ĂN NGON » Địa chỉ ăn ngon

Ở nhà vào mùa dịch, hội 'ghét bếp' lại cho ra đời những món ăn 'thảm họa'

Thứ ba, 27/07/2021 15:29

Mặc dù học công thức qua các clip nấu ăn nhưng hội chị em "ghét bếp" vẫn không thành công như mong đợi.

Một người mẹ trong hội "ghét bếp" muốn làm bánh flan cho con và cái kết.

Tài khoản T.H. chia sẻ: "Khi mua mình tưởng tượng ra sẽ được 1 bát canh mướp đắng nhồi thịt thật ngon. Và sau khi để bác giúp việc nấu thì bác ý đem chiên. Nhìn vào mâm cơm giật nảy mình các bác ạ. Mùa dịch ở nhà vui vẻ tý ạ".

Cô gái không làm sạch túi mực khiến món ăn trở nên kém hấp dẫn.

Một cô gái học làm bánh chuối theo clip trên mạng: "Cô trong video bảo làm dễ lắm, người làm lần đầu cũng thành công".

Tài khoản N.H. đăng tải bức ảnh món trứng nướng phiên bản tan chảy.

"Con em thích ăn cupcake. Em nướng cốt bánh xong thì decor bằng kem bơ sô cô la thế này mà thằng bé nhất định không chịu ăn. Con với chả cái!", một cư dân mạng cho biết.

Một cô gái làm bánh bột lọc và kết quả không như tưởng tượng: "Em làm y như hướng dẫn. Có sai chỗ nào không mọi người ơi? Sao nó tiến hoá nhìn kì dị vậy?".

Bữa cơm ở cữ của một mẹ bỉm do chồng chuẩn bị.

Tài khoản Đ.H. làm món bánh da lợn. Cô hài hước chia sẻ: "Khi mình muốn ăn bánh da lợn mà cuộc đời đưa đẩy bắt mình ăn bánh da heo. Mấy bà bán bánh da lợn là ế hết với mình".

Món chuối sấy thất bại.

Bánh trung thu có 1-0-2.

Thèm bánh mì, cô gái tự tay làm. Tuy nhiên, khi ba của cô gái nhìn bánh mì thì lắc đầu không ăn.

Xúc xích trước khi hấp...

... Và xúc xích sau khi hấp.

Cô gái được giao nhiệm vụ nhổ lông vịt trong lần đầu ra mắt nhà bạn trai: "Mong sẽ may mắn hơn cho buổi ra mắt lần sau".

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới