NAM GIỚI » Sự nghiệp

‘Cò’ cũng bị ‘mổ’ vì nạn trộm cướp ở Serie A

Thứ hai, 19/12/2011 09:01

Sau Edinson Cavani và các đồng đội, đến lượt người đại diện của anh, tay cò cầu thủ nổi tiếng Claudio Anellucci trở thành nạn nhân của nạn trộm cướp đang hoành hành dữ dội tại Napoli.

Gí súng vào bụng bà bầu

Đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/10 vừa qua, lợi dụng Edinson Cavani hồi hương về Uruguay thi đấu cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2014, bọn trộm táo tợn đã phá khóa tư dinh của anh ở trung tâm Napoli rồi khoắng sạch đồ đạc, chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho cô vợ Maria Soledad và cô con gái nhỏ Bautista trước nạn cướp bóc tại Napoli, chân sút người Uruguay đã phải đưa vợ con đến định cư tại căn hộ mới trong một công viên tư nhân, nơi có nhân viên an ninh canh gác 24/24. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, tay cò nổi tiếng người Ý, Claudio Anellucci - người đại diện của Cavani vẫn một mực khẳng định, Napoli chỉ có bọn ăn cắp vặt và rằng, gia đình Cavani cùng các ngôi sao Napoli khác vẫn an toàn tuyệt đối.

Sau Cavani, đến lượt người đại diện Anellucci gặp cướp

Vợ con đám sao Napoli bị cướp đe dọa, Anellucci vẫn “cãi” là an toàn, vậy khi bọn côn đồ dùng “hàng nóng” uy hiếp vợ con của Anellucci, thì tay cò người Ý này có thay đổi khái niệm về “an toàn”? Theo báo chí Italia, tối thứ Sáu tuần qua, khi vừa đưa Ornella - cô bạn gái đang mang bụng bầu 6 tháng rời khỏi một nhà hàng tại Corso Garibaldi, gần ga trung tâm Napoli, xe hơi của Anellucci đột nhiên bị 2 gã đi “xế nổ”, đội kín mũ bảo hiểm tiếp cận. Nhanh như cắt, một tên dùng báng súng đập nát cửa kính xe hơi rồi gì súng vào cái bụng to tướng của Ornella, lúc ấy thì Anellucci và cô bạn gái đành phải trao toàn bộ tài sản gồm đồng hồ Rolex, trang sức và ví tiền cho 2 gã côn đồ…

Napoli có bao nhiêu cướp?

Anellucci đã trình báo cảnh sát về vụ cướp có vũ trang nhằm vào anh và bạn gái. Nhưng cũng giống như thân chủ Cavani, Anellucci xác định… “của đi thay người”, thậm chí, anh và bạn gái không mất mạng khi gặp cướp có “hàng nóng” đã là may mắn chán.

Phát biểu trên La Stampa, Anellucci đã có chút thay đổi về “khái niệm an toàn” ở Napoli: “Napoli là một thành phố tuyệt vời, nơi có những con người thân thiện. Tuy nhiên, cũng giống như các thành phố khác, Napoli vẫn còn những thành phần cặn bã, đó là một nhóm tội phạm, nhưng nhỏ thôi, khoảng từ 20 đến 50 tên cướp”.

Napoli có bao nhiêu cướp?

Vậy ngoài Anellucci và gia đình Cavani, một nhóm nhỏ tội phạm trên là những kẻ đã gây ra những vụ trộm và cướp kinh hoàng cho các ngôi sao Napoli khác như Marek Hamsik, bạn gái Ezequiel Lavezzi, bạn gái Inacio Fideleff hay hậu vệ Salvatore Aronica? Napoli là “kinh đô” của các gia đình Camorra (mafia Napoli), nơi nạn cướp bóc, thanh toán nhau hằng ngày, hằng giờ vẫn xảy ra như cơm bữa, nên xem ra con số 20 hay 50 tên cặn bã mà tay cò Anellucci đưa ra quá khiêm tốn…

Thể Thao 24h