ĂN NGON » Sao ăn gì?

Lý Nhã Kỳ "bán" bánh cuốn

Thứ năm, 21/02/2013 14:18

Khi ghé thăm Nam Định, được mời làm thử bánh cuốn, Lý Nhã Kỳ rất sẵn sàng.

Những ngày đầu xuân mới, đại sứ du lịch Việt Nam đã có chuyến xuất hành quảng bá du lịch đầu tiên của mình.

Nơi được chọn là Nam Định, bởi vùng đất này không chỉ có những người bạn tốt của Lý Nhã Kỳ, mang nhiều kỷ niệm với đại sứ, mà Nam Định còn nổi tiếng bởi những đền chùa miếu mạo linh thiêng.

Đại sứ du lịch đã thăm Đền Trần, nơi sẽ phát ấn vào ngày rằm tháng Giêng tới. Lý Nhã Kỳ cũng đi thăm Phủ Dầy, nơi thờ mẫu Liễu Hạnh. Đi đến đâu cô cũng được người dân đón tiếp và hưởng ứng nồng nhiệt.

Đại sứ cũng tìm hiểu rất kỹ những đặc sản của Nam Định và ghé thăm những nơi sản xuất, buôn bán như keo Sìu Châu – loại kẹo là niềm tự hào của Nam Định. Hay như chuối ngự, trước kia dành để tiến vua.

Thậm chí Nam Định còn nổi tiếng bởi bánh cuốn hấp chả. Điều thú vị là Lý Nhã Kỳ cũng đã không ngần ngại mặc nguyên bộ áo dài Lãnh Mí A để ngồi vào thử công việc tráng bánh cuốn, khi được cô chủ quán "dụ" làm thử. Người đẹp tỏ ra thích thú và khéo léo với công việc này.

Đang chiếm số lượng lớn bình chọn ủng hộ của người dân và độc giả cho vị trí đại sứ du lịch nhiệm kỳ mới, Lý Nhã Kỳ được tin tưởng sẽ tái đắc cử vị trí này trong năm thứ 2. 

Những hình ảnh của Lý Nhã Kỳ trong chuyến viếng thăm này:

Lý Nhã Kỳ hào hứng với công việc tráng bánh cuốn

Người đẹp khá khéo léo và thành thục

Cô thích thú với các đặc sản của Nam Định

Đặc biệt là đặc sản chuối sứ của Nam Định

Rất nhiều người hâm mộ xin chụp hình cùng Lý Nhã Kỳ

Cô thắp nhang cầu nguyện tại đền Trần

Khám phá