NHẠC » Tin tức

Vietnam’s Got Talent chung kết 2: Lộ rõ âm mưu sắp đặt

Thứ bảy, 28/04/2012 08:27

Việc để dành cô bé xương thủy tinh Phương Anh cho đêm bán kết 2 đã lộ rõ sự sắp đặt nhằm tránh cho cô bé này đối đầu với hàng loạt những quán quân tin nhắn ở đêm chung kết 1.

Phương Anh sẽ chiến thắng ở Vietnam’s Got Talent? Có thế thấy, trong 14 thí sinh, nhóm thí sinh tham gia tranh tài ở 2 đêm chung kết, chỉ duy nhất cô bé xương thủy tinh Phương Anh là người gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp vào đêm gala trao giải. 

Phương Anh sẽ giành chiến thắng?

Ngoại trừ trường hợp, Quỳnh Anh, thí sinh đã gây nên sóng giới cho cuộc thi ở vòng loại sân khấu, cho đến đêm chung kết chỉ còn duy nhất Phương Anh là thí sinh tạo được hiệu ứng đám đông. Trong đêm thi bán kết thứ tư, chọn ca khúc This is me (Đó là tôi) của nữ ca sĩ trẻ Demi Lovato, Phương Anh với phong cách tự tin, giọng hát phóng khoáng và khả năng làm chủ sân khấu đáng ngưỡng mộ, dù cô bé không thể đứng lên. Khi ca khúc của Phương Anh vừa kết thúc, tất cả khán giả có mặt tại khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay liên tục.   Giám khảo Thúy Hạnh lên tiếng: “Tôi xin phép gọi Phương Anh là ca sĩ. Nghe Phương Anh hát trái tim tôi đã chảy ra rồi”. Thành Lộc lại cho rằng: “Bạn giúp tôi cảm thấy yêu cuộc đời và cảm ơn cuộc đời này đã có bạn”. Giám khảo Huy Tuấn nói: “Đây là câu chuyện âm nhạc cảm động nhất mà tôi được nghe”. Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt rạng ngời và động tác biểu diễn tràn đầy năng lượng của Phương Anh đã khiến bất cứ ai trong khán phòng đều không thể ngồi yên. Chỉ có tận mắt xem cô bé xương thủy tinh hát, khán giả mới hiểu được hết cảm xúc khi niềm tin yêu, niềm vui sống, lạc quan được đánh thức trở lại. Việc đi tiếp vào đêm gala tranh các giải quán quân và á quân của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên là điều không khó dự đoán với Phương Anh. Bởi ngay từ khi cô bé xương thủy tinh này xuất hiện trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, Phương Anh đã là “một vị cứu tinh” của chương trình. Got Talent là chương trình luôn có tiếng là thích lấy nước mắt và cả sự tức giận của khán giả qua những scandal hay câu chuyện cảm động về thí sinh. Điển hình là chuyện của cô nàng Susan Boyle hơn 40 vẫn chưa mảnh tình vắt vai, bỗng chốc từ “vịt xấu xí” biến thành thiên nga ở phiên bản Anh. Hay chuyện của Choi Sung Bong, chàng trai mồ côi hát hay ở phiên bản Korea's Got Talent 2010 từng được ví như "Susan Boyle của Hàn Quốc". Trong chương trình, Choi Sung Bong tâm sự rằng, cậu phải vào trại mồ côi từ khi 3 tuổi, sau đó bỏ trốn và bán kẹo cao su trên đường phố để kiếm sống.  Suốt 10 năm lang thang, cậu cũng đã nỗ lực tự học để tốt nghiệp tiểu học, trung học. Tuy nhiên ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện ra rằng, Choi Sung Bong từng được đào tạo ở khoa thanh nhạc của trường trung học nghệ thuật Dae Jun.  Chương trình China’s Got Talent 2011 cũng xảy ra một scandal bắt nguồn từ phía ban tổ chức. Một cậu bé mồ côi 12 tuổi ở Nội Mông khiến khán giả rơi nước mắt khi trình bày ca khúc Mother In Dream. Cảnh ngộ mồ côi cũng như giọng hát đầy truyền cảm của cậu bé Uudam làm lay động con tim hàng triệu khán giả xem truyền hình và trở thành hiện tượng trên Internet. Tuy nhiên không lâu sau khi chương trình được phát sóng, nhiều người nhận ra rằng, giọng hát của Uudam trong chương trình chính là giọng của ca sĩ nhí nổi tiếng Ba Đặc Nhĩ. Cậu bé này đang theo học Học viện nghệ thuật Mông Cổ, từng ghi âm ca khúc Mother In Dream năm 14 tuổi. Với một chương trình thực tế, không gì tốt bằng hiệu ứng đám đông mà nó gây được. Do đó, không ít dự đoán cho rằng Phương Anh sẽ là người chiến thắng trong mùa đầu tiên của Vietnam’s Got Talent. Bởi cô bé xương thủy tinh này hội tụ đủ cả tài năng lẫn một số phận “đẫm nước mắt”, điều mà bất cứ một chương trình nào cũng khao khát có được. Một đêm thăng hoa của các giọng ca? So với đêm chung kết 1, rõ ràng có thể nhận thấy các thí sinh chọn ca hát làm tài năng ở đêm chung kết 2 có phần nổi trội hơn. Ngoài Phương Anh, sẽ có 4 thí sinh, nhóm thí sinh nữa chọn ca hát để thi thố trong đêm chung kết 2 là: Võ Trọng Phúc, Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Hương Thảo và nhóm Mộc. Trọng Phúc, anh chàng cầm đàn hát nhạc country, là quán quân tin nhắn ở đêm bán kết 1 hứa hẹn sẽ đem đến một phần trình diễn đáng xem. Tuy sau khi thành hiện tượng với Home ở vòng loại, Võ Trọng Phúc không tiếp tục "gây sốt" ở vòng bán kết khi áp lực của việc thi cử đã khiến giọng hát của Phúc trở nên khô cứng. 

Giọng ca Võ Trọng Phúc có thăng hoa thể thăng hoa trong chung kết?

Nhưng Phúc là thí sinh chuyên nghiệp so với các thí sinh dự thi cùng đêm chung kết 2. Bởi Phúc đã và đang là ca sĩ đi hát tại các phòng trà, quán bar. Do đó, phong độ ổn định là thứ người ta có thể hy vọng ở Phúc. Để làm nên chuyện, Phúc cần sự bùng nổ, phá cách trong đêm chung kết 2. Vũ Đình Tri Giao, cô bé thiên thần của Vietnam’s Got Talent từng chọn ca khúc nổi tiếng từng được hai diva hàng đầu thế giới Whitney Houston và Mariah Carey,When you believe biểu diễn tại vòng bán kết cũng là một trong những thí sinh nhí thú vị ở Vietnam’s Got Talent mùa này.  Tri Giao có lợi thế phát âm chuẩn và có một vẻ đẹp thiên thần trên sân khấu. Xét về giọng, Tri Giao không phải là giọng hát gây choáng. Nhưng cô bé cho thấy mình có một gu âm nhạc tốt khi chọn lựa những bài hát đình đám thế giới ở các vòng thi trước.  Nàng tiên cá Nguyễn Hương Thảo, người đã khiến Thành Lộc "há miệng ngẩn ngơ” khi xem cô cất tiếng hát thánh thót với bài hát Part of your world ở vòng loại, trong đêm bán kết 7 một lần nữa lại chứng minh khả năng của mình là có thật khi cô cất cao giọng hát trong sáng trong một tác phẩm nhạc kịch nữa.  Được giám khảo Huy Tuấn thừa nhận “em là đặc sản cả mùa Got Talent năm nay”, Hương Thảo hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong đêm chung kết 2 khi cô đã bị dồn đến chân tường. Chắc chắn, những gì hay nhất sẽ được Thảo tung ra cho phần trình diễn của mình tại đêm chung kết 2 vào ngày 29/4 tới. Người ta có quyền đặt ngôi sao hy vọng cho Thảo. Bởi nếu Thảo biết kết hợp tốt giữa phần hát và diễn xuất trong một trích đoạn nhạc kịch thì tiết mục của cô sẽ “thừa hay luôn chứ không phải là hay”, như lời nhận xét của giám khảo Thành Lộc.

Người ta có quyền đặt ngôi sao hy vọng cho Hương Thảo

Nhóm Mộc là cái tên cuối cùng trong danh sách những tiết mục hát của đêm chung kết 2. Khả năng thanh nhạc tốt, cộng với sự táo bạo và bất ngờ trong cách xử lý ca khúc đã giúp tiết mục Acapella "hạ gục" cả 3 giám khảo. "Đây mới là Acapella" - giám khảo khó tính Huy Tuấn cũng đã phải thốt lên như vậy. Còn với nghệ sĩ Thành Lộc, anh không ngại ngần dự đoán trước: "Nếu tiết mục này không đi tới vòng chung kết, đó sẽ là một điều đáng tiếc". Ở vòng bán kết 5, nhóm Mộc đã táo bạo hơn khi chọn một liên khúc gồm 2 ca khúc khó thể hiện là Taxi (Nguyễn Hải Phong) và Xích Lô (Võ Thiện Thanh), tuy nhiên họ đã hoàn toàn thuyết phục giám khảo. Ở vòng chung kết, nhóm Mộc cho biết sẽ thể hiện thật táo bạo và bất ngờ để dẹp tan hoài nghi từ phía giám khảo, cũng như khán giả về tài năng của mình. Chất lượng cao, đó là thứ không thể nghi ngờ ở những giọng hát góp mặt trong đêm chung kết 2 vào ngày 29/4 tới. Nhưng, sẽ là quá khó cho khán giả chọn lựa khi có tới 5 tiết mục hát trong cùng một đêm chung kết.  Nhỏ nhưng không lép vế Đó chính là thực tế của cục diện đêm chung kết 2. Trong 7 tiết mục tham gia tranh 2 vé vào đêm gala xếp hạng, chỉ có 2 tiết mục không phải là ca hát. Nhưng đó lại là 2 tiết mục hứa hẹn đáng xem nhất đêm thi này. Chàng popper Dương Mạnh Hòa, người kể câu chuyện tình của một con rối khiến Thành Lộc phải bật lên:” Bạn không phải là một thí sinh mà là một nghệ sĩ thực sự. Bạn thiết kế động tác mang hơi thở và thông điệp của cuộc sống. Tôi thực sự xúc động về phần trình diễn của bạn”, là cái tên đáng trông đợi nhất đêm chung kết 2. Hòa là thí sinh có kỹ thuật popping tốt nhất Vietnam’s Got Talent. Tiết mục của Hòa chứa đựng sự hoàn hảo trong cách kể chuyện cũng như kỹ thuật popping.  Nhóm Gia đình Bong bóng - Bubles Family với bộ môn Parkour (bộ môn vượt chướng ngại trên đường) là nhóm giành được bình chọn cao nhất đêm bán kết 6 cũng là một ẩn số thú vị của đêm chung kết 2.

Gia đình bong bóng

Môn Parkour vốn là một môn thể thao khô cứng với những động tác nhào lộn thông thường. Tuy nhiên, nhóm đã biết cách sắp xếp đôi hình và kết hợp với âm nhạc để phần trình diễn kỹ thuật của mình trở nên ấn tượng và gây bất ngờ như một bộ phim hành động được chiếu sống trên sân khấu. Ở đêm bán kết 6, dựa trên trò chơi Mario, nhóm gia đình Bong bóng đã mang đến một phần dàn dựng quá tốt. Những động tác kỹ thuật được nhóm thể hiện nhẹ nhàng, như nhận xét của giám khảo hành Lộc thì: “Một sự lộc xác kinh khủng. Ở vòng loại các bạn dùng sức nhưng vòng này các bạn làm nhẹ tênh.  Giám khảo khó tính nhất là Huy Tuấn, fan hâm mộ của trò chơi Mario cũng phải dành lời khen: “Ở vòng này các bạn rất hài hước. Phần biểu diễn của các bạn gay cấn và hồi hộp từ đầu đến cuối hệt trò chơi Mario”.  Với những gì nhóm Gia đình bong bóng đã thể hiện trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, người ta có quyền đặt hy vọng cho nhóm. Nhất là ở một đêm chung kết được đánh giá là “một màu” với 5 tiết mục hát, việc Gia đình bong bóng sẽ gây ấn tượng và làm nên chuyện là việc có thể xảy ra. Đêm chung kết 2, cũng là đêm chung kết cuối cùng khép lại vòng chung kết của Vietnam’s Got Talent hứa hẹn sẽ là một đêm thi hấp dẫn. VTC News sẽ tiếp sóng trực tiếp đêm chung kết 2 Vietnam’s Got Talent từ kênh VTV3 vào lúc 20h ngày 29/4. Mời quý độc giả theo dõi trực tiếp trên trang chủ VTC News.

VTC News