NAM GIỚI » Sự nghiệp

Cảnh sát nghi ngờ 'sao' Napoli là mafia

Thứ tư, 11/01/2012 08:51

Đội trưởng Paolo Cannavaro, tiền đạo Giuseppe Mascara và thủ môn Matteo Gianello đang bị điều tra vì có dính líu đến dàn xếp tỉ số trong các trận Napoli - Parma , Sampdoria - Napoli, Lecce - Napoli và Napoli - Milan.

Cảnh sát đã nhìn thấy bóng dáng của Camorra (mafia Napoli) trong các vụ cướp nhằm vào giới cầu thủ Napoli, thậm chí hình hài Camorra đã lộ rõ tại sân San Paolo. Cảnh sát trưởng Napoli, Luigi Merolla chính thức tuyên chiến với mafia, nhưng Chủ tịch CLB Napoli, Aurelio de Laurentis lại cho rằng: các ông đừng làm ầm lên, còn các bà đừng đeo đồng hồ Rolex...

Bóng dáng Camorra

Tháng 11/2011, Martina Franova, vợ Marek Hamsik bị côn đồ chặn xe BMW giữa đường, dùng súng uy hiếp cướp bóc. Một tuần sau, người mẫu Yanina Screpante - bạn gái Ezequiel Lavezzi cũng bị côn đồ gí súng “lột” đồng hồ Rolex. Tương tự, anh đại diện của Lavezzi cũng buộc phải giao nộp Rolex cùng toàn bộ tiền mặt cho côn đồ để cứu cái bụng bầu của bạn gái ngay trên đường. Còn những vụ côn đồ bẻ khóa tư dinh giới cầu thủ để lấy đồ đạc như đi siêu thị kiểu như Edinson Cavani thì nhiều không kể xiết.

Bọn nào mà táo tợn như vậy? Khi tiền đạo Eduardo Vargas đặt chân đến Napoli, thì tại quê hương Chile của anh, tạp chí The Clinic đã cảnh báo tân binh Napoli thế này: “Các bố già Camorra cho đàn em tự do cầm AK-47 và tiểu liên Uzi đi lại trên phố, chúng không quan tâm đến người dân có mặt trên đường, chúng sẵn sàng xả súng vào những đối tượng hoặc những địa điểm được báo trước. Đó là Napoli, đó là tương lai của Edu Vargas”.

Thực ra, chẳng phải đợi đến khi một tờ tạp chí ở tận Chile mách nước, cảnh sát Napoli mới nghĩ tới Camorra trong các vụ cướp bóc mà nạn nhân là cầu thủ Napoli. Trên Corriere della Sera, cảnh sát trưởng thành phố Napoli, ông Luigi Merolla cho rằng, các ngôi sao Napoli và gia đình họ trong thời gian qua có thể là nạn nhân của các băng Camorra. Một quan chức cảnh sát cấp cao (giấu tên) khác khẳng định: “Các biện pháp bảo vệ cầu thủ đã được thực hiện và dĩ nhiên chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này trong cuộc chiến chống Camorra”.

Ông chủ De Laurentis khuyên Screpante không đeo Rolex

Camorra thăng trầm cùng Napoli

Napoli là “kinh đô” của tập đoàn tội phạm Camorra từ thế kỷ 18. Buôn bán, vận chuyển ma túy, hoạt động bảo kê, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, bắt cóc tống tiền, rửa tiền… là nguồn thu truyền thống của Camorra. Thế còn bóng đá? Napoli thịnh, thì Camorra vượng. Ngược lại, Napoli khủng hoảng, Camorra điêu đứng. Theo nghiên cứu của cảnh sát Napoli, mối quan hệ chặt chẽ này của Napoli và Camorra bắt đầu từ thập niên 1980.

Napoli trước kỷ nguyên Diego Maradona (1984-1991) chỉ là một đội bóng hạng xoàng. Nhưng khi Cậu bé Vàng xứ Tango đến San Paolo, Napoli trở thành một thế lực khét tiếng trên sân cỏ Calcio cũng như châu Âu. Lúc đó thì Napoli chính là “vàng” của Camorra. Tuy nhiên, vào thập niên 1980, Camorra chỉ “khai thác mỏ vàng Napoli” ở 2 nguồn: trộm cướp (Quả bóng Vàng 1986 của Maradona cũng bị cướp) và cung cấp gái điếm cho các ngôi sao sân San Paolo. Rồi Napoli xuống hạng và trải qua gần một thập niên khủng hoảng kinh tế, khiến nguồn thu của Camorra suy giảm, mối quan tâm của Camorra dành cho Napoli hời hợt giống như trước kỷ nguyên Maradona. Nhưng khi ông chủ xưởng phim Aurelio de Laurentis đến San Paolo, vực dậy Napoli bằng những khoản đầu tư mạnh tay, Camorra lại “ngửi thấy vàng” và quay trở lại.

Tuy nhiên, khác với những năm 1980, ngoài cướp bóc và gái điếm, thì ngày nay, kiểm soát nguồn vé và dàn xếp tỉ số mới là những nguồn lợi béo bở mà Camorra tập-trung-khai-thác ở Napoli.

Sao Napoli - nạn nhân hay tội phạm?

Các cầu thủ Napoli đang kêu gào họ là nạn nhân của trộm cướp và cần được bảo vệ. Trộm cướp thì không riêng gì Napoli, ở xã hội nào cũng có và bảo vệ một con người cụ thể, đặc biệt là ngôi sao không khó với cảnh sát. Nhưng có điều, cảnh sát Napoli đang nghi ngờ, một số ngôi sao của Napoli chính là… Camorra trong đường dây dàn xếp tỉ số.

Đội trưởng Paolo Cannavaro là... Camorra?

Vòi bạch tuộc của Camorra vươn sâu vào San Paolo tới mức, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera, cảnh sát trưởng Luigi Merolla xổ thẳng toẹt, rằng các bố già Camorra còn can thiệp cả vào việc tuyển mộ ngôi sao của Napoli, vì các bố già lo sợ những nhân sự mới đến có thể ảnh hưởng đến “công việc làm ăn” và “luật im lặng” ở San Paolo.

Ai là Camorra ở San Paolo? Đội trưởng Paolo Cannavaro, tiền đạo Giuseppe Mascara và thủ môn “số 3” Matteo Gianello đang bị điều tra vì có dính líu đến dàn xếp tỉ số trong các trận Napoli - Parma , Sampdoria - Napoli, Lecce - Napoli và Napoli - Milan. Riêng trận Napoli - Parma, Antonio Lo Russo, con trai của bố già Salvatore Lo Russo còn lộ diện ở tận đường piste.

Chưa hết, ngày hôm qua, tờ Gazetta đưa ra một bằng chứng gây sốc: trong trận Napoli - Lecce ngày 3/12 vừa qua, khi Cavani ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1 cho Napoli, chân sút Uruguay đã ăn mừng, nhưng trái lại, gương mặt của thủ thành Napoli, Morgan De Sanctis lại “cắt không ra máu”, thậm chí De Sanctis còn “chửi tục”. Phải chăng bàn thắng của Cavani đã “phá độ” của De Sanctis cùng “đồng bọn” ở San Paolo. Tác giả của đoạn băng video ghi lại khoảnh khắc trái ngược giữa 2 tâm trạng sau bàn thắng thứ 4 cho Napoli của Canani và De Sanctis lên tiếng yêu cầu cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Phản ứng của ông chủ De Laurentis

Cảnh sát đã nhìn thấy Antonio Lo Russo - kẻ kế vị bố già Salvatore (đang ngồi tù) trong gia đình Lo Russo ở sân San Paolo. Cảnh sát đã nhìn thấy bóng dáng của Camorra trong các trận đấu có mùi ở San Paolo. Nhưng ông chủ De Laurentis khẳng định, Napoli của ông không phải là CLB bóng đá Camorra (Camorra Futbol Club) như một tờ tạp chí ở Chile đăng tải, đồng thời khẳng định, cảnh sát nên tách Napoli ra khỏi Camorra trong quá trình điều tra.

Quan điểm về các vụ cướp nhằm vào giới cầu thủ Napoli của ông chủ De Laurentis cũng trái ngược với viên cảnh sát trường Luigi Merolla. Phát biểu trên tờ Mirror (Anh), ông chủ Napoli khẳng định: các cầu thủ Napoli không gặp nguy hiểm và việc các bà vợ của sao Napoli gặp cướp là chuyện hết sức bình thường và ngẫu nhiên trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chứ chẳng có Camorra nào cả. Và ông chủ De Laurentis đưa nhấn mạnh: “Napoli an toàn hơn rất nhiều so với Rome và Milan. Tôi muốn nhắn nhủ Screpante (bạn gái Lavezzi), rằng chị ấy đừng có đeo đồng hồ Rolex mỗi khi ra đường”.

Thể Thao 24h