CÔNG NGHỆ » Xài gì

Nên hay không việc tung hê chuyện tình cảm trên mạng xã hội?

Thứ tư, 29/10/2014 10:12

Chúng ta vẫn thường có thói quen chia sẻ rất nhiều thông tin chi tiết về cuộc sống hàng ngày của mình, đặc biệt những dòng tâm sự, trạng thái về chuyện tình cảm khi buồn, vui lên các trang mạng xã hội.

Thế nhưng đó thực sự có phải là điều chúng ta nên làm?

Mạng xã hội giống như một bức tranh ảo ảnh mà người nghệ sĩ tạo ra cho mọi người hả hê chuyện trò, bình luận… thế nhưng không phải bức tranh nào cũng giống nhau. Nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ rằng, khoe người yêu và chuyện tung hê chuyện tình cảm lên mạng xã hội Facebook là một điều nên làm và đó là cách để giải tỏa nỗi niềm khi buồn và chia sẻ niềm vui cho cộng đồng, hay là cách thể hiện tình cảm cho người yêu mình. Thế nhưng, thực tế đó lại là điều hoàn toàn không nên chút nào. Bạn chỉ nên chia sẻ chuyện riêng tư cho những ai bạn thật sự tin tưởng huống chi mạng xã hội lại là một thế giới ảo ảnh không có mấy ai đáng tin. Họ thấy vui thì nói vào câu thấy ghét thì tha hồ chửi bới, ném đá…

Chị Kim Xuyến (Mỹ Đình – Hà Nội) cho hay: “ Cũng có thời gian tôi thường xuyên chia sẻ những status trên mạng xã hội facebook. Lúc vui tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người và lúc buồn thì nó giống như là một chỗ để giải tỏa tâm lý cho khuây khỏa, đỡ buồn. Tuy nhiên, về sau tôi mới thực sự hiểu ra đó chẳng phải là điều gì hay ho cả ngoài việc để cho người ngoài nhìn vào chỉ trỏ này nọ. Họ chẳng phải là những người bạn thực sự và cũng không phải là chỗ dựa cho mình.”

Chị Minh Trang (Lạng Sơn) chia sẻ: “ Với tôi chuyện gì có thể chia sẻ trên mạng xã hội thì được nhưng riêng chuyện tình cảm thì thật sự không nên chút nào . Tôi hoàn toàn không thích, quan tâm đến việc chia sẻ những chuyện tình cảm thầm kín của hai người tại nơi công cộng và những chỗ đông người. Đó đơn giản chỉ là một thế giới ảo ảnh cùng những người xa lạ.”

Trong chuyện tình yêu sẽ chẳng ai nói trước được điều gì và chẳng ai có thể dám chắc mình có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này cả. Có thể ngày hôm nay đôi ta đang hạnh phúc với rất nhiều những hình ảnh, trạng thái cảm xúc ngọt ngào được công khai chia sẻ cho tất cả mọi người và ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn. Thế nhưng bỗng một ngày hai người chẳng còn được ở bên nhau nữa, chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn mọi người sẽ nhìn vào bạn với ánh mắt hoàn toàn khác và thực tế khi đã trải qua một cuộc tình bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mối tình mới với một người đàn ông thật lòng. Người này nói, người kia nói “Con đó hồi xưa yêu đương lăng nhăng suốt, con đấy cũng từng tàn một đời hoa rồi…”

Chị Thu Thanh (Hoài Đức – Hà Nội) cho hay: “ Trong chuyện tình cảm rất khó nói chúng ta có thể có mối tình đầu, mối tình thứ 2, thứ 3 và mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp nếu như không phải mỗi lần có người yêu mới lại tung hê lên mạng xã hội để mọi người cùng biết. Người ta sẽ chẳng đánh giá cao những cô gái đã từng trải qua nhiều mối tình đâu.”

Cũng đồng quan điểm, chị Hiền (Phú Thọ) bày tỏ: “ Tôi thấy việc bây giờ các bạn thích khoe mẽ, khoa trương chuyện tình cảm lên mạng thật chẳng hay ho chút nào. Hay thì chớ dở thì tan. Chả biết trước điều gì cả. Con gái biết thân biết phận thì giữ lấy cho mình một đường lui về sau này. “

Không phải ai cũng ủng hộ cho mối quan hệ của bạn, thậm chí, có thể có một số người đang âm thầm muốn tìm cách chia rẽ tình cảm của hai bạn.

Trường hợp đáng buồn của bạn Ngọc Ánh (Hà Nam):” Em và người yêu lúc đó cũng còn trẻ và hai người cũng chỉ nghĩ là vì yêu thương nhau thật lòng nên mới chia sẻ niềm vui nho nhỏ lên mạng xã hội facebook cho mọi người và cũng là cách để bọn em thể hiện tình cảm dành cho nhau. Thế nhưng có ai ngờ đâu trong số những người bạn lạ mặt của em lại có ý thầm thương trộm nhớ người yêu em. Mỗi khi thấy chúng em tung ảnh đi ăn, chơi cùng nhau cô ấy tỏ ra rất khó chịu và thường xuyên bịa đặt chuyện về em rồi đi kể cho người yêu em và rồi nhiều lần như vậy cả hai bọn em cảm thấy mệt mỏi. Suốt ngày cãi vã chỉ vì cô gái ấy và em không còn đủ kiên nhẫn để lúc nào cũng giải thích nữa. Thế rồ cả hai bọn em chọn một cái kết cục không muốn là đường ai nấy đi. Đó có lẽ là một sai lầm lớn em từng mắc phải và em sẽ mãi không bao giờ quên bài học này.”

Thời đại này đừng vẽ tình yêu lên mạng xã hội nếu không muốn ngã gục bởi miệng đời, miệng người và tình ta...

Depplus.vn/MASK