NAM GIỚI » Sự nghiệp

Chuẩn bị cưới, người yêu vui mừng thông báo sẽ học tiếp lên tiến sĩ khiến tôi buộc phải nói thẳng quan điểm của mình

Thứ sáu, 19/04/2019 06:31

Với lực học trung bình tôi rất khó khăn để kiếm được công việc có mức lương cao. Chính vì sau 4 năm đại học tôi cất bằng, học tiếp bằng lái xe taxi để kiếm sống qua ngày.

Trái lại với hoàn cảnh bi đát của tôi thì người yêu lại học giỏi nên được nhiều công ty mời gọi. Đi làm lương em gấp vài chục lần lương tôi.

Mặc cảm với thu nhập thấp nên nhiều lần tôi muốn chia tay với người yêu. Thế nhưng lần nào chia tay em cũng khóc lóc thậm chí còn đòi tự tử nếu không lấy được tôi làm chồng. Vì cả hai còn yêu nhau nhiều nên tôi cũng không muốn rời xa em.

Vài lần người yêu cũng kiếm việc cho tôi, nhưng vì sự sĩ diện của đàn ông nên luôn từ chối. Không muốn mang ơn người yêu nên tôi vẫn làm nghề lái xe taxi.

Ra trường ổn định công việc thì em học tiếp thạc sĩ, tôi rất ủng hộ việc học của người yêu. Chính vì vậy chúng tôi đã trì hoãn việc cưới xin, em sợ lấy nhau rồi phải sinh con sẽ ảnh hưởng đến chuyện học.

Ngày em nhận bằng thạc sĩ, đứng chụp ảnh gần em tôi như đôi đũa lệch, không thoải mái trước ống kính. Từ khi em là thạc sĩ mỗi khi đi bên cạnh người yêu, tôi sợ nhất người ta hỏi về công việc của mình.

Có lần đến dự tiệc ở công ty của em, có một chị đồng nghiệp của em tiến đến trò chuyện:

- Người yêu em phong độ đẹp trai quá, chắc là giám đốc công ty đúng không?

- Không chị ơi, anh ấy chỉ là lái xe taxi thôi.

Chị đồng nghiệp nghe xong nhíu mày tỏ vẻ khinh thường tôi, không còn niềm nở như lúc đầu nữa. Còn tôi nghe câu đáp trả của người yêu mà tự nhiên thấy em tỏ vẻ coi thường công việc của mình.

(Ảnh minh họa)

Từ sau lần đó không đủ tự tin để đến công ty của người yêu nữa.

Bạn bè tôi có người nói:

- Lấy người vợ hơn mình một cái đầu mệt lắm ông ạ, sống với nó mình không có tiếng nói trong gia đình, nhục lắm.

Với mong muốn lấy vợ thông minh để cải thiện giống nòi và quan trọng hơn nữa là thu nhập của em rất cao, sẽ giúp tôi gồng gánh gia đình đỡ khỏi nhọc đầu suy nghĩ về tiền bạc.

Tôi vẫn quyết định cưới em làm vợ, chỉ còn 2 ngày nữa là cưới thì em vui mừng thông báo tin sẽ học tiếp tiến sĩ. Ngay lập tức tôi hỏi:

- Với em việc học quan trọng hay việc cưới quan trọng?

- Chúng ta hủy cưới được không anh, em không muốn việc có con và làm vợ ảnh hưởng đến chuyện học hành. Chiều em mỗi lần này nữa thôi, nếu không được học tiến sĩ thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.

- Đây chờ đã 7 năm rồi, bây giờ anh đủ chín chắn để hiểu được người vợ của mình phải như thế nào. Anh đã quá mệt mỏi sống với người yêu có học thức cao kiếm nhiều tiền rồi. Từ khi yêu nhau, chưa bao giờ em chịu lắng nghe ý kiến của anh, từ việc nhỏ đến việc lớn em đều cho mình là đúng.

Trong mắt em anh như là kẻ chống ế, để em có thể yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Yêu nhau 7 năm rồi mà em chỉ về nhà anh được đúng 2 lần, với lý do nhà anh nghèo, mọi thứ bẩn thỉu ăn uống những thứ thật đáng sợ. Mẹ anh còn phàn nàn em học cao nhưng nhân cách thì chẳng khác gì đứa con nít.

Tốt nhất hãy nghỉ cưới đi, anh đã quá mệt mỏi khi phải sống với người con gái mà lúc nào cũng giải quyết bằng lý luận này nọ rồi. Em mà học lên tiến sĩ thì lý luận của em cao siêu nữa thì sớm muộn cuộc hôn nhân cũng đổ vỡ thôi.

Mặc cho em khóc lóc van xin, tôi vẫn quyết định chia tay cho dù em có ngừng học tiến sĩ. Tôi đã quá mệt mỏi khi yêu người con gái quá giỏi giang rồi, đi bên em thấy mình như con đom đóm trước bóng điện vậy.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới