NHẠC » Tin tức

Vài phút tâm tình cùng ca sĩ Tuấn Anh

Thứ bảy, 04/05/2013 09:08

(Ngoisao.vn) - Tuấn Anh với một phong cách lạ ,một hình ảnh “không đụng hàng” của Boy Geoge, một kỹ năng trình diễn thượng thừa của Michael Jackson.

Tuấn Anh khẳng định mình “ không giống ai ” Tuấn Anh không nghiện ngập như Boy Geoge và cũng không là “Bản Sao” của Michael Jackson. Dù Michael Jackson tài hoa này đã có cuộc sống “hậu trường” nhiều tai tiếng,nhưng khi chết đi đã được hằng triệu người trên thế giới rơi nước mắt khóc thương.

Tuấn Anh đã cô độc đi vào làng âm nhạc Hải Ngoại. Anh đã chinh phục khán giả bằng khả năng thiên bẩm cũng như bằng những cố gắng học hỏi của chính mình, Tuấn Anh không cần phải đầu quân vào một trung tâm lớn nhỏ nào ở Hải Ngoại để dựa dẫm vươn lên Tuấn Anh có kiểu “Tự biên – Tự diễn” riêng. Kể cả trong cách thực hiện những CD Album mà cho đến nay đã đạt đến con số khủng 62 cuốn .Đức Hà  của tờ USA New đã từng nói , Tuấn Anh là một chàng “LÃNG TỬ – MỘT LỮ HÀNH CÔ ĐỘC” không giống ai và thật la , Lạ đến không ai có thể bắt chước được. Với Tuấn Anh, anh không phân biệt dòng nhạc Sang hay Sến. TUẤN ANH : SAIGON IN BEVERLY HILLS Qua hằng ngàn nhạc phẩm trong các CD của Tuấn Anh, anh đã làm được “một chuyện lạ”. Thật vây, bởi hầu như tât cả những nhạc phẩm từng được những ca sĩ hàng đầu hải ngoại biểu diễn, nhưng khi Tuấn Anh hát, chúng ta có cảm tưởng như mới được nghe lần đầu.

Là con cưng của một gia.đình trí thức, giàu có, danh giá. Ông Bà Ngoại ngày xưa đã là hiệu trưởng của  một trường học ở Bên Tre. Mẹ là một cô giáo mẫu mực, Bà đã chăm sóc cho một đại gia đình rât đông. Những người con trong gia đình đều đã thành danh trong các lĩnh vực  được xã hội trọng vọng. Tuấn Anh là sinh viên của trường Đại Học Khoa Học  Sài Gòn trước đây.

Gia đình mong muốn Tuấn Anh có măt ở lĩnh vực này. Nhưng niềm đam mê âm nhạc, niềm đam mê mà với gia đình đã liệt vào hàng “Xướng ca vô loài” và thế là bị “từ mặt” một thời gian dài vì đi lệch hướng gia đình đã chọn. Từ nỗi buồn đó Tuấn Anh đã cố gằng, quyết tâm phải kiếm tìm một hướng đi để  làm sao chứng minh cho gia đình phải chấp nhận “cái đúng” của mình. Và Tuấn anh đã thành công. Gia đình đã không còn “Mặc cảm” vì có một cậu em đã từ chối những địa vị Luật Sư, Bác sĩ như Bà chị – Ông em để chỉ là một ca sĩ . Mà thật sự cho đến nay, vẫn có mấy ông bà cha mẹ nào mà chấp nhận ngay việc gả con gái hay cưới vợ cho con trai mình trong giới ca sĩ. Thành kiến đó vẫn chưa hoàn toàn mất dù xã hội ngày nay có văn minh hiện đại đến mấy.

Điều Tuấn Anh luôn mang nặng một nỗi buồn là khi đã có vị trí, đã được đông đảo khán giả thương yêu, thì Ba mẹ đã không còn để chứng kiến những thành công của đức con trai mà ông bà đã mất niềm tin và nhiều lo lắng trước đây.

Từ những ngày đầu dấn thân vào giới Showbiz, Tuấn Anh đã tạo một vỏ bọc thật tự tin lạc quan và “Who care” tât cả. Tuấn Anh quan niệm rằng, Đầu tiên là hãy sống trung thực với chình mình, tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng lớp đàn anh đàn chị, kể cả đàn em, tôn trọng khán giả bằng cách luôn làm mới mình.

và Tuấn Anh cảm nhận đã được khán giả thương yêu qua sự hiện diện đông đảo của khán giả những nơi Tuấn Anh đã đi qua.Nhưng với một trái tim nhạy cảm, Tuấn Anh không thể bắt trái tim của mình trở nên “Iron heart”, không thể bắt trái tim của mình vô cảm được. Nên cũng có những lúc – có những đêm phải cô gắng để đưa nước mắt của mình đi ngược vào trong. Thật sự với đam mê cùng cực về âm nhạc đã giúp Tuấn Anh vượt qua những tổn thương, những dị nghị cay chua của người đời.

Tuấn Anh nghĩ rằng: Đến một lúc nào đó chính họ, những người đã tự cho phép minh ngồi  ghế “giám khảo” và ảo tưởng về vai trò một nhà trí thức. Một nhà “Phê Bình Gia” đã vùi dập – đã mạt sát không thương tiếc mỗi khi họ dư thời gian không biết  làm gì. Muốn cầm bút để chứng minh cho bàn dân thiên hạ biêt mình là người “Biêt chữ”. Mặc cho dư luận nghiệt ngã của giới Showbiz, mặc cho thị phi mĩa mai của người đời , thậm chí chấp nhận không phản ứng của cả những thành phần luôn chịu khó phê bình và chê bai bằng chính ngôn ngữ  của chính mình mà viêt sai lỗi chính tả. Chính họ và chính họ sẽ phải nghiêng mình khi đến với Tuân Anh. Tuấn Anh đã thực hiện những gì anh đã chọn lựa “Đường ta , ta cứ đi”. Và hơn 20 năm qua, người ca sĩ này đã đứng vững, đã tồn tại, đã lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Không đêm diễn nào của Tuấn Anh trên các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Australia, Paris, Đức, Ý mà vắng khán giả. Và cứ thế, Tuấn Anh đã lừng lững đi vào giới âm nhac của cái xứ mà nhạc sĩ Pham Duy đã từng đau đớn và thốt lên là “Chốn gió tanh mưa máu”. Nhưng Tuấn Anh đã thành công. Đã đạt đươc những gì mơ ước là đã đi vào lòng khán giả, đã được chấp nhận. Khán giả đã chấp nhận những “cái lạ” của Tuấn Anh và nhất là “chất lạ giọng hát” của người ca sĩ lập dị này. Tuấn Anh có thể hát và nói lưu loát vài ngôn ngữ Anh – Pháp – Hoa – Mexico v.v..  để khi khán giả yêu cầu những nhạc phẩm của ngôn ngữ này;Tuấn;Anh.sẽ.không.bị.lúng.túng.

Từ tháng 3 năm 2012, Khi nhận lời mời của Cty Tiếng Xưa, của ông anh Nhạc Sĩ Vũ Xuân Hùng Cũng là Chủ Nhân của Cty Tiêng Xưa -  Phòng Trà Tiêng Xưa  – cho chương trình tại Nhà Hát Hòa Bình. Tuấn Anh đã bắt đầu tìm kiếm thêm những nhạc phẩm mới. Cũng như đầu tư những trang phục lạ và đẹp để đến với khán giả Việt Nam. Vì những khán giả thân yêu Tuấn Anh đã chuẩn bị buổi ra mắt cho một NGÀY TRỞ VỀ thật ấn tượng, thật gần gũi trong đêm nhạc MỘT THỜI ĐỂ YÊU–MỘT THỜI ĐỂ NHỚ tại nhà hát Hòa Bình h vào ngày 4 tháng 5 sắp tới.

          

Phụ trách âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Quang

Xuan Hoa