NAM GIỚI » Nửa kia của sao

Mẹ của Robinho từng bị bắt cóc tống tiền

Thứ ba, 15/11/2011 10:50

Chỉ đến khi mẹ của Robinho bị bắt cóc, vấn đề bảo đảm an ninh cho người thân của các ngôi sao bóng đá mới được đặt ra một cách nghiêm túc...

Hai mẹ con Robinh

Ngày 6/11/2004, Marina de Silva Souza khi ấy đang cùng bạn bè chuẩn bị tiệc nướng ở Praia Grande, một khu dân cư lao động cách Sao Paulo khoảng 45 dặm. Bất ngờ, một toán tội phạm vũ trang tận răng xông vào giữa tiệc, gí súng máy vào đầu Marina. Những người còn lại trong bữa tiệc đều bị nhốt vào nhà tắm trước khi bọn tội phạm rút lui với con tin Marina. Kể từ ngày thứ Bảy đen tối ấy, ngôi sao trẻ Robinho mà cả thế giới tung hô là “Pele mới” không còn cách gì tập trung tinh thần để chơi bóng nữa. Marina chính là mẹ anh. Và dù Robinho sẵn sàng nộp tiền để chuộc mẹ, vấn đề vẫn phức tạp hơn nhiều so với những gì anh tưởng. Chính quyền đâu bao giờ chịu thỏa hiệp với bọn tội phạm bắt cóc tống tiền. Và do chính quyền không hoan nghênh giải pháp nộp tiền chuộc của Robinho, bọn tội phạm dĩ nhiên không dám thả Marina và nhận tiền một cách đơn giản. Thế là sự việc rơi vào tình thế giằng co, càng khiến cho “Pele mới” mất ăn mất ngủ, không có cách gì phát huy sự nghiệp đang lên phơi phới ở thời điểm ấy. Đấy là thời điểm một Robinho ở tuổi 20 đang ghi bàn liên tục và phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện, làm bừng sáng sân cỏ Brazil trong màu áo Santos. Anh sẽ đưa Santos lên ngôi vô địch Brazil rồi chuyển sang Real Madrid không lâu sau đó. Nhưng trước mắt, cơn hoảng loạn cực độ của Robinho kéo dài đến 40 ngày, trước khi mẹ anh rút cuộc cũng được thả. Và chỉ đến khi mẹ của Robinho bị bắt cóc, vấn đề bảo đảm an ninh cho người thân của các ngôi sao bóng đá mới được đặt ra một cách nghiêm túc. Bố của Matias Almeyda, em của Juan Roman Riquelme, mẹ của Grafite, mẹ của Luis Fabiano, bố của Romario, em của David Suazo, em của Kakha Kaladze… Tóm lại, có thể lập một danh sách rất dài về những ngôi sao bóng đá có thân nhân bị bắt cóc tống tiền. Đội bóng của họ có quyền đòi các hãng bảo hiểm bồi thường vì ngôi sao không thể thi đấu trong hoàn cảnh đặc biệt? Chính quyền có chịu trách nhiệm khi không ủng hộ giải pháp nộp tiền chuộc mà các ngôi sao luôn sẵn sàng, để rồi dẫn đến những cái chết bi thảm (như em của Kaladze)? Những khu dân cư lao động – nơi xuất thân của hầu hết ngôi sao bóng đá Brazil liệu đã được chính quyền che chở tốt? Và người ta có nên chỉ trích tình trạng các ngôi sao Brazil bỏ xứ ra đi? v.v… Bắt cóc tống tiền vốn dĩ là chuyện xưa như trái đất. Nhưng trong bóng đá nhà nghề, việc bọn tội phạm Brazil bắt cóc mẹ của Robinho được xem là một cột mốc quan trọng để thức tỉnh tất cả các thành phần liên quan đến vấn đề này. Cũng như nước Anh phải cải tổ toàn bộ nền bóng đá từ những vụ hooligan liên tiếp trong thập niên 1980 vậy.

bongdaplus