NHẠC » Tin tức

Ý Lan "máu lửa" cởi phăng giày, "bất chấp" tuổi ngũ tuần

Thứ hai, 30/06/2014 17:17

(Ngoisao.vn) – Nữ ca sĩ vẫn xinh đẹp bất chấp tuổi 57 thậm chí Ý Lan còn biểu diễn “máu lửa” và đi chân trần trên sân khấu.

Sau chung kết “Tuyệt đỉnh tranh tài”, ca sĩ Ý Lan lại tranh thủ thời gian góp mặt trong đêm nhạc ra mắt tập thơ và gây quỹ từ thiện của nhà thơ - nhà giáo Thu Tuyết tối qua (29.6).

Có thể thấy tên tuổi của Ý Lan không hề giảm sút trong mấy chục năm qua, sau khi trở thành giám khảo của chương trình “Tuyệt đỉnh tranh tài”, Ý Lan có cơ hội đến gần hơn với khán giả truyền hình, bên cạnh đó từ những nhận xét thẳng thắng, dí dỏm xen lẫn hài hước đã giúp Ý Lan chiếm được nhiều cảm tình hơn của khán giả.

Xuất hiện trong đêm nhạc tối qua, Ý Lan chọn cho mình bộ trang phục đen đỏ sang trọng cùng những phụ kiện độc đáo, Ý Lan vẫn giữ cách trò chuyện rất khéo cùng một nhan sắc dường không tuổi dù đã gần 60. “Tối hôm nay đối với Ý Lan có một cái hồn rất đặc biệt, không giống như mọi lần, cái hồn này là sự hiện diện của từng khán giả có mặt tại nơi đây” – Ý Lan chia sẻ với khán giả.

 

Trong đêm nhạc, Ý Lan cũng gởi gắm mong muốn được góp sức trong việc thiện nguyện tại quê nhà. Được biết tất cả số tiền bán vé cũng như tiền mua đĩa nhạc và tập thơ của tác giả Thu Tuyết tại đêm nhạc sẽ dùng để tặng cho các ngư dân biển đảo Phú Yên. “Với tất cả tấm lòng rộng lượng như thế, Ý Lan hông thể nào quay mặt đi. Ý lan mong mọi người góp sức một tay để công việc thiện nguyện này thành công” – Ý Lan kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ quỹ.

Mở đầu phần trình diễn của mình, ca sĩ Ý Lan trình bày một ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch sáng tác mang tên “Trăng”. Tiếp theo, Ý Lan trình bày một bài hát được phổ thơ của nhạc sĩ Phạm Duy Cường - anh trai Ý Lan là “Anh cứ quay lưng đi” với phần đệm đàn của nhạc sĩ Nguyễn Quang.

       

Trờ lại sau khi thay bộ trang phục đen huyền bí, Ý Lan tiếp tục đến với phần ca nhạc theo Yêu cầu của khán giả. Nữ ca sĩ liên tục nhiện được nhiều bài hát yêu cầu từ khán giả yêu mến cô. Và rồi nữ ca sĩ chọn cho mình ca khúc “Ngày xưa hoàng thị” của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Sau những ca khúc với lời ca trầm buồn, tiếp đó Ý Lan đã chọn cho mình  một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, vui nhộn dựa theo các yêu cầu của khán giả mang tên “Mình ơi”. Đặc biệt ca khúc “Hãy cứ là tình nhân” được đổi sang cách đánh đàn vui nhộn dưới ngón đàn điêu luyện của nhạc sĩ Nguyễn Quang cùng ban nhạc. Ý Lan cũng trình bày một bài hát mà từng được hát lúc cuối đời của nhạc sĩ Duy Quang mang tên “Nghìn trùng xa cách”.

Bài hát cuối cùng tiễn chân khán giả mang tên “Em đẹp nhất đêm nay” trong phần thể hiện bằng cả lời Pháp và lời Việt. Với sự yêu mến của khán giả hâm mộ, Ý Lan vẫn nán lại trên sân khấu để có thể gởi tiếp một ca khúc khác có tên “What’s Up”. Ở ca khúc này, Ý Lan đã nhảy cực sung đến nổi bỏ cả giày trên sân khấu để có thể hết mình với âm nhạc. Và cũng trong chính ca khúc này, khán giả được thấy một Ý Lan hoàn toàn trẻ trung, sôi nổi, "cháy" hết mình trên sân khấu như gái thuở đôi mươi.

Sơn Trí
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới