NAM GIỚI » Sự nghiệp

Frank Lampard mang vạ vì ông chú rể gạ tình nữ sinh

Thứ hai, 12/03/2012 08:49

Đang yên đang lành, gia đình Frank Lampard lại gặp chuyện. Số là ông chú rể của Lampard dở chứng gạ tình một cô bé 13 tuổi, thế là bị bắt, khiến ngôi sao Chelsea bị lôi kéo bất đắc dĩ vào bê bối đáng hổ thẹn của ông chú này.

Tưởng là nữ sinh...

Ông chú ấy là Paul Lamp, 36 tuổi, là chồng của bà Gwen, 61 tuổi - em gái của ông Frank Lampard Sr - cha của ngôi sao Chelsea. Sống với bà vợ già, nên suốt ngày Paul chỉ tơ tưởng đến gái trẻ, mà phải là các em gái… “tuổi teen”. Paul cũng thất nghiệp, nhàn nhã quá nên sinh ra “vi bất thiện”.

Bà Gwen cùng chồng trong một lần đi mua sắm

Để tìm gái, Paul thường online trên MSN Messenger. Rồi Paul làm quen được với một nickname là Jessica. Jessica nói mình là nữ sinh, mới 13 tuổi và vẫn còn “nguyên”. Paul biết rõ Jessica đang ở độ tuổi được pháp luật bảo vệ chặt chẽ, nhưng vẫn 3 lần gạ tình cô bé này. Thậm chí, ông chú của Frank Lampard còn nhắc nhở nữ sinh: “Chat cẩn thận kẻo mẹ biết thì chết”.

Những kẻ thích “ấu dâm” như ông chú rể của Lampard nhiều vô kể, thế nên năm ngoái, Hội bảo trợ Trẻ em nước Anh (NSPCC) nhận được đến 12.237 cú điện thoại cầu cứu của các bé gái bị xâm hại, tăng 50% so với 3 năm trước đó. Nhưng đấy là số em cầu cứu, còn trên thực tế, theo con số khảo sát của NSPCC ở 33 trong tổng số 144 khu vực tại Anh, họ phát hiện ra trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 trẻ em ở độ tuổi dưới 13 bị lạm dụng tình dục. NSPCC cầu cứu, khiến cảnh sát phải vào cuộc.

Mẹ của Jessica không biết, nhưng cảnh sát thì biết tỏng. Bởi Jessica tại MSN Messenger trên thực tế không phải là nữ sinh 13 tuổi, mà là một chiến sĩ hình sự làm nhiềm vụ “cài bẫy” những “con sói” thích “ăn thịt trẻ em”. Sau khi có đủ tang chứng, chiến sĩ kia mới báo cáo cho tổ chức, lập tức cảnh sát đến tận nhà Paul Lamp ở thị trấn Bacup, hạt Lancashire để lôi cổ đối tượng lên đồn.

Frank Lampard mang vạ vì ông chú rể gạ tình nữ sinh

Không họ hàng gì với ngữ ấy!

Tại tòa án Burnley, với 3 tội danh về hành vi cố gắng xâm hại tình dục trẻ em, Paul Lamp bị kết án 1 năm tù án treo, 10 năm không được tiếp xúc và làm việc với trẻ em và không được sử dụng internet, trừ khi truy cập vào các trang mạng có sự giám sát của cảnh sát.

Trước khi dính án, Paul Lamp luôn mặc chiếc áo tuyển Anh có in hình số 8 của cậu cháu Lampard. Trên trang mạng xã hội, Paul Lamp còn viết: “Bóng đá là tôn giáo của tôi, Stamford Bridge là nhà thờ của tôi, cháu tôi - Frank Lampard là người hùng của tôi”. Thế nên, khi nhắc đến án xâm hại trẻ em của Paul Lamp, cái tên của ngôi sao Chelsea luôn bị báo giới Anh… gán vào cho nó giật gân.

Bà vợ Gwen mếu máo: “Không ai trong gia đình tôi biết việc làm của Paul. Chuyện đáng hổ thẹn này sẽ ảnh hưởng lớn đến gia đình Lampard, bởi Frank là cháu tôi, chúng tôi có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, dù Paul chưa bao giờ gặp những đứa trẻ của Frank”.

Trong khi đó, nguôn tin thân gia đình Lampard khẳng định, ngôi sao Chelsea cảm thấy “nhục nhã” vì có một ông chú rể như Paul Lamp nên tuyên bố “từ mặt” và “không họ hàng gì cả”. Và ngày hôm qua, phát ngôn viên của Frank Lampard lên tiếng: “Lampard chỉ biết đến bà cô Gwen, chứ không quan tâm đến mối quan hệ của bà. Lampard không quan hệ gì với gã kia (Paul) và anh ấy thậm chí còn không biết tên gã là gì”.

Infonet