NAM GIỚI » Sự nghiệp

‘Bò mộng’ Vieri kéo cày trả nợ với bước nhảy hoàn vũ

Thứ tư, 16/11/2011 10:58

Christian Vieri đã quyết định tham gia cuộc thi khiêu vũ “Ballando con le stelle”. Mục đích của Bò mộng khi tham gia sân chơi này không để cho vui mà là... tiền. Bò mộng phải kéo cày trả nợ...

“Bo” cho Bobo 800.000 euro Nhằm tăng tính giải trí và hấp dẫn cho cuộc thi khiêu vũ “Ballando con le stelle” (phiên bản Việt Nam mang tên Bước nhảy hoàn vũ), đài truyền hình RAI đã quyết định mời cựu danh thủ ĐT Italia, Juventus và Inter Milan tham gia. Nhưng để nhận được sự hợp tác của Vieri, Rai đã phải đồng ý chi ra cho chân sút lừng lẫy một thời của Italia số tiền lên tới 800.000 euro. Christian Vieri, tức “Bò mộng” vốn nổi tiếng là tay chơi sống trên tình, trên tiền trong giới quần đùi áo số ở mảnh đất hình chiếc ủng. Nói không ngoa, nếu chỉ một năm trước đây thôi, anh Milly Carlucci - “quản trò” của “Ballando con le stelle” đưa ra lời đề nghị trên hẳn sẽ bị Bò mộng cười cho vào mũi.

Nhưng giờ thì khác, Christian Vieri chẳng còn gì ngoài cái danh của cựu tiền đạo hàng đầu Italia, là cái mã đẹp trai. Christian Vieri đã trắng tay và như một cái quy luật tất yếu của tình trường: sau khi chia tay Melissa Satta hồi đầu năm, không còn người đẹp nào tìm đến với anh như thời huy hoàng nữa. Và khi tiền đã cạn, con số 800.000 euro trong hợp đồng của Rai là số tiền rất lớn dành cho Bò mộng Bobo, khi anh đang là một… Chúa Chổm tại Italia.

Bobo thời hoàng kim

Theo dự kiến, Christian Vieri sẽ chính thức thi thố tài năng trên sàn “Ballando con le stelle” của Rai vào đêm ngày 7/1/2012 tới. Người đẹp và cờ bạc? Theo báo chí Italia, tiền đạo lừng danh của Inter đã phá sản và đang là con nợ lớn. Nhưng vì đâu nên nỗi? Một trong những nguyên nhân khiến con Bò mộng người Ý gặp khó khăn về tài chình là… gái. Khi còn tung hoành trên sân cỏ Serie A, Vieri đã nổi tiếng với những mối tình với các siêu mẫu hàng đầu xứ Mỳ ống như Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Debora Salvalaggio, Fernanda Lessa… Khi giã từ sự nghiệp thi đấu trong màu áo Atalanta năm 2009, Bò mộng vẫn lao vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng với siêu mẫu Melissa Satta. Ngoài Melissa, các tay paparazzi cũng liên tục bắt gặp Bò mộng lả lơi với những cô nàng lạ hoắc ở những chốn ăn chơi bậc nhất tại Milan hoặc Rome. Miệng ăn núi còn lở nữa là bao gái. Nhưng ngoài những câu chuyện bên lề về gái, một số nguồn tin ở Italia còn đồn thổi, Vieri là một con bạc khát nước hạng nặng và sạt nghiệp vì cờ bạc. Tuy nhiên, luật sư Danilo của Vieri khẳng định cựu chân sút Inter Milan không liên quan gì đến cờ bạc, đồng thời phủ nhận luôn cáo buộc thân chủ mình có dính líu đến danh sách ngôi sao dàn xếp tỉ số vào thời điểm 5 năm trước mà cơ quan công tố Italia đang điều tra. Chúa Chổm của 6 ngân hàng Nhưng phải nói cho Vieri khỏi oan, rằng sau khi giải nghệ, thì không chỉ mải chơi bời, ngôi sao 38 tuổi này cũng có ý thức làm ăn, mà làm ăn lớn. Cùng với anh bạn thân - tiền vệ Lazio, Cristian Brocchi và một số bạn bè khác, Bò mộng đã hùn một số tiền lớn vào công ty BFC & Spa. Nhưng có điều, cả Vieri và Brocchi đều không có tài kinh doanh như chơi bóng hay… gái, nên hiện tại BFC & Spa của ông chủ Vieri đã thua lỗ tới 14 triệu euro.

Và khi hết tiền...

Vieri và Brocchi còn lập nên công ty tài chính mang tên PBC Credit & Finance. Tuy vậy, cũng giống như BFC & Spa, công ty PBC Credit & Finance của cặp đôi nói trên làm ăn thua lỗ chổng vó và hiện đang nợ tới 10 triệu euro từ 6 ngân hàng tại Italia. Thua keo này bày keo khác, Vieri, Brocchi và một người bạn có tên Roberto Adagio quyết tâm nhảy vào lĩnh vực kinh doanh thời trang với thương hiệu Hugs & Kisses. Dù ra sức quảng bá thương hiệu, nhưng chẳng có… ma nào chịu mặc đồ Hugs & Kisses, thế nên lại… phá sản. Thậm chí, do chia chác không sòng phẳng, Vieri và đối tác Roberto Adagio còn lao vào cắn xé nhau theo nghĩa đen trong chuyến nghỉ mát ở đảo Formentera hồi tháng 8/2011, khiến Bò mộng phải nhập viện vì bị cắn vào mũi. Có bao nhiêu tiền trong tài khoản, thì Vieri đã nướng sạch vào BFC & Spa, Hugs & Kisses cùng chuỗi cửa hàng ăn uống chỉ làm ăn cầm chừng với Paolo Maldini ở Milan. Vậy Vieri biết đào đâu ra tiền để trả nợ cho 6 ngân hàng? Thôi thì cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần. Bò mộng sẽ phải kéo cày trả nợ, bắt đầu từ “Ballando con le stelle”…

Thể Thao 24h