NAM GIỚI » Sự nghiệp

Cựu cầu thủ MU ‘đói ăn vụng, túng làm liều’

Thứ tư, 09/11/2011 09:20

Nói đến sao Manchester United là người ta nghĩ ngay tới những tay chơi xe siêu hạng. Nhưng nếu Wayne Rooney và các đồng đội phải chi ra hàng trăm ngàn bảng để tậu siêu xe, thì bậc đàn anh ở Old Trafford - Ronnie Wallwork chẳng mất xu nào...

Bởi một lẽ đơn giản, Ronnie Wallwork chỉ cần... vài giây là có một siêu xe như ý muốn!

Sa lưới Titan

Năm 2010, nạn trộm cắp xe hơi có tổ chức ở vùng Tây Bắc nước Anh nổi lên như nấm. Băng đảng nổi tiếng nhất ở khu vực này do một phần tử cộm cán có tên Mark Cain cầm đầu, bọn chúng hoạt động công khai và táo tợn đến mức, nếu bị phát hiện, chúng sẵn sàng xả súng. Điển hình là ngày 26/3/2010, Mark Cain đã nã đạn vào các nhân viên an ninh siêu thị Tesco ở Preston, khi hành vi trộm xe của mình bị phát hiện.

Trước vấn nạn trên, 6 đơn vị cảnh sát thuộc Lực lượng phòng chống tội phạm đặc biệt vùng Tây Bắc (Titan) có trụ sở ở Merseyside nhập cuộc và họ đã tóm được đối tượng Mark Cain cùng đồng bọn tại một bãi xe phế liệu ở Manchester.

Ronnie trong màu áo M.U

Trong quá trình điều tra về hoạt động của băng đảng bảng Mark Cain, lực lượng Titan còn phát hiện ra rằng, Ronnie Wallwork - cựu hậu vệ 33 tuổi của Man Utd có liên quan đến những chiếc xe bị mất cắp ở khu vực Tây Bắc nước Anh. Ngày 18/1/2011, Ronnie Wallwork và một người phụ nữ 34 tuổi, Siobhan Johnstone bị triệu tập để điều tra về đường dây ăn cắp xe hơi. Ngày 1/7/2011, Ronnie Wallwork bị buộc tội tiêu thụ xe hơi ăn cắp.

Nhưng theo lời khai của Siobhan Johnstone trên tòa Preston ngày hôm qua, Ronnie Wallwork không chỉ là tay tiêu thụ xe hơi ăn cắp, mà còn là tay trộm xe chuyên nghiệp.

Lợi dụng cả bạn thân

Theo cáo trạng của tòa Preston, Siobhan Johnstone bị cáo buộc đã rao bán động cơ chiếc Volkswagen Touran, các bộ phận của chiếc BMW 318i và chiếc Mazda trên trang mua bán trực tuyến eBay.

Johnstone thừa nhận đã rao bán số đồ ăn cắp nói trên, nhưng Johnstone khẳng định với bồi thẩm đoàn Preston rằng, cô không biết rõ nguồn gốc của những chiếc xe hơi, mà chỉ bán hộ chúng cho Ronnie Wallwork - nhân vật mà cô gọi là anh bạn thân nối khố (lifelong friend) từ thời thơ ấu ở Newton Heath, Manchester.

Vậy những chiếc xe hơi trên ở đâu ra? Các chủ nhân của chiếc Volkswagen Touran (bị đánh cắp ở Worsley), BMW 318i (Wigan) và Mazda (Harrogate, Bắc Yorkshire) đều có chung một lời khai trên tòa: chúng biến mất sau chỉ vài giây lơ là của khổ chủ.

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Johnstone còn khai nhận, cô bán hộ xe ăn cắp cho Ronnie trên trang eBay mà không nghĩ đến nguồn gốc, bởi trước đó, cô cũng thường xuyên bán giúp cựu ngôi sao M.U và West Brom những chiếc áo đấu West Brom trên trang mua bán trực tuyến này. Và Johnstone kêu khổ: “Ronnie không phải gangster, không phải tội phạm, anh ta rất ngốc nghếch. Nhưng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằng, Ronnie - người bạn thân thiết nhất từ thời thơ ấu lại làm thế với tôi”.

Khó khăn tài chính

Ông Mark Rhind, luật sư bào chữa cho Johnstone khẳng định với cơ quan điều tra: “Ronnie Wallwork đã ăn cắp xe hơi và tiêu thụ chúng, đó là sự thật không phải bàn cãi. Anh ta đã làm thế vì những khó khăn về mặt tài chính”.

Ronnie (trái) cùng Sir Alex và Beckham trong một trận đấu của M.U

Đúng là vào thời điểm hiện tại, Ronnie Wallwork đang có những khó khăn về mặt tài chính thật. Ronnie trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United. Đến năm 1995, cầu thủ sinh năm 1977 có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ và tiền vệ phòng ngự này được Sir Alex gọi lên đội hình Một. Tức là, có thể liệt Ronnie vào thế hệ của những David Beckham, Paul Scholes, anh em nhà Neville…

Dĩ nhiên, tài năng của Ronnie không thể sánh ngang với các đồng đội trong thế hệ vàng thứ 2 ở Old Trafford, nên anh luôn bị Sir Alex cho các đội bóng vô danh mượn. Đến năm 2002, Ronnie chính thức đầu quân cho West Brom và được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của đội bóng này vào mùa giải 2004/05. Năm 2008, Ronnie Wallwork gia nhập Sheffield Wednesday, nhưng chỉ sau 7 trận thi đấu, Ronnie bị sa thải. Theo lý giải của HLV John Ward: “Cậu ta không đủ thể lực để thi đấu”.

Sau phát ngôn thẳng thắn của John Ward, chẳng ai còn nghĩ tới Ronnie Wallwork nữa, khiến cho “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của M.U” năm 1996, cậu học trò từng được Alex Ferguson kỳ vọng một thời trở thành anh thất nghiệp, thiếu thốn về tài chính. Nhưng cũng chẳng ai ngờ, ở Worsley, ở Wigan, ở Harrogate hay bất cứ nơi đâu cựu hậu vệ Man Utd xuất hiện, thì những chiếc xe hơi sẽ biến mất chỉ tính bằng giây, nếu khổ chủ mất cảnh giác.

Ronnie Wallwork hiện được tại ngoại. Ngày 5/12 tới, cựu hậu vệ Quỷ đỏ sẽ phải đứng trước vành móng ngựa ở Preston để nghe phán quyết cuối cùng. Nhà tù, đó là tương lai của Ronnie Wallwork…

Thể Thao 24h