NAM GIỚI » Sự nghiệp

Chuẩn bị vào nhà nghỉ tôi hoảng sợ khi phát hiện có kẻ đang theo dõi mình và sốc khi biết sự thật về nhân tình

Thứ bảy, 22/12/2018 09:11

Sau khi đăng tin số người ứng tuyển đến như mưa rào khiến nhân viên của tôi phải làm việc cật lực mới đáp ứng đủ các tiêu chí của tôi đề ra.

Gia đình tôi đang sống rất hạnh phúc, vợ làm trong ngân hàng còn các con thì học giỏi và chính bản thân tôi cũng chẳng thua kém những người đàn ông khác. Hiện tôi đang sở hữu 2 công ty sản xuất với rất nhiều đơn hàng.

Người ta thường nói con người có lòng tham vô đáy và chính bản thân tôi cũng vậy. Thấy bạn bè kém mình đủ thứ thế mà chúng ôm hết cô bồ này đến cô ả khác. Tôi cũng chẳng chịu thua, tuyển một em trợ lý kinh doanh không cần bằng cấp chỉ cần xinh đẹp ăn nói duyên dáng là đủ.

Sau khi đăng tin số người ứng tuyển đến như mưa rào khiến nhân viên của tôi phải làm việc cật lực mới đáp ứng đủ các tiêu chí của tôi đề ra.

Vài ngày sau tôi đã tuyển được em trợ lý chân dài đẹp đến nỗi trái tim tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi gọi tên một cách thân mật:

- Công việc của Thảo không phải đi tìm khách hàng mà hãy đi cùng với tôi mỗi khi có việc ra ngoài. Em sẽ là bông hoa giúp cuộc gặp giữa tôi với đối tác bớt căng thẳng hơn. Nếu em đồng ý chúng ta sẽ ký hợp đồng.

- Được vào làm công ty này em xin nghe theo sự chỉ bảo của sếp.

(Ảnh minh họa)

Lúc đầu giữa tôi và Thảo còn có khoảng cách thế nhưng chỉ vài ngày sau đó chính em ấy đã có những hành động mơn trớn gợi tình trước nên tôi cũng chẳng do dự gì nữa. Em trở thành nhân tình bí mật của tôi sau 1 tuần làm nhân viên.

Để thể hiện sự giàu sang trước người đẹp tôi đã mua tặng em những nữ trang bộ đồ đắt tiền. Có lần em nói:

- Anh ơi em thích anh tặng tiền cơ.

- Tưởng gì chứ tiền anh không thiếu, em cứ chiều chuộng anh tốt thì muốn bao nhiêu tiền cũng có.

Thế là tôi đưa cho em ngay một tấm thẻ ATM để người tình thích rút khi nào thì rút. Khi nào hết tiền thì em chỉ cần nũng nịu vài câu là tôi lại chuyển tiền vào tài khoản để em tiêu xài thoải mái.

Đúng là nuôi người đẹp thật tốn kém nhưng tôi thầm nhủ chơi được phải chịu được thế mới là đàn ông.

Cho đến một ngày tôi và Thảo đang chuẩn bị bước vào nhà nghỉ thì có cảm giác như phía sau ai đang theo dõi. Quay lại tôi hoảng sợ khi thấy vài tên đầu gấu đang đứng từ xa nhìn về phía chúng tôi. Mất hết hứng thú tôi bảo với người tình:

- Anh quên mất hôm nay có cuộc họp chúng ta đi về gấp kẻo trễ.

- Gì vậy anh, muộn rồi họp hành gì nữa, em nhớ anh muốn chết đây này.

- Không được về thôi. Anh nghi mụ vợ đang cho người theo dõi chúng ta đấy. Bây giờ chúng ta đường ai lấy đi, đừng theo anh nữa kẻo có chuyện.

- Đâu em có thấy ai đâu.

Sự ngơ ngác hồn nhiên của Thảo khiến tôi phát cáu lên:

- Sao cô nói nhiều thế bảo gì thì cứ làm theo đúng là của nợ.

(Ảnh minh họa)

Nói rồi tôi để mặc Thảo đứng đó còn mình vội vã ra xe chuồn nhanh. Đi được một đoạn tôi chợt nghĩ đến nhân tình, nếu vợ mình cho người theo dõi thật thì Thảo đứng đó sẽ là mồi ngon để bọn côn đồ hành hạ. Sợ quá tôi vội quay trở lại xem sự thể thế nào.

Đang loay hoay tìm Thảo không thấy, gọi điện thì không bắt máy, lo em bị sao nên vội đến phòng trọ để tìm thì từ phía ngoài tôi nghe thấy em đang nói chuyện với ai đó:

- Anh cứ từ từ để em nghĩ cách trả nợ cho, hôm nay em đang chuẩn bị moi tiền của hắn thì đàn em của anh làm hắn sợ đấy. Từ lần sau cấm chỉ anh cho chúng bám theo em nếu không khoản nợ đó chẳng ai trả cho đâu.

Cuộc điện thoại của nhân tình với chủ nợ khiến tôi sốc, không hiểu em ăn tiêu kiểu gì mà lại nợ nần. Đang định bước vào hỏi cho rõ nhưng lại thôi vì một con người gian dối giả tạo thì có nói đi nữa thì những lời cô ta nói cũng chỉ là làm màu chưa chắc đã thật. Tránh đi sớm không lại rơi vào cái bẫy khác của cô ả này.

Sau một năm nuôi bồ tôi mang thêm gánh nặng tiền mất tật mang đó là mắc bệnh phụ khoa để rồi vợ tức giận bỏ ra ngoài mua chung cư để ở.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới