NAM GIỚI » Sự nghiệp

'Bầu' Kiên muốn Thanh Trung quỳ xuống và xin giải thoát?

Thứ năm, 15/03/2012 16:07

Thất nghiệp và chờ đợi phán quyết cuối cùng, Thanh Trung chuyển ra khỏi CLB và thuê một căn hộ với chi phí 2 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, có lẽ do nóng mắt với sự ngang ngạnh, chống đối của Trung nên bầu Kiên tiếp tục gây khó dễ.

Bầu Kiên vẫn muốn kiện Thanh Trung

Vào đầu tháng 3, VFF đã có công văn yêu cầu CLB bóng đá Hà Nội phải thanh lý sớm hợp đồng cho tuyển thủ Đinh Thanh Trung. Tưởng chừng tiền vệ người Hà Tĩnh sẽ không còn bị gây khó dễ, nhưng bầu Kiên lại chuẩn bị nộp đơn lên VFF để tiếp tục kiện tụng.

Đã 2 tuần trôi qua, cuộc tranh chấp giữa CLB bóng đá Hà Nội và Đinh Thanh Trung vẫn chưa đi đến hồi kết. Dù VFF đã "bật đèn xanh" để cựu tiền vệ Hòa Phát HN ra đi, nhưng khúc mắc lại nằm ở trong bản hợp đồng thanh lý mà CLB bóng đá Hà Nội nắm giữ. Nếu xét theo giấy tờ, Thanh Trung vẫn chưa ký kết hợp đồng mới với bầu Kiên. Nhưng trong quá trình sát nhập 2 đội bóng, bầu Kiên viện dẫn vào bản hợp đồng ghi nhớ giữa Thanh Trung với lãnh đạo CLB Hòa Phát HN để gây khó dễ.

  Bầu Kiên vẫn muốn kiện Thanh Trung

Theo bản hợp đồng ghi nhớ, Thanh Trung chỉ nhận mức phí lót tay tầm 1,5 tỷ đồng/3 năm, để ở lại CLB Hòa Phát HN. Bầu Kiên viện vào bản ghi nhớ ấy, để ra giá với cầu thủ này, khi Thanh Trung hết hợp đồng với CLB cũ. Nhưng Thanh Trung cho rằng với mác tuyển thủ U23 Việt Nam, con số ấy quá thấp. Chưa kể, Thanh Trung chỉ ký hợp đồng này, khi Hòa Phát HN còn, chứ việc sát nhập 2 CLB lại là chuyện khác. Chính VFF cũng thừa nhận Thanh Trung đã làm đúng luật và buộc CLB bóng đá Hà Nội phải chấp nhận cho Trung ra đi theo dạng tự do.

Không muốn thua thiệt, CLB bóng đá Hà Nội vẫn đang quyết tâm gây khó dễ trong vụ việc lần này. Nguyên nhân thứ 2, có lẽ "bầu" Kiên nóng mắt với sự ngang ngạnh, chống đối của cầu thủ Đinh Thanh Trung.

Thanh Trung: "Tôi thiếu mỗi nước quỳ xuống và xin!"

Ngay sau khi nhận được phán quyết từ phía VFF, không biết bao nhiêu lần Thanh Trung đã chủ động liên lạc với CLB BĐ HN để giải quyết dứt điểm bản HĐ số 4038/HĐLĐ-HPFC nhưng những gì cầu thủ này nhận được nếu không phải là câu trả lời thường trực “chờ chú Kiên quyết định” thì cũng là thái độ im lặng đến khó hiểu.

Sáng 13/3, Thanh Trung đã tìm đến tận văn phòng của CLB BĐ HN để tìm câu trả lời thỏa đáng nhưng không ai tại đội bóng Thủ đô đứng ra giải đáp những thắc mắc và đẩy quả bóng trách nhiệm lên cấp cao hơn. Nối máy với bầu Kiên, Thanh Trung nhận được câu trả lời: "Chú đang nghiên cứu hồ sơ và có thể tiếp tục khiếu nại lên VFF”. Trước tình huống dở khóc dở cười này, Thanh Trung và luật sư đang tính gửi đơn kiện bầu Kiên lẫn CLB bóng đá Hà Nội. Nếu trong trường hợp kiện tụng vẫn kéo dài, cơ hội để Thanh Trung thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2012 sẽ không còn.

  Thanh Trung: "Tôi thiếu mỗi nước quỳ xuống và xin!"

Tất nhiên, CLB BĐ HN có quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi của họ. Nhưng vấn đề đặt ra là ai sẽ đảm bảo những quyền lợi chính đáng cho Thanh Trung, khi đang bơ vơ và thời hạn đăng ký bổ sung cầu thủ giai đoạn 2 đã cận kề?Chừng hơn một tháng qua, cầu thủ người Hà Tĩnh đang phải sống trong cảnh thất nghiệp. Không sinh hoạt cùng CLB BĐ HN, Trung “bét” dọn ra ngoài và thuê một căn hộ cấp 4 với chi phí 2 triệu đồng/tháng, tự lo cho cuộc sống của mình. Song đó vẫn không phải là điều đáng lo nhất nếu so với nguy cơ từ việc không được tập luyện tử tế.

“Cho dù có thế nào tôi luôn tôn trọng CLB BĐ HN, tôn trọng chú Kiên, HLV Nguyễn Thành Vinh và các đồng đội. Nhưng thú thật là tôi cảm thấy quá mệt mỏi trước cách ứng xử của CLB. Tôi chỉ còn thiếu nước quỳ xuống và khóc để xin được giải thoát…” - Thanh Trung tuyệt vọng sau giây phút ngắn ngủi nói chuyện cùng bầu Kiên sáng qua.

Bóng đá với bầu Kiên có thể chỉ là cuộc chơi nhưng với cầu thủ người Hà Tĩnh là cuộc sống, là tất cả. Đội bóng Thủ đô đã có đầy đủ thời gian để xem xét việc gia hạn HĐ với Thanh Trung kể từ ngày họ tiếp nhận HP.HN. Và bây giờ, khi đã không thể níu kéo, cách CLB BĐ HN “xoay” và “trần” cầu thủ của họ như thế, nếu đem kể với một người dửng dưng có khi cũng “mua” được tiếng thở dài.

VNMedia/ Thể thao 24h