CÔNG NGHỆ » Đi gì

Anh Thư “vi vu” xe máy

Thứ tư, 20/06/2012 08:13

Từ trước khi lọt vào Chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ đến nay, ít thấy Anh Thư tự lái xe hơi mà lại chuyển sang “vi vu” xe máy.

Bằng chứng là nhiều người đã bắt gặp Thư “phóng” xe máy suốt trên đường phố Sài Gòn. Trông vẻ mặt “tươi rói” của Thư, có thể dễ dàng đoán ra cô nàng rất “kết” chiếc xe mới nên mới “siêng năng” ra phố như vậy. 

“Chân dài” chia sẻ: “Thật ra Thư thích đi xe máy lắm, nhất là khi phải “xử lý” những chuyện gấp gáp, lên xe, vèo một cái là tới, vừa nhanh, vừa cơ động. Đường phố Sài Gòn thì đông đúc mà chiếc xe máy cũ của Thư lại hơi cồng kềnh, cốp thì nhỏ, bất tiện lắm, làm Thư đâm ra… lười đi xe máy luôn. Nhưng mới đây Thư đã chọn được một “chiến mã” rất hợp với… dáng mình, đó là Piaggio Fly. “Kết” nhất ở Fly là cốp xe lớn, Thư có thể để nào là túi xách, nón bảo hiểm cho Tiểu Long và nhiều đồ linh tinh khác mà không phải treo lỉnh kỉnh. Xe vừa tầm mà lại có chỗ để chân thoải mái, khi lái rất đầm xe, dễ điều khiển. Nhìn chung, Fly rất hợp với những bà mẹ hiện đại và bận bịu như Thư”.

Vừa “shopping” một túi đồ hoành tráng nhưng Anh Thư trông vẫn “tươi như hoa” trên đường phố đông đúc

Lại tình cờ gặp Anh Thư ghé đổ xăng tại cây xăng Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng. Bình xăng của Fly được thiết kế ngay chổ để chân nên Thư không cần phải xuống xe, mở cốp. 

Anh Thư bật mí: Tiểu Long thích được mẹ đưa đi học hơn, vì ngồi với mẹ trên xe máy, Tiểu Long tha hồ ngắm đường phố và bất chợt thèm ăn vặt thì mẹ cũng sẵn sàng chiều lòng.

Eva