NAM GIỚI » Sự nghiệp

Gia đình cam đoan Văn Quyết, Trọng Hoàng không bán độ

Thứ tư, 30/11/2011 11:32

Bố của hai cầu thủ có nghi vấn tiêu cực tại SEA Games 26 khẳng định con trai mình không bán độ. Đây cũng là nhận định của lãnh đạo VFF - những người vừa quyết định không "trảm" HLV Falko Goetz.

Gia đình không tin Trọng Hoàng và Văn Quyết bán độ

Bố đẻ của tuyển thủ Trọng Hoàng và Văn Quyết – hai cầu thủ có nhiều nghi vấn tiêu cực nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, khẳng định không có chuyện bán độ và mong muốn người hâm mộ thấu hiểu, thông cảm.

Ông Nguyễn Trọng Hường – bố đẻ của Trọng Hoàng nói: “Khi Việt Nam thua, chúng tôi đau như cắt, không ai nói một lời nào nhưng trong lòng đều nặng trĩu vì giấc mơ không thành hiện thực.” Trước những nghi vấn tiêu cực của U23 Việt Nam, trong đó có việc Trọng Hoàng đá hỏng quả penalty ở trận gặp Lào, thường xuyên phạm lỗi không cần thiết và chơi dưới phong độ tại SEA Games 26, ông Hường phân trần: “Tôi hiểu và tin tưởng con trai mình cũng như tin tưởng tất cả các cầu thủ khác, không thể vì tiền mà bán rẻ tổ quốc. Người hâm mộ không nên vì một quả phạt đền bị hỏng, một số pha bóng bỏ lỡ đáng tiếc mà cho rằng các cầu thủ của chúng ta bán độ. Chúng ta phải thấu hiểu và thông cảm cho các cầu thủ trẻ."

Trọng Hoàng và bố đẻ. Ảnh: Đ.C

“Sau SEA Games, Hoàng rất buồn, trở về nhà ngay mà không muốn đi đâu. Tôi có nghe cháu tâm sự và hiểu rằng, tuyển Việt Nam thua là bởi HLV Falko Goetz chưa hiểu hết các cầu thủ, chưa xây dựng được lối chơi nhuyễn và ổn định như các HLV trước đây, chưa nắm rõ được điểm mạnh, yếu của từng người. Mặt khác, các cầu thủ của chúng ta còn quá trẻ, chưa vượt qua được những áp lực tâm lý khủng khiếp từ các khán đài ở Indonesia, nhiều người không có được điểm rơi phong độ hợp lý. . Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ hiểu và thông cảm cho các cầu thủ trẻ, thất bại này cũng là bài học để bóng đá Việt Nam cải tổ và phát triển trong tương lai”, ông Hường kết lại.

Cá nhân Trọng Hoàng cũng tự bào chữa cho mình: “Ở CLB hay ĐTQG, tôi hay đá tiền vệ cánh. SEA Games lại chuyển vào trung lộ nên hiệu quả không cao. Khi tôi ghi bàn, mọi người cho rằng thi đấu tốt, còn không ghi bàn thì nói kém. Nhưng thực sự có trận tôi không ghi bàn, nhưng vẫn là cầu thủ xuất sắc. Hơn nữa, giải năm nay tôi cũng bị quá tải vì phải thi đấu nhiều ở V-League”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Toàn – bố đẻ của Văn Quyết, cũng không tin con trai liều lĩnh bán độ. Gia đình ông Toàn có nghề mộc “cha truyền con nối” ở xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội và theo ông, Văn Quyết là “một anh thợ mộc chân chất”, luôn sống thật và hết mình vì Tổ quốc.

Ông Toàn kể: “Trước đây, nhà tôi kinh doanh xưởng mộc lớn, nhiều thời điểm thuê người làm khó khăn phải huy động cả nhà ra xưởng làm cho kịp tiến độ để giao hàng cho khách. Thằng Quyết tay chân nó khéo nên muốn truyền nghề cho nó. Được cái nó học nhanh lắm, chỉ nhìn thợ làm một lúc là biết bắt chước liền. Nghề mộc những năm 90 ở xã Hữu Bằng phát triển ở mức cầm chừng nên gia đình tôi phải làm thêm ruộng, đỡ phải chạy chợ đong gạo hằng tháng. Do các cháu đều đi học xa, có cu Quyết ở nhà nên cũng phải huy động nó ra đồng cùng. Lúc thì nó đẩy xe mạ ra ngoài đồng cấy, khi thì ôm lúa về nhà, nói chung ở quê người nông dân thế nào, nó làm thành thạo cả”.

Gia đình Văn Quyết tin con trai không bán độ (Ảnh: B.A)

“Tôi tin tuyệt đối con tôi không bao giờ làm chuyện bán độ”, ông Toàn khẳng định sau khi đã kể về tuổi thơ vất vả của Văn Quyết. “Ngày tiễn con lên đường, tôi đã dặn nó phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang về vinh quang cho Tổ quốc. Tôi luôn nói với con trai mình, tuổi còn trẻ và tương lai còn ở phía trước, nên đừng bao giờ làm điều gì sai trái. Hãy sống vì niềm đam mê của mình và đó là điều mà gia đình có thể tự hào về con. Những gì mà Quyết đang làm, tôi tin là nó đúng. Con trai tôi không bao giờ làm chuyện tày đình như một số người đang đồn thổi.”

Hiện Văn Quyết vẫn đang chọn cách im lặng trước những nghi vấn của người hâm mộ. Anh hiện đang tập trung cùng Hà Nội T&T để chuẩn bị cho giải đấu tiền V-League, Navibank Cup 2011, diễn ra tại sân Thống Nhất từ ngày 2/12 đến 10/12 (2 trận/ngày) với sự tham dự của các CLB Navibank Sài Gòn, Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T cùng hai đội nước ngoài là Chonburi (Thái Lan, tạm xếp hạng 3 T-League) và Geylang United (Singapore, đang đứng hạng 5 S-League).

VFF giữ HLV Falko Goetz tới hết năm 2012

HLV Falko Goetz đã phải chịu sức ép rất lớn sau khi U23 Việt Nam trắng tay tại SEA Games 26. Vị thuyền trưởng người Đức đứng trước nguy cơ bị sa thải mà không nhận được một đồng tiền đền bù nào, bởi trong hợp đồng ông đã ký với VFF có điều khoản buộc phải đưa U23 Việt Nam vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26.

Tuy nhiên, sau buổi làm việc với VFF chiều nay, HLV Falko Goetz đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Vị chiến lược gia người Đức không bị “trảm” như nhận định từ một số nhà chuyên môn, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐTQG và ĐT Olympic QG tới hết năm 2012.

HLV Falko Goetz vẫn giữ được chiếc ghế của mình

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam không thanh lý hợp đồng với HLV Falko Goetz, ông ấy sẽ tiếp tục công việc cho tới khi hết hạn hợp đồng – năm 2012. Quan điểm của VFF là tạo thêm cơ hội và điều kiện cho HLV Falko Goetz”, phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho hay.

“HLV Falko Goetz đã xin nhận trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Ông ấy cũng thừa nhận trong suốt thời gian qua không phải lúc nào ông ấy cũng hành động đúng. Trong buổi làm việc ngày hôm nay, vị thuyền trưởng người Đức đã có những giải trình về việc dùng chiến thuật và con người trên đất Indonesia. HLV Falko Goetz khẳng định ông ấy đã cố xây dựng lối chơi nhỏ cho ĐT U23 Việt Nam, tuy nhiên, trong những trận cầu căng thẳng như với Indonesia và Myanmar, đối thủ chơi quyết liệt và áp sát nên các cầu thủ của chúng ta đã không giữ vững được lối chơi, di chuyển không tốt, không thể phối hợp nên đành dùng những quả bóng dài”.

Cơ quan an ninh khẳng định không thấy dấu hiệu tiêu cực của U23 Việt Nam

“Về việc sử dụng nhiều cầu thủ không đúng vị trí, như Trọng Hoàng chẳng hạn, đó là vì yêu cầu của thực tế. Tại V-League, các CLB dùng nhiều cầu thủ ngoại, nhưng ở tuyển thì chúng ta không có cầu thủ ngoại nên nhiều vị trí bị khuyết. Chính vì vậy mà ban huấn luyện buộc phải cân nhắc, đưa những người phù hợp nhất vào vị trí mà thường ở các CLB thuộc về ngoại binh, đó là chuyện bình thường”.

"Theo đánh giá của HLV Falko Goetz, U23 Indonesia và U23 Malaysia thực sự mạnh hơn chúng ta. Vị trí thứ 3 tại SEA Games 26 là thích hợp nhất với U23 Việt Nam. Đáng tiếc, sau thất bại tại bán kết, các cầu thủ đã xuống tinh thần, chơi tệ không chấp nhận được, chỉ có được vị trí thứ tư".

Bưu Điện Việt Nam