NAM GIỚI » Sự nghiệp

Chuyện những Vua phá lưới: Đỉnh cao và vực sâu

Thứ sáu, 30/09/2011 14:29

Dimitar Berbatov hay Carlos Tevez nhìn sang Mario Gomez có thể sẽ rớt nước mắt.

Không buồn sao được khi cùng thân phận là Vua phá lưới ở những giải đấu lớn, nhưng hai cầu thủ này nay không còn chỗ đứng ở đội chủ quản trong khi “Super Mario” vẫn nổ súng tằng tằng…

Đỉnh cao

Những ai vốn quen với hình ảnh Mario Gomez vụng về, chỉ giỏi dứt điểm bằng đầu nay sẽ phải suy nghĩ khác về tiền đạo người Đức. Sang mùa giải năm nay, Gomez khiến người xem “phải” tập quen với việc anh xử lý bóng, tự xoay sở bằng vốn kĩ thuật được tích luỹ qua từng trận đấu. Trên hết Super Mario đã có những tiến bộ rõ rệt ở khả năng ghi bàn bằng hai chân, ngày càng trở nên toàn diện hơn.

Mario Gomez đang có hiệu suất ghi bàn rất cao

Chẳng lấy ví dụ đâu xa. Trong chiến thắng trước Manchester City cuối tuần qua, Mario Gomez chính là người hùng của trận đấu. Tiền đạo cao 1m89 này ghi cả 2 bàn thắng cho đội nhà. Đáng chú ý Super Mario mở tỉ số trận đấu với pha quăng chân PHẢI làm trái bóng đổi hướng bay vào lưới của Man xanh. Không lâu sau đó, Gomez lại làm nức lòng CĐV nhà, chỉ khác là lần này cựu tiền đạo Stuttgart dùng chân TRÁI để buộc Joe Hart phải cúi mặt vào lưới nhặt bóng.

Ở mùa giải năm ngoái, Mario Gomez đoạt Chiếc giày vàng ở Bundesliga với 28 bàn. Tổng cộng đóng góp 39 bàn sau 45 trận ra sân cho Hùm xám. Thành tích đáng nể đó có thể sẽ bị xô đổ nếu như Super Mario duy trì được phong độ ghi bàn như trong thời gian vừa qua. Bởi sau 11 lần ra sân trên mọi mặt trận, tiền đạo 26 tuổi này đã đóng góp cho đội nhà được 12 bàn thắng. Bên cạnh đó còn là 2 đường chuyền tạo điều kiện cho đồng đội lập công.

Vực sâu…

Dimitar Berbatov giờ giống như một kẻ thừa ở Manchester United. Tiền đạo người Bungari có nỗ lực tập luyện, thể hiện mình thế nào đi nữa cũng chỉ đóng vai trò dự bị. Dự bị cho Wayne Rooney đã đành, nay Vua phá lưới Premier League 2011/2012 còn phải chờ tới khi Chicharito và Welbeck vắng mặt mới được đưa vào sân. Cho đến nay Berbatov chỉ được đá chính duy nhất 1 lần trong 1 trận đấu tại League Cup, còn lại nếu được sử dụng cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Thực ra Berbatov không phải đợi tới bây giờ mới biết mình không còn chỗ đứng ở Man Utd. Sir Alex đã quán triệt tư tưởng hạn chế sử dụng “Bố già” từ cuối mùa năm ngoái, đến mức ông đưa chú nhóc Chicharito vào sân đá trận chung kết chứ không dùng chân sút người Bungari này. Đến phiên chợ hè, vị chiến lược gia người Scotland thậm chí không dưới 2 lần đuổi khéo Berabtov.

Berbatov sẽ sớm rời Old Trafford?

Nhưng, Berbatov chỉ nên trách bản thân mình để sự việc ra nông nỗi này. “Bố già” từng là cầu thủ cưng của Sir Alex, khi đó dù thế nào đi chăng nữa cũng được xếp đá chính. Nhưng do số trận chơi dở lại gấp nhiều lần so với khoảnh khắc toả sáng, “Bố già” đã đánh mất niềm tin nơi ông thầy khó tính. Tình trạng này sẽ còn kéo dài bởi cho đến nay, Berba chưa có nổi 1 bàn thắng.

Trường hợp của Carlos Tevez lại khác hoàn toàn so với Dimitar Berbatov. Ở Man City, Apache được trọng vọng. Anh được các cổ động viên đón tiếp niềm nở, sống sung sướng và nhận mức lương khủng… Nhưng cuộc sống của “ông hoàng” này đã chấm dứt. Đáng nói là Tevez tự đá bay đi tất cả sau khi đưa ra những yêu sách quá đáng và có những hành động không thể chấp nhận được.

Thoạt đầu Carlos Tevez giở thói ông kễnh, đòi ra đi để gây sức ép khiến đội chủ quản phải chìa ra hợp đồng mới. Nhưng sau cùng thì Apache đi không được, mà ở cũng xong. Quay ra nịnh Roberto Mancini không được lại tìm cách chống đối. Dẫn chứng là Tevez đã từ chối yêu cầu vào sân thi đấu của Mancini trong trận thua 0-2 trước Bayern Munich vừa qua. 

Hành động của Tevez giống như “giọt nước làm tràn ly”. Roberto Mancini thẳng tưng tuyên bố muốn Carlitos về Argentina và không quay lại Etihad lần nào nữa. Xem ra, cái ngày mà sự nghiệp của tiền đạo trứ danh này lật sang một trang mới không còn xa nữa…

Theo VnMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới