NAM GIỚI » Sự nghiệp

10 phi vụ chuyển nhượng khôi hài nhất lịch sử

Thứ hai, 10/10/2011 14:16

Mức phí chuyển nhượng của các cầu thủ dưới đây khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần bỏ ra bộ đồ tập thể thao, thùng bia, vài chục cân tôm... một số đội bóng cũng có thể chiêu mộ thành công cầu thủ mình kết.

1. Tony Cascarino (từ Crokenhill đến Gillingham, năm 1982)

Không nhiều người biết đến CLB Gillingham, bởi đội bóng này đang thi đấu ở Football League One (tương đương với giải hạng 3 ở Anh). Thế nhưng, những người yêu bóng đá ở Kent sẽ luôn nhớ đến vụ chuyển nhượng có mức phí kỳ lạ giữa hai đội bóng thuộc vùng này, Crokenhill và Gillingham. Năm 1982, cầu thủ người người Ireland, Tony Cascarino đã chuyển đến khoác áo Gillingham với mức phí chuyển nhượng là một tấm tôn lợp mái. Tuy nhiên, Tony Cascarino đã đính chính lại rằng Gillingham đã trả một bộ trang thiết bị tập luyện thể thao để có sự phục vụ của anh.

Mức phí chuyển nhượng của Tony Cascarino là trang thiết bị tập luyện

2. Kenneth Kristensen (từ Vindbjart đến Floey, 2002)

CLB chủ quản và Kenneth Kristensen nhận được số tôm gần 1 tạ

Chỉ thi đấu một đội bóng hạng 3 ở Na Uy, nhưng vụ mua bán của Kenneth Kristensen gây chú ý trong làng bóng đá nước này vào năm 2002. Mức phí của chuyển nhượng của Kenneth Kristensen được thanh toán theo trọng lượng của anh tính bằng tôm tươi. Cụ thể, mức phí được tính kiểu cân trọng lượng của các võ sĩ quyền anh, từ đó CLB chủ quản và Kenneth Kristensen nhận được số cân tôm tương đương. 3. Gary Pallister (từ Billingham Town đến Middlesbrough, năm 1984)

Ở MU, Gary Pallister giành khá nhiều danh hiệu với 4 chức vô địch bóng đá Anh và 3 chiếc Cup FA. Thế nhưng, khi chuyển từ Billingham Town sang thi đấu cho Middlesbrough vào năm 1984, mức phí chuyển nhượng của cựu trung vệ người Anh chỉ gồm một túi bóng và một bộ đồ tập. 5 năm sau, MU đã trả khoản tiền kỷ lục ở thời điểm lúc đó cho một hậu với khoản tiền lên tới 2,3 triệu bảng.

Gary Pallister

4. Zat Knight (từ Rushall Olympic đến Fulham, 1999)

Trưởng thành từ CLB Rushall Olympic, nhưng Zat Knight không được kí hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Vào năm 1999, khi chuyển từ Rushall Olympic đến Fulham, đội chủ sân Craven Cottage đã gửi 30 bộ đồ tập luyện cho Rushall Olympic qua đường bưu điện như một cử chỉ đẹp vì đã có công đào tạo Zat Knight.

5. Ernie Blenkinsop (từ Cudworth đến Hull City, 1921)

Blenkinsop và Cudworth được "tắm bia"

Khi còn là cầu thủ, Ernie Blenkinsop thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Không những thế, Ernie Blenkinsop có 26 lần được mang băng thủ quân của ĐT Anh. Thế nhưng, vụ chuyển nhượng của cầu thủ được đào tạo ở Cudworth sang Hul City luôn được nhớ tới trong làng bóng đá xứ sở sương mù. Mức phí chuyển nhượng của Ernie Blenkinsop chỉ đáng giá 100 đô la và một thùng bia. 6. Ian Wright (từ Greenwich Borough đến Crystal Palace, 1985)

Ian Wright chỉ có mức phí chuyển nhượng một bộ quả tạ vào năm 1985

Trong lịch sử Arseanl, Ian Wright là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai cho Pháo thủ với 185 bàn. Thế nhưng, huyền thoại của đội bóng thành London có mức phí chuyển nhượng khi gia nhập Crystal Palace từ Greenwich Borough vào năm 1985 chỉ đáng giá một bộ quả tạ. 7. Marius Cioara (từ UT Arad đến Regal Hornia, 2006)

Chỉ mất 15 cân xúc xích cho UT Arad, Regal Hornia đã có sự phục vụ của Marius Cioara vào năm 2006. Ngay sau đó, hậu vệ người Romania rời đội bóng mới, bởi cầu thủ này cho rằng đó là một sự sỉ nhục. Một ngày sau, Marius Cioara quyết định chuyển sang làm việc cho một nông trại để mặc cho hai đội tự giải quyết vấn đề chuyện xúc xích. 8. John Barnes (từ Sudbury Court đến Watford, 1981) Ở thời điểm 17 tuổi, huyền thoại bóng đá Anh và Liverpool thi đấu cho Sudbury Court. Khi đó, John Barnes được HLV Graham Taylor cho ra sân trong đội hình dự bị của Watford. Tạo ấn tượng trong trận đấu này, Watford gửi tới Sudbury Court một bộ áo đấu như mức phí chuyển nhượng của John Barnes. 5 năm sau, Watford thu về 900 nghìn bảng khi bán John Barnes cho Liverpool.

John Barnes chỉ có mức phí một bộ áo đấu vào năm 1981

9. Ion Radu (từ Jiul Petrosani đến Valcea, 1998) Sau khi thu về 2 tấn thịt (bao gồm thịt lợn và thịt bò) từ vụ bán Ion Radu cho Valcea vào năm 1998, chủ tịch của CLB Jiul Petrosani cho biết ban lãnh đạo đội bóng quyết định dùng khoản tiền thu được để trả lương cho những cầu thủ khác.

Chủ tịch của CLB Jiul Petrosani quyết định dùng khoản tiền bán 2 tấn thịt để trả lương cho những cầu thủ khác

10. Liviu Baicea (từ Jiul Petrosani đến UT Arad, 1998)

Dường như CLB Jiul Petrosani rất thích gây chú ý. Cùng thời điểm bán Ion Radu lấy hai tấn thịt, đội bóng này đã nhượng Liviu Baicea cho UT Arad với mức phí chỉ 10 quả bóng vào năm 1998.

Theo Bưu điện Việt Nam