ĂN NGON » Sao ăn gì?

Kyo York diện khăn rằn ôm sầu riêng giữa phố phường Hà nội

Thứ bảy, 31/03/2012 15:56

(Ngoisao.vn) - Trở lại Hà Nội đúng 1 năm sau liveshow kỉ niệm Trịnh Công Sơn và lần này cũng vậy, Kyo York quay về "Thành phố xinh đẹp" như lời anh nói để cùng Ánh Tuyết hát trong đêm nhạc 11 năm tưởng nhớ vị nhạc sĩ tài danh...

Kyo York sinh năm 1985, nguyên kỹ sư Công nghệ Thông tin, từng làm việc cho Apple ở New York - Mỹ. Anh sang Việt Nam trong một dự án dạy tiếng Anh miễn phí của ĐH Princeton tại Hậu Giang. Hiện Kyo ở TP.HCM, dạy tiếng Anh và đi hát ở các phòng trà: ATB, Đồng Dao, Sax n’ Art Jazz Ckub, Lio, Yesterday... Anh từng song ca trên sân khấu với Tuấn Ngọc, Siu Black, Ánh Tuyết...

Bên cạnh niềm đam mê nhạc Trịnh, Kyo có thể thể hiện rất cảm xúc các ca khúc của Nguyễn Cường, Trần Tiến, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Nguyễn Ánh 9... Là một chàng trai người Mỹ, nhưng anh lại nói và hát như một người Việt. Kyo York vẫn thường bảo, tiền kiếp anh là người Việt Nam.

Trong lần trở lại Hà Nội này, Kyo diện khăn rằn mang đậm phong cách của một chàng trai Nam Bộ. Kyo nói sành tiếng Việt hơn, manly hơn và cũng hóm hỉnh hơn. Trong một ngày khám phá thủ đô, anh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người khi một chàng trai ngoại quốc nói tiếng Việt và thi thoảng lại ngẫu hứng hát mấy câu nhạc Việt...

Mời độc giả cùng Kyo York thăm thú hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội:

Chàng trai Mỹ mơ màng bên tháp Bút

Kyo tạo dáng ngay cổng đi vào đền Ngọc Sơn

Hòa lẫn giữa phố phường Hà Nội

Bên cầu Thê Húc

Kyo mua hẳn một trái sầu riêng để cùng "tạo dáng" và anh hóm hỉnh: "Kyo mang Sài Gòn ra giữa lòng Hà Nội"

Chàng trai Mỹ gánh hàng rong

Anh rất "khoái khẩu" những món ăn vỉa hè Hà Nội và Kyo đã "chén" hết 2 bát miến trộn cùng bánh đa

Khoảnh khắc tư lự cạnh hồ Gươm

Kết thúc cuộc hành trình anh nói bằng tiếng Việt: "Kyo yêu Hà Nội và Kyo rất yêu Việt Nam"!

Hoàng Lê