ĂN NGON » Nhà hàng

Có gì ở đại tiệc hội tụ những cái 'nhất' trị giá 10.000USD/người?

Thứ sáu, 22/01/2021 14:00

Ăn tối ở trên không, say sưa trên du thuyền,… không có gì là khó tưởng tượng trong những bữa tiệc của giới siêu giàu Việt. Nhưng liệu một hành trình trải nghiệm hội tụ đầy đủ những tinh hoa bậc nhất có gì khác biệt?

The Master’s Odyssey, tên của đại tiệc đầu tiên dành riêng cho giới thượng lưu Việt Nam, chính là lời mô tả ngắn gọn về toàn bộ sự kiện: một đêm tiệc giúp khai mở toàn bộ các giác quan của khách mời: khứu giác, thính giác, thị giác, vị giác và xúc giác, với những vị khách đẳng cấp nhất, điểm đến xa hoa nhất, fine dining chuẩn mực nhất và màn trình diễn mãn nhãn nhất. Tất cả đã chính thức diễn ra vào ngày 8 và 9/1 vừa qua tại khách sạn Intercontinental Đà Nẵng.

Khách mời đẳng cấp nhất

Được biết đến với danh xưng “đại tiệc dành cho giới thượng lưu Việt Nam”, The Master’s Odyssey quy tụ dàn khách mời là những thành viên câu lạc bộ Keep Walking gồm các CEO và lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam. Với lối sống thượng lưu cùng những thú vui đẳng cấp không được nhiều người biết đến, những vị khách đến đây đều có riêng những chuẩn mực thưởng thức đặc biệt, và The Master’s Odyssey chính là một trong những trải nghiệm mà họ luôn hướng đến.

Biểu tượng của giới thượng lưu không chỉ co cụm ở sự giàu có và địa vị, mà còn là những trải nghiệm mang dấu ấn, và có sức hút

Nổi bật trong dàn khách mời phải kể đến cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin, trong đó Phillip Nguyễn là con trai thứ 3 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, hiện tại đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án tại Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Liên Thái Bình Dương - Imex Pan Pacific Group (IPPG). Theo chia sẻ từ các khách mời, đại tiệc này thật sự là dịp để những thăng hoa nối tiếp nhau, tạo thành những dấu ấn đặc biệt, khó quên khiến họ phải trầm trồ. Và hơn hết, có thể nói, đây cũng là dịp để những vị khách thượng lưu có thể kết nối, chia sẻ cùng nhau thông qua những sở thích chung.

Một “chạm” đến xa hoa, một “bước” đến thiên đường

Ẩn mình bên bãi Bắc sau những cung đường núi tuyệt đẹp trên bán đảo Sơn Trà, Intercontinental Đà Nẵng từ lâu đã được biết đến như một trong những điểm đến tinh tế và sang trọng hàng đầu tại Việt Nam. Đánh thức mọi giác quan từ những điều nhỏ nhặt nhất, nơi đây đưa mọi quan khách bước vào một thiên đường đích thực hòa hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và tiện nghi hiện đại, gợi mở toàn bộ xúc giác, giúp thư giãn cơ thể để hoàn toàn quên đi những hối hả, bộn bề của cuộc sống thường nhật mà đắm chìm vào không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp kết hợp với nét đẹp văn hoá Việt Nam.

Nơi được vinh danh là khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất Thế giới, một thiên đường đích thực hòa hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và tiện nghi hiện đại

Đến với chuỗi trải nghiệm đặc sắc kéo dài 3 ngày 2 đêm trong sự kiện The Master’s Odyssey, toàn bộ 30 vị khách đặc biệt đều được bố trí ở tại những căn biệt thự đẳng cấp nhất, chỉ dành riêng để tiếp đón tổng thống hoặc nguyên thủ quốc gia các nước, với không gian riêng tư, sang trọng, bể bơi vô cực để mỗi thượng khách đều có thể đắm chìm trọn vẹn vào mỗi khung cảnh thiên nhiên lộng lẫy của rừng nhiệt đới.

Chào đón mỗi vị khách ngay khi bước vào phòng nghỉ dưỡng chính là màn trình chiếu về thông tin chương trình trên màn hình LCD, cùng bộ quà tặng sang trọng được chính tay Nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam là Công Trí tạo nên, để trở thành món quà lưu niệm khó quên đối với mỗi khách quý.

Không gian từng đêm tiệc đều được chăm chút, đặt để tỉ mỉ và chu đáo nhất

Tại đây, những vị khách thượng lưu có thể trải nghiệm mọi hoạt động nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí với sự hướng dẫn và phục vụ từ các quản gia riêng, trước khi thả mình trên những chiếc ghế bành êm ái để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn ngoạn mục cùng ly cocktail trên tay tại La Maison 1888. Nhà hàng 3 sao Michelin này cũng chính là nơi chiêu đãi các vị khách thượng lưu trong bữa tiệc mang đậm chất thượng lưu tại The Master’s Odyssey.

Fine dining – Hương vị thượng lưu chuẩn mực

Với đẳng cấp đã được chứng thực qua 3 ngôi sao Michelin, các đầu bếp tại đây đã tạo nên một thực đơn riêng biệt, để tạo nên những món ăn độc nhất, song hành cùng chất vị thượng lưu đến từ những thức uống thuộc dòng siêu quý hiếm không dễ tìm thấy trên thị trường. Từ trứng cá caviar, nấm truffle, cho đến gan ngỗng foie gras và thịt bò wagyu, tất cả những nguyên liệu thượng hạng và đắt đỏ nhất thế giới đều được sử dụng trong đêm tiệc lần này, để tạo nên cuộc hành trình ẩm thực hòa trộn tinh túy của hai phong cách Á và Âu.

Thực đơn được thiết kế riêng, duy nhất dựa trên cảm hứng từ những loại thức uống thượng hạng, khó có thể tìm lại ở bất kỳ một đêm tiệc nào.

Để trọn vẹn trải nghiệm fine dining, những thức uống mạch nha đơn thượng hạng từ xứ Scotland cũng là yếu tố không thể thiếu. Thời gian chờ của loại thức uống đặc biệt này được chứa bên trong những thùng gỗ sồi, với bí quyết chuẩn xác 2,81 lần, sau đó chờ ròng rã từ 12 đến 20 năm để những tinh hoa đất trời được chắt lọc, lắng đọng lại trong từng giọt nước sóng sánh màu hổ phách, lan tỏa hương thơm luyến lưu nơi cánh mũi và giọt nồng mỹ vị trong vòm miệng, khai mở những cảm quan vị giác trở nên tinh tế hơn bao giờ hết.

Không gian được đầu tư thiết kế sang trọng, ấm cúng là một phần của trải nghiệm

Và khoảnh khắc lâng lâng cùng những chất vị thượng hạng cũng là lúc hé lộ bí mật giấu kín nhất: màn trình diễn tuyệt vời dành cho những trái tim và tâm hồn yêu nghệ thuật trước những tuyệt tác tinh túy trên thế giới.

Những màn trình diễn mãn nhãn mãn nhĩ

Dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của MC, Hoa hậu Dương Tú Anh, đêm tiệc của những giác quan The Master’s Odyssey đưa toàn bộ quan khách vào chuỗi những màn trình diễn tuyệt vời, được mở màn với tiết mục múa trên hiệu ứng ánh sáng lộng lẫy của các nữ vũ công mở ra hiệu ứng thị giác khiến các khách mời thích thú.

Diva Mỹ Linh – người được xem là một trong “tứ đại diva” Việt Nam, là nữ danh ca đã gắn liền với những ca khúc bất hủ như “Tóc Ngắn”, “Vẫn Mãi Mong Chờ” và “Hoa Cỏ Mùa Xuân”. Sau 3 thập kỷ gặt hái thành công với những bước tiến tiên phong trong thị trường nhạc Việt, Mỹ Linh là bảo chứng cho những màn trình diễn văn minh, sang trọng đạt đến giá trị nghệ thuật danh giá nhất. Kết hợp cùng ca sĩ Phúc Tiệp và nhà sản xuất nhạc Quốc Trung – “phù thuỷ” đạo diễn đứng sau hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp tại sự kiện - diva Mỹ Linh đã mang đến màn trình diễn sâu lắng và giàu xúc cảm, đủ sức khiến mọi thính giác của các khách mời như được chìm lắng vào trong buổi concert cá nhân của riêng họ.

Không chỉ mãn nhãn bởi khung cảnh và hệ thống ánh sáng hoành tráng, mà còn là sự mãn nhĩ bởi những giọng ca gạo cội và tài hoa bậc nhất trong làng nhạc Việt.

Tái hiện lại khung cảnh xa hoa một thời của Đức Vua Geogre, đêm tiệc còn mang đến màn trình diễn độc đáo với ca sĩ opera Đào Tố Loan cùng các vũ công điêu luyện trong trang phục lộng lẫy đặc trưng của thời Victoria. Một trong những dấu ấn đặc trưng nhất trong chuỗi đại tiệc này chính là tuyệt tác thức uống Master Ruby, sản phẩm được mệnh danh là đứng trên đỉnh dải thức uống siêu quý hiểm, với hơn 40 năm tuổi đời được trình làng, chất vị thượng lưu song hành cùng năm tháng đã tạo nên tên tuổi thương hiệu, theo cách thức chưa từng được thấy trước đây. Có giá trị lên đến 600 triệu. Đây cũng chính là tuyệt tác đánh dấu cuộc hành trình kéo dài 40 năm của bậc thầy pha chế Jim Beveridge đã đồng hành cùng thương hiệu đồ uống hơn 200 năm này.

Màn trình diễn lộng lẫy về hành trình 40 năm của master ruby đến từ Diageo cũng chính là khoảnh khắc khép lại The Master’s Odyssey, đại tiệc đắt giá dành cho giới thượng lưu lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới