NAM GIỚI » Nửa kia của sao

‘Ngựa chứng’ Balotelli lạc vào ổ ma túy

Thứ năm, 10/11/2011 08:57

Khi đến Napoli năm 2010, Mario Balotelli không chỉ được “bắt tay” các bố già Camorra (mafia Napoli) khét tiếng, mà chân sút Man Xanh còn “lạc” vào một nhà máy sản xuất ma túy lớn.

Lời khai của Balotelli là thông tin rất quan trọng cho chiến dịch triệt phá các băng đảng Camorra tại Napoli...

Lời khai của Balotelli

Tháng 6/2010, khi còn khoác áo Inter Milan, Mario Balotelli bị các tay săn tin bắt gặp lảng vảng tại vùng Campania - kinh đô của các băng đảng Camorra, có cuộc gặp gỡ đầy nghi vấn với 2 bố già Biagio Esposito, Salvatore Silvestri cùng doanh nhân Marco Iorio - nhân vật đang bị cáo buộc có quan hệ với mafia và rửa tiền. Thời điểm đó, Cơ quan chống mafia Napoli đang tiến hành điều tra về hoạt động băng đảng ở Campania nên ngay lập tức, Balotelli bị liệt vào danh sách điều tra của cảnh sát Napoli.

Tháng 6/2011, Vittorio Pisani - đội trưởng phòng chống mafia Napoli bị bắt vì dính líu đến Camorra. Trong quá trình thẩm vấn viên cảnh sát thoái hóa biến chất này, cơ quan điều tra phát hiện ra rằng, việc Mario Balotelli có mặt tại nhà Vomero của Marco Iorio cùng 2 bố già Biagio Esposito và Salvatore Silvestri là theo sự sắp đặt của Antonio Lo Russo, con trai của bố già khét tiếng nhất trong giới Camorra Napoli, Salvatore Lo Russo. Nhưng ngôi sao Man Xanh vẫn bị triệu tập với tư cách nhân chứng chống lại mafia.

Ngày 15/9/2011, tức chỉ 24 giờ sau trận Man City hòa Napoli 1-1 ở Champions League, Balotelli đã bám càng đội bóng Italia trở lại Napoli theo lịch triệu tập. Tại cơ quan điều tra hôm đó, chân sút lắm tật người Ý đã khai gì với cơ quan điều tra?

Balotelli đã tận mắt chứng kiến một cơ sở ma túy lớn tại Napoli

Khai nhận với 2 công tố viên Sergio Amato và Enrica Parascandolo, Balotelli cho biết, khi đến Napoli, anh đã được Marco Iorio giúp đỡ việc thuê thuyền máy và đưa đến những địa điểm ở Campania theo yêu cầu của anh, trước khi đến nhà hàng Vomero của chính Iorio.

Một phân xưởng ma túy

Marco Iorio và đàn em còn đưa Balotelli đi đâu? Ngôi sao Man City khai: “Họ đã đưa tôi đến một xưởng sản xuất ma túy nổi tiếng tại một quận ở Napoli. Tôi đã tận mắt nhìn thấy những gói ma túy rất lớn, chúng cách tôi chỉ 10m”.

Balotelli luôn nổi tiếng với những hành động điên rồ cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Việc anh đến Campania cũng thế, Balotelli lý giải mục đích của chuyến đi này: “Tôi muốn tận mắt xem khu vực mà trong phim Gomorrah người ta đã miêu tả như một thành phố hư hỏng”. Tuy vậy, ngôi sao trẻ ngỗ ngược người Italia này vẫn phát hoảng khi lạc vào xưởng sản xuất ma túy nên đã yêu cầu người của Marco Iorio đưa anh trở lại khách sạn.

Ngoài Balotelli, chân sút Ezequiel Lavezzi của Napoli cũng bị cơ quan điều tra triệu tập. Khác với Mario Balotelli, Lavezzi bị nghi ngờ có quan hệ với Camorra, cụ thể là Antonio Lo Russo. Trong buổi làm việc với cơ quan công tố Napoli, tiền đạo 26 tuổi người Argentina khẳng định: “Antonio đã đến nhà tôi vài lần trong buổi gặp gỡ các fan hâm mộ. Antonio nói với tôi, anh ta là một thành viên của hội CĐV Napoli. Tất cả chỉ có thế và tôi chỉ biết rằng anh ta hoạt động băng đảng qua báo chí. Ezequiel Lavezzi cũng thú nhận có đến các nhà hàng của Marco Iorio nhưng chỉ để ăn tối và không biết gì về hoạt động băng đảng hay rửa tiền của thương gia người Italia này.

Mario Balotelli và bạn gái Raffaella Fico

Khi luật im lặng bị phá vỡ

Khác với Ezequiel Lavezzi, Mario Balotelli đã trở thành một nhân chứng rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại Camorra của cảnh sát Napoli. Theo báo chí Italia, lời khai về cơ sở sản xuất ma túy của ngôi sao Man Xanh có thể là một bằng chứng để khép tội Marco Iorio cũng như gia đình Lo Russo. Như vậy, Super Mario đã “lập công” trong cuộc chiến chống lại Camorra, nhưng ở chiều ngược lại, chân sút của Man City đã đắc tội với các bố già ở Napoli vì đã phá vỡ “luật im lặng” (omerta).

Trong quá khứ, đừng nói gì đến dân thường, mà ngay cả những bố già có vai vế trong thế giới mafia vẫn phải nhận hậu quả ghê gớm là cái chết khi phá vỡ luật im lặng. Vậy khi nói về cơ sở sản xuất ma túy ở Napoli, Balotelli có nghĩ đến hậu quả không hay sẽ đến với anh? Bao giờ cuộc chiến giữa cảnh sát và các thế lực mafia ở mảnh đất hình chiếc ủng mới kết thúc? Có lẽ, Balotelli nên tự lo cho mình, đặc biệt là gia đình anh ở Italia…

Thể Thao 24h