chính thì may quá, tôi không mệt.

Một vài hình ảnh trong buổi ra mắt album Giấc mơ tôi:

Bên cạnh Uyên Linh luôn có sự giúp đỡ và hướng dẫn của nhạc sĩ Quốc Trung.

Uyên Linh chia sẻ: "Nhờ ơn trời mà album cuối cùng cũng hoàn thành".

Đạo diễn Dũng Khùng đến chia vui cùng cô ca sĩ trẻ.

Infonet