NAM GIỚI » Sự nghiệp

10 gã Judas nổi tiếng nhất bóng đá thế giới

Thứ năm, 24/11/2011 15:39

Figo, Ronaldo hay Ashley Cole đều là những "ngôi sao hàng đầu" thế giới không chỉ bởi tài năng của mình mà còn bởi việc họ đều từng “phản bội” CLB cũ.

Với cương vị là một người hâm mộ bóng đá, mỗi người chúng ta đều có một đội bóng yêu thích và một “thần tượng” – những người được coi là biểu tượng cho sức mạnh cũng như khát vọng của đội bóng. Paolo Mandini, Gary Neville hay Javier Zanetti là những hình mẫu mà nhiều CĐV yêu mến bởi lòng trung thành bất diệt họ dành cho đội bóng của mình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đồng tiền đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thế giới bóng đá, tình yêu của bạn rất có thể sẽ bị “phản bội” bởi một quyết định chuyển nhượng.

10. Fernando Torres

Torres không chuyển đến những đối thủ lớn nhất của Liverpool như Everton hay Manchester United nhưng “tội không thể tha” của tiền đạo người Tây Ban Nha là rời bỏ The Kop trong hoàn cảnh khó khăn để tìm đến với những đồng rúp lấp lánh của tỉ phú Abramovic cùng Chelsea. Càng khó chấp nhận hơn khi anh từng có những phát biểu với ngụ ý rằng, Chelsea là một đội bóng lớn. Như thế chẳng khác gì anh coi Liverpool là một đội bóng nhỏ.

Chứng kiến Torres “tịt ngòi” trong màu áo của The Blue, hẳn các CĐV của Liverpool đang vô cùng hả hê, nhất là khi họ đã tìm được một thần tượng mới cho mình là Luis Suarez.

9. Carlos Tevez

Càng ngày, người ta càng hiểu tại sao Tevez không được trọng dụng tại Manchester mặc dù ở cả hai CLB, anh đều thi đấu ấn tượng. Rời MU đến với đại kình địch Man City, Tevez ngay lập tức quay lại chỉ trích đội bóng cũ của mình. Anh còn đồng ý để Man Xanh làm một tấm biển to đùng với hình ảnh của anh trong màu áo mới với dòng chữ “Welcome to Manchester” nhằm trêu tức các CĐV của Man đỏ. Hiện anh đang dính phải vô số những rắc rối tại Man xanh vì tội vô kỷ luật và chưa biết đến khi nào được ra sân trở lại.

Chưa hết, ngày còn thi đấu cho Corinthians, Tevez cũng từng bỏ tập, từ chối ra sân để được chuyển ra nước ngoài thi đấu khiến các CĐV của đội bóng Brazil tức phát điên.

8. Willliam Gallas

Một số người có thể cho rằng, Gallas không xứng đáng bị cho là Judas do việc anh chuyển sang Arsenal là do ý muốn của Chelsea như là một phần trong vụ chuyển nhượng của Ashley Cole. Tiếp đó, quyết định rời bỏ Arsenal để chuyển sang Tottenham cũng là do đội bóng không cần anh nữa. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Galllas là cầu thủ hiếm hoi thi đấu cho cả ba CLB lớn của thủ đô London - những động bóng luôn ghét nhau như nước với lửa. Cho đến thời điểm hiện tại, mỗi khi trở lại sân Emirate, Galllas vẫn phải nhận những lời lẽ không mấy dễ nghe từ phía các CĐV của The Gunner.

7. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ được biết đến với hai từ trung thành. Xét trên phương diện quốc tế, anh đã không ít này đưa ra quyết định giã từ đội tuyển quốc gia nhưng sau đó lại thay đổi. Trong khi đó, ở cấp CLB, anh là một trong những người đầu tiên rời khỏi “con tàu đắm” Juventus sau scandal Calciopoli, chuyển sang chơi cho đối thủ đáng ghét nhất của Juve là Inter Milan. Thậm chí, sau thời gian thi đấu không thành công tại Barcelona, Ibrahimovic còn có ý định chuyển sang chơi cho đối thủ không đội trời chung của Barca là Real. Nhận được cái lắc đầu từ chối của chủ tịch CLB này, anh chọn cho mình cách “làm đau” các CĐV - những người đã coi anh là “ngài Scudetto” tại Inter để chọn AC Milan làm bến đỗ tiếp theo cho mình.

6. Ronaldo

Ronaldo là một huyền thoại của bóng đá thế giới nhưng nói về độ trung thành, anh chỉ xứng đáng xếp hạng bét. Mặc dù chưa bao giờ chuyển trực tiếp từ CLB này sang một CLB đối thủ khác, anh đã thi đấu cho cả bốn CLB Barcelona, Real Mdrid, Inter Milan và Ac Milan – một điều mà từ xưa đến nay, chưa ai từng làm. Thậm chí ngay cả khi đã hồi hương để thi đấu, anh vẫn tiếp tục thể hiện tính Judas của mình bằng việc ký hợp đồng thi đấu với Corinthians sau thời gian dài tập luyện với CLB thưở thiếu thời của mình là Flamengo để phục hồi chấn thương.

5. Wayne Rooney

Mặc dù các CĐV của Everton thừa hiểu rằng cái “ao tù” Everton không thể nuôi nổi “con cá lớn” Rooney nhưng họ vẫn chưa thôi cay cú đối với tiền đạo của Manchester United. Một phần lý do cũng là bởi tình yêu quá lớn mà các CĐV đã trót dành cho anh. Rooney gia nhập lò đào tạo trẻ của Everton từ năm 11 tuổi và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất của đội bóng. Đặc biệt hơn, sau khi ghi bàn trong trận chung kết cup FA giành cho các cầu thủ trẻ, Rooney đã từng ăn mừng với chiếc áo ghi hàng chữ: “Once a Blue, Always a Blue”, nhấn mạnh tình yêu của mình đối với CLB.

Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó, Rooney đã thay đổi chóng mặt và ký hợp đồng với MU và thường xuyên hôn lên áo đấu của đội bóng mới mỗi khi ghi bàn.

4. Ashley Cole

Ashley Cole là một trong những hậu vệ trái hàng đầu của Premier League trong khoảng một thập kỷ qua. Tuy nhiên, những tai tiếng mà anh gây ra cũng không phải là ít. Không kể đến những lùm xùm về việc chơi bời, gái gú mà gã Dong Juan xứ sở sương mù gây ra, vụ chuyển nhượng của anh sang Chelsea cũng đã khiến hậu vệ của Chelsea “nổi như cồn” trong mắt các CĐV nước Anh. Hành động rời bỏ Arsenal để chạy theo tiền bạc của Ashley Cole đã khiến các CĐV của The Gunner nổi giận đùng đùng và thề không bao giờ bỏ qua cho cầu thủ này. Có vẻ như, đó không phải là những lời nói xuông khi mà Cole luôn là tâm điểm của những lời chế nhạo mỗi khi đội bóng của anh đến làm khách trên sân của Arsenal.

3. Sol Campbell

Đối với một cầu thủ lớn như Campbell, việc chuyển sang một đội bóng lớn để được tham dự sân chơi Champions League là điều có thể chấp nhận được nhưng các CĐV của Tottenham không nghĩ vậy. Đồng ý là Campbell cần một môi trường lớn hơn để thi thố tài năng, nhưng việc anh chọn Arsenal và lại dưới dạng chuyển nhượng tự do thì càng không thể chấp nhận được. Tờ Daily Mail từng xếp Sol Campbell vào vị trí đầu tiên trong danh sách 50 Judas trong lịch sử bóng đá thế giới.

2. Ian Wright

Trước khi trở thành một huyền thoại của Arsenal, Ian Wright đã từng thi đấu cho Crystal Palace. Trong khoảng thời gian thi đấu cho đội bóng này, anh đã ghi được 100 bàn sau tổng số 254 trận và phạm một cái tội cực lớn là đã trót làm CĐV ở đây yêu mến.

Tại thời điểm đó, Crystal Palace là một đội bóng nhỏ, trong khi Arsenal là một gã khổng lồ. Các CĐV của Palace hiểu điều đó nhưng hành động ăn mừng sau khi ghi bàn thắng tiễn Crystal Palace xuống hạng dưới của Ian Wright là không thể chấp nhận được đối với các CĐV của đội bóng này.

1. Luis Figo

Bỏ ngoài tai mối thù sâu như biển giữa Barcelona và Real Madrid, Figo quyết định đầu quân cho bầy kền kền trắng trước sự miệt thị của các CĐV Barca. Vụ chuyển nhượng của Figo khiến các CĐV Barca vô cùng tức giận, họ cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm vì trước đó, anh chính là người đội trưởng được các Cule vô cùng yêu mến. Hành động “câu kéo” được Figo và thành công vang dội trong khoảng thời gian sau đó không khác gì một cái tát mà Real dành cho đối thủ của mình. Thậm chí trong một trận đấu giữa hai đội, người ta đã thấy một cái đầu lợn được ném xuống sân để phản đối cựu tuyển thủ của Bồ Đào Nha.

Bưu Điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới