CÔNG NGHỆ » Sản phẩm hot

Đây không phải là Samsung mà tôi từng biết!

Thứ sáu, 22/09/2023 14:33

Samsung đã có một cú “chuyển mình” thật sự khi bắt đầu bỏ xa người đối thủ hàng đầu của mình sau nhiều năm, đây có thể xem là một điều đáng mừng cho thị trường smartphone hiện tại, đặc biệt là đối với những người dùng smartphone thích trải nghiệm mới như tôi.

Những ấn tượng đầu tiên vẫn còn vương dấu ấn sâu đậm

Năm 2017 có lẽ là một năm khó quên với tôi khi lần đầu tiên tôi sở hữu chiếc smartphone flagship đầu tiên trong cuộc đời - Galaxy Note 9. Dù là một Samfan trong nhiều năm với những đời Galaxy Edge độc đáo, chiếc Galaxy Note 9 vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi ở nhiều mặt, đáp ứng đủ mọi mong đợi của tôi ở một chiếc smartphone flagship - đẹp, độc, mạnh và tính biểu tượng.

Phiên bản Galaxy Note 9 màu xanh của tôi thời ấy có thể được xem là một kiệt tác về thiết kế, mọi thứ đều chỉn chu từ cạnh viền cứng cáp với sắc xanh ánh kim, màn hình AMOLED rực rỡ đến trải nghiệm hoàn hảo, đặc biệt không thể không nhắc đến chiếc bút S-Pen kỳ diệu màu vàng nổi bật. Về hiệu năng, vào thời điểm đó, gần như Galaxy Note 9 không có bất kỳ một đối thủ nào xứng tầm khi các chỉ số về sức mạnh và nhiệt độ đều tốt hơn cả mong đợi.

Nhưng dù tôi rất yêu thích và sử dụng chiếc Galaxy Note 9 trong 1 khoảng thời gian dài, tôi vẫn quyết định chia tay Samsung Galaxy để đến với nhà Táo vì nhu cầu lúc đó của tôi đã thay đổi, tôi dần sa đà vào vòng tay của khái niệm mới với tên gọi là “hệ sinh thái”.

Và khái niệm này được “nhà Táo” nắm bắt và khai thác rất tốt ở những sản phẩm vệ tinh xung quanh chiếc smartphone độc bản của hãng. Samsung Galaxy dù vẫn khuynh đảo thị trường smartphone với các dòng Note 10 và S Series sau đó, nhưng các phụ kiện bên lề như Galaxy Buds hay Watch vẫn chưa nhận được nhiều “hào quang” như Samsung mong đợi.

Tôi đã vì sự tiện lợi và mới mẻ mà “nhà Táo” mang đến lúc bấy giờ nên đành phải cất chiếc Galaxy Note 9 đẩy kỷ niệm vào một góc và bắt đầu hành trình công nghệ với sản phẩm thế hệ thứ 10 của “Táo Khuyết”.

Thời thế thay đổi, người dùng Táo cũng phải nghiện “gập”

Chỉ trong vài năm trở lại đây, cái tên Samsung liên tục được đề cập trên các kênh truyền thông trong nước lẫn quốc tế với dòng Galaxy mới đầy táo bạo - Z Series. Dòng smartphone gập này tuy không gây nhiều ấn tượng với tôi ở những phiên bản đầu tiên, nhưng với những nâng cấp đáng kể của những phiên bản mới nhất, từ trong bản năng, tôi luôn bị thôi thúc sở hữu một chiếc Galaxy Z.

Một trong những lý do hàng đầu khiến tôi muốn sở hữu một chiếc Galaxy Z chính là được truyền cảm hứng với lối thiết kế gập độc đáo và sự hữu dụng từ những người bạn Samfan của tôi.

Việc gập mở không hề vô ích như tôi nghĩ, Galaxy Z có thể tận dụng khả năng gập để làm được nhiều việc tưởng chừng như không thể, từ biến hóa smartphone thành tablet mini đến chụp ảnh đa góc độ, tùy biến “tất tần tật” mọi thứ theo sở thích, không có gì mà Galaxy Z không thể làm được. Nhìn lại chiếc smartphone của hãng với tư duy “Nghĩ khác biệt” mà tôi đang dùng với trải nghiệm “không đổi” từ thế hệ thứ 10, tôi thật sự bị cảm giác “gập” của Galaxy Z làm điên đảo

Với người “nghiện” Note như tôi, tôi không ngại ngần quay trở lại với người tôi từng yêu với chiếc Galaxy Z Fold4 khi công bố tích hợp S-Pen nâng cấp, ngay sau đó, thế hệ Galaxy Z Fold5 lại khiến tôi phát cuồng khi bản lề được nâng cấp mang lại cảm giác gập “phê” hơn, bên cạnh các tính năng mới trên Flex Window giúp gia tăng hiệu suất ghi chép, thả và kéo, thiết kế slide, tôi hoàn toàn như u mê với chiếc Galaxy “Note” mới, cứ như tình yêu của tuổi đôi mươi quay trở lại - nhẹ nhàng bên ngoài nhưng mãnh liệt bên trong.

Hơn nữa, hệ sinh thái của Samsung Galaxy cũng dần bắt kịp tốc độ của những chiếc flagship như Galaxy Z để mang đến nhiều trải nghiệm sử dụng mới lạ kèm độ mượt mà tuyệt vời. Galaxy Watch6 có thể hỗ trợ chụp rảnh tay từ xa, Tab S9 và Buds hỗ trợ tính năng chuyển đổi thiết bị mượt mà, thật sự khó có thể tin được Samsung Galaxy có thể chuyển mình với tốc độ nhanh như thế chỉ sau vài năm tôi “xa rời” chiếc Galaxy Note 9.

Nhưng theo ý kiến riêng, là một người thích tìm hiểu công nghệ, tôi cũng không lạ gì sự “trỗi dậy” một lần nữa của Samsung khi hãng luôn tìm ra cách để khiến những người yêu công nghệ như tôi phải “yêu lại lần đầu” với hãng qua những trải nghiệm sử dụng mới lạ từ dòng Note và nay là Galaxy Z. Sự chững lại của nhà Táo cũng là dấu hiệu cho thấy hãng cũng đang rất khó khăn để tìm cách “phá vây” từ những gì mà Samsung đang ra mắt thị trường.

Động thái yếu ớt trong buổi ra mắt mới nhất vừa qua có lẽ đã làm tôi thật sự bỏ niềm tin rằng nhà Táo sẽ “nghĩ khác biệt” cho những sản phẩm của mình, việc tập trung vào xây dựng “hệ sinh thái” để khai thác khả năng kiếm tiền của phụ kiện đã làm hãng xa rời triết lý kinh doanh vốn từng là cốt lõi của việc yêu thích của người dùng.

Có lẽ thế cũng là một điều hay khi tôi hoàn toàn có thể “trở về với vòng tay” của thương hiệu mà tôi luôn yêu thích - Samsung. Cảm ơn hãng đã luôn làm “cháy bỏng” tình yêu của tôi với công nghệ.

HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới