NAM GIỚI » Cấm nữ

6 kiểu con trai rất dễ bị lừa tình

Thứ ba, 16/09/2014 16:26

Có thể nói, không chỉ con gái mới dễ bị lừa tình, bản thân các chàng trai nếu quá cả tin, yêu vội vàng cũng khó thoát khỏi "lưới tình".

Những ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán chuyện chàng trai Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, Q. Thủ Đức, TP.HCM) vì quá tin tưởng “vợ tương lai” nên đã không ngần ngại sang tên chiếc xe SH mới mua trị giá 160 triệu đồng cho cô gái này. Tuy nhiên, sau khi làm các thủ tục sang tên xong xuôi, cô gái lập tức trở mặt, chia tay và công khai hẹn hò với người mới. Dù Sang đòi lại xe nhưng cô người yêu đã thẳng thừng từ chối và cho rằng đó là “phí” của 3 tháng yêu nhau.

Có thể nói, không chỉ con gái mới dễ bị lừa tình, bản thân các chàng trai nếu quá cả tin, yêu vội vàng… cũng sẽ dễ rơi vào bẫy tình như vậy. Dưới đây là một trong số những kiểu con trai rất dễ bị lừa tình, tiền.

Dễ tin người

Cả tin, dễ tin vào những gì người khác nói mà không có sự phân tích, đắn đo chính là lý do cơ bản khiến các chàng trai bị mắc lừa, không chỉ trong tình yêu mà nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.

Mẫu người con trai này thường dễ mủi lòng trước những gì bạn gái nói và tin rằng cô ấy yêu mình thật lòng nên làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu mà không mảy may suy tính. Họ xem đó là hi sinh chính đáng vì người yêu nhưng đâu ngờ rằng, những lời ngon ngọt, hứa hẹn từ đối phương chỉ là giả tạo.

Yêu vội vàng, chưa tìm hiểu kỹ

Dù gặp tình yêu sét đánh, bạn cũng nên hiểu về đối phương từ thân thế, gia cảnh, tính cách trước khi quyết định có tiến đến lâu dài hay không. Trường hợp của chàng trai Thanh Sang nói trên, ngoài lý do vì quá cả tin thì anh chàng cũng yêu quá vội vàng. Chỉ trong 3 tháng sau khi gặp nhau, Sang đã nghe theo lời bạn gái lừa bố mẹ lấy tiền và mua xe cho cô ta.

Để tránh bị lừa và có thể bước cùng nhau trên con đường dài, bạn nên từ từ tìm hiểu để biết người ấy có yêu mình thật lòng không, có xứng đáng với tình yêu của mình hay không.

Ảnh minh họa

Háo sắc

Những anh chàng kiểu này thường quan tâm đến nhan sắc khi chọn người yêu và cũng bởi thế, những yếu tố khác họ không để ý lắm. Những cô gái chuyên “đào mỏ” cũng ý thức được điều này nên họ sẽ tận dụng cơ hội khi chàng đang si mê mình để “khoét” thật sâu ví tiền của “bạn trai”.

Trong tình yêu, nếu chỉ để ý tới yếu tố bề ngoài thì rất khó để bền lâu, chưa kể nếu không may gặp phải cô nàng yêu để lợi dụng, bạn sẽ nhận được “quả đắng”.

Hào phóng

Sẽ chẳng ai thích một anh chàng ki bo, keo kiệt nhưng quá hào phóng chưa hẳn là điều tốt. Một chàng trai hào phóng chắc chắn sẽ rất xởi lởi với người yêu mình, không chỉ dẫn nàng đi ăn, đi chơi mà sẽ chi hầu bao tặng nàng những món quà đắt tiền, hoặc cung cấp tiền cho người yêu.

Lo lắng cho người yêu là điều mà các chàng trai đều nên làm khi yêu nhưng nên tỉnh táo để nhận ra cô ấy thực sự cần sự giúp đỡ hay chỉ đang lợi dụng lòng tốt của bạn. Hãy cẩn thận với một cô gái luôn săm soi xem bạn có bao nhiêu tiền, gia đình bạn có khá giả hay không, luôn đề nghị bạn chứng tỏ tình yêu bằng việc chi tiền cho cô ấy làm cái này, cái nọ.

Độc thân quá lâu

Chưa có kinh nghiệm tình trường cũng rất dễ rơi vào bẫy tình của những kẻ chuyên đào mỏ. Những ai mới yêu lần đầu thường nhìn tình yêu bằng gam màu hồng, rất tin tưởng người yêu và luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của người yêu.

Đặc biệt với những người cô đơn quá lâu, khi được ai đó quan tâm dù chỉ bằng những lời nói đầu môi, họ cũng dễ tin đó là tình yêu thật sự. Cảm giác trống trải và thèm muốn “có gấu” có thể khiến họ không phân định được đâu là thật, đâu là giả.

Ảnh minh họa

Quá tin vào thế giới ảo

Trong thời đại Internet phát triển rầm rộ như ngày nay, những kẻ chuyên lừa tình lại có thêm “đất dụng võ”. Nhất là khi mạng xã hội trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu với nhiều bạn trẻ, những cuộc tình qua mạng cũng vì thế nở rộ. Tuy nhiên, có không ít người đã mắc bẫy tình tiền chỉ vì tin vào những lời đường mật từ một anh chàng/cô nàng nào đó mà họ chưa gặp mặt bao giờ. Thời gian qua, đã có không ít trường hợp bị lừa lấy mất tài sản, bị hiếp dâm… ngay trong lần hẹn gặp đầu tiên với “tình ảo”.

Câu chuyện của anh chàng Ben Ivey (32 tuổi, đến từ Sydney) là một ví dụ mà các chàng trai cần cảnh tỉnh. Cô nàng đầu tiên mà Ivey quen ngỏ ý vay tiền Ivey gấp vì đang trên đường tới buổi gặp mặt đầu tiên với anh thì bị cướp ví. Sau khi chuyển cho cô gái số tiền hơn 1.000 đô la và chờ đợi tới 17 ngày không nhận được hồi âm, Ivey mới phát hiện ra mình đã bị lừa.

Lần thứ 2, Ivey quen cô gái tên là Brenda Campell trong một nhóm hẹn hò trên Facebook. Tất cả những gì Ivey biết là cô ta sống ở gần khu anh ở và là chủ của một cửa hàng bán đồ trang sức online. Ivey sau đó lại mất tới hơn 11 ngàn đô vì bạn gái nói cần tiền cho một chuyến bay khẩn cấp và rồi bặt vô âm tín. Lần thứ 3, anh chàng làm quen với một cô gái khác sống ở London, Anh. Mủi lòng khi bạn gái cần tiền trả phí thuê nhà, Ivel một lần nữa ăn cú lừa ngoạn mục.

Bài học rút ra là đừng nên tin vào những gì bạn chưa biết rõ, chưa mắt thấy tai nghe và chưa được kiểm chứng qua thời gian. Đã là thế giới ảo, rất có thể điều bạn biết cũng chỉ “ảo” thôi.

Theo Baodatviet.vn