NHẠC » Tin tức

Vietnam Idol "minh oan" cho Ya Suy bằng clip tổng duyệt

Thứ bảy, 26/01/2013 17:56

Sự cố vào chệch tông ca khúc Viết tình ca dẫn đến việc Ya Suy bị Mỹ Tâm rầy la trong đêm thi quan trọng vào tối 25.1 vừa được minh oan nhờ clip tổng duyệt mới đăng tải trên trang web chính thức của Vietnam Idol.

Ngay sau khi hoàn thành xong ca khúc dự thi đầu tiên, có thể thấy gương mặt chàng trai Chu Ru như "cọng bún thiu" khi nghe giám khảo Mỹ Tâm “nổi trận lôi đình” ngay trên "ghế nóng”. Việc không có lấy một lời biện minh cho sự cố của mình càng làm người xem “xót dạ”.

Ya Suy gặp sự cố khi trình bày ca khúc Viết tình ca

Mỹ Tâm bật khóc vì "đóng vai ác" la mắng Ya Suy

Khán giả xem trực tiếp như lặng im trong bầu không khí nặng nề, thỉnh thoảng đôi tiếng reo hò rộ lên nhằm lên giây cót tinh thần cho Ya Suy trong các ca khúc tiếp theo.

Để rồi khi Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đột ngột xuất hiện trên sân khấu nhận trách nhiệm về sự cố của Ya Suy, rằng đó là do ban nhạc vào sai tông, thì khán giả mới bắt đầu thấy "thương" chàng trai dân tộc Chu Ru hiền lành.

Ya Suy trình bày Nơi ấy đầy tình cảm

Ngay sau đó Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn bất ngờ lên sân khấu "minh oan" cho Ya Suy và nhận lỗi về ban nhạc

Rõ ràng những tin nhắn đưa Ya Suy đến vị trí Top 2 ngày hôm nay không phải chỉ vì chàng trai Chu Ru có "ba chân": “chân thành, chân phương và chân chính” như đạo diễn Quang Dũng từng ưu ái nhận xét, mà giọng hát của người con xã Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng) thật sự tiến bộ qua các vòng thi.

Cũng có ý kiến trái chiều rằng giải thích của Giám đốc âm nhạc là không thỏa đáng. Theo đó, sự cố nếu có chỉ xảy ra với những ban nhạc ở đám cưới, chứ không thể diễn ra trên sân khấu hoành tráng và chuyên nghiệp như đêm chung kết Vietnam Idol được.

Nhận xét của người xem cho rằng giải thích của Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn quá hồn nhiên

Trước luồng ý kiến này, clip tổng duyệt vài tiếng trước đêm chung kết đã được tung ra như hỗ trợ thêm cho lời nói của Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn. Ya Suy thật sự tập rất ổn cho phần dự thi của mình, trơn tru và tự tin, chứ không phải lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và để nhạc trôi đi vì lỡ nhịp như trên sân khấu tối 25.1. Và việc Ya Suy tiếp tục trình diễn đã phần nào thể hiện bản lĩnh của chàng trai này.

Theo website Vietnam Idol, tin nhắn dành cho Ya Suy đang tăng đột biến, hiện đã gấp đôi so với Hoàng Quyên với 70%, chứng tỏ tình cảm người hâm mộ dành cho Ya Suy không giảm mà còn nhiều hơn trước dù chàng trai Chu Ru có phần thi hoàn toàn lép vế cho với cô gái đến từ Thái Nguyên.

Làn sóng ủng hộ Ya Suy không ngừng tăng cao

Clip tổng duyệt Ya Suy trình bày trước đo rất trơn tru

Việc Ya Suy có thể trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 hay không vẫn còn chờ vào kết quả chính thức. Nếu điều đó là sự thật thì chàng chai Chu Ru sẽ khó tránh “đá tảng” từ các fan Hoàng Quyên và những khán giả nghe nhạc bằng đôi tai và trọng kỹ thuật.

Nhưng nhận xét của Quang Dũng vẫn có cái lý khi âm nhạc ngoài chuyện hát hay hay dở, điều quan trọng nhất vẫn là mang lại cảm xúc cho người nghe. Có thể Ya Suy thấy mình hát không hay nhưng khán giả không thấy vậy. Còn giám khảo Mỹ Tâm cho rằng showbiz rất cần những người chân thành như Ya Suy. Yêu ai yêu cả đường đi, huống chi là giọng hát của thần tượng!

iHay