NAM GIỚI » Sự nghiệp

Chiều nay (7/6), Vincent Kompany có mặt tại Việt Nam

Thứ năm, 07/06/2012 14:15

Chiều nay (7/6), Vincent Kompany sẽ có mặt tại Việt Nam. Mảnh đất hình chữ S chào đón trung vệ người Bỉ không chỉ vì anh là thủ quân của Man City vừa đăng quang chức vô địch thần kỳ ở Premier League, mà còn bởi Kompany là ngôi sao giàu lòng nhân ái.

CHÀNG RỂ THÀNH MANCHESTER

Năm 18 tuổi, danh tiếng của Vincent Kompany đã nổi như cồn khi giành danh hiệu Quả bóng vàng nước Bỉ (2005) sau một mùa giải chơi ở đội hình 1 của CLB Anderlecht. Năm 2006, Kompany sang Đức khoác áo Hamburg với giá chuyển nhượng 10 triệu euro. Nhưng tại đây, “mầm non” Kompany ngỡ như khựng lại vì những chấn thương liên miên. Đến tháng 8/2008, do bất đồng với Hamburg về việc khoác áo Olympic Bỉ dự Thế vận hội Bắc Kinh, anh bị bán sang Anh cho Man City.  Thời điểm ấy, Kompany cũng không ngờ rằng việc đầu quân cho Man City lại là bước ngoặt đưa cả sự nghiệp lẫn cuộc đời anh bước sang chương mới ngập tràn niềm vui. Mới đây, trung vệ người Bỉ tâm sự: “Việc chuyển đến Man City đã thay đổi cuộc đời tôi!”. Ngày mới tới thành Manchester, Kompany không nhận được bất cứ ưu ái nào, vị trí của anh còn nhiều lần bấp bênh sau những đợt mua sao ồ ạt của Man City. Nhưng Kompany không hề phàn nàn, anh kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và coi việc gắn bó với Man City như một bổn phận. Bởi định mệnh đã trói chặt cuộc đời Kompany với nửa xanh thành Manchester khi anh gặp gỡ, yêu và nên duyên vợ chồng với Carla Higgs - một fan trung thành của Man City. Trong tình yêu, ai chẳng muốn tự tay mang đến hạnh phúc cho một nửa của mình. Mà đối với “bà Kompany” thì một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời là được nhìn thấy Man City đăng quang ở nước Anh. Đây chính là nguồn động lực giúp Kompany vượt khó khăn để tồn tại ở Man City. Để rồi đến mùa giải 2011/12, anh thăng hoa tột đỉnh với vai trò thủ quân của Man City lên ngôi vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi.  Những đóng góp của Kompany trong chiến tích của Man City không hoành tráng như những Aguero, David Silva nhưng không thể bị xem thường. Dưới sự chỉ huy của anh, hàng thủ Man City chơi hiệu quả nhất Premier League khi chỉ để thủng lưới 29 bàn trong cả mùa giải. Thành công này sẽ chỉ là bước khởi đầu cho những tháng ngày đơm hoa kết trái của tình yêu giữa Kompany vừa nửa xanh thành Manchester. ĐẠI SỨ CỦA TÌNH THƯƠNG

Ngoài sân cỏ, Kompany thường xuyên tham dự các hoạt động từ thiện. Anh là đại sứ chính thức của FIFA trong các hoạt động giao lưu, gây quỹ hỗ trợ các làng trẻ em SOS trên toàn thế giới. Kompany đặc biệt quan tâm tới tình hình chăm sóc trẻ em không nơi nương tựa, nghèo đói ở quê nội của anh là CHDC Congo. Kompany thấu hiểu nỗi khổ của trẻ em các nước nghèo, chậm phát triển bởi từng lớn lên bằng những câu chuyện đẫm nước mắt về thời niên thiếu của cha anh - một người CHDC Congo vì đói nghèo phải tìm đường phiêu bạt sang tận nước Bỉ xa xôi để hy vọng thay đổi cuộc đời. Ở CHDC Congo, Kompany góp phần xây dựng 3 ngôi làng SOS tại Bukavu, Uvira và thủ đô Kinshasa.  Dù là một triệu phú bóng đá với mức lương 90.000 bảng/tuần ở Man City, nhưng Kompany vẫn giữ lối sống rất giản dị. Anh quan niệm mỗi đồng euro mình tiết kiệm được sẽ giúp ích rất nhiều cho những mảnh đời khó khăn trên khắp thế giới.  Trung vệ Bỉ luôn hào phóng khi tham gia các hoạt động từ thiện nhưng anh “chúa ghét” việc những nguồn tài chính mình vận động được bị lợi dụng. Ngày 1/6 (Quốc tế thiếu nhi) vừa qua, Kompany đã chỉ trích một số nước châu Phi khi họ sử dụng không đúng mục đích số tiền mà anh đứng ra quyên góp dành tặng trẻ em nghèo. Có thể, Kompany chưa phải là siêu sao cỡ Ronaldo, Messi hay Beckham nhưng tấm lòng nhân ái của anh là của hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại. Anh xứng đáng được mảnh đất hình chữ S chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ nhất…

BongdaPlus