NAM GIỚI » Sự nghiệp

Guti - Dòng đời xô đẩy hay bản chất gã Don Juan?

Thứ ba, 20/12/2011 10:25

3 ngày bị bắt gặp đang ôm người đẹp này, 5 ngày lại tay trong tay với người đẹp khác, có cảm giác Guti giống như con ngựa bất kham trên con đường tình ái.

Người ta bất giác tự hỏi: Căn bệnh trăng hoa của Guti xuất hiện từ bao giờ và do đâu mà nghiêm trọng tới nông nỗi này?

Thiên tài thành Madrid và mối lương duyên 10 năm trời Năm 1986, một chú nhóc dáng người nhỏ thó, gương mặt thông minh và đặc biệt là có đôi chân cực khéo được đưa tới đội trẻ Real Madrid. Chú tự giới thiệu bản thân tên là Jose Maria Gutierrez Hernandez, về sau được gọi bằng cái tên thân thuộc: Guti. Cậu bé đến từ vùng ngoại ô Torrejon de Ardoz ban đầu được xếp đá tiền đạo, nhưng càng về sau, người ta càng nhận ra Guti sở hữu tố chất của một tiền vệ thiên tài nhiều hơn. Không hề phóng đại khi gán 2 từ "Thiên tài" bên cạnh Guti. Trong những năm đầu tiên thi đấu cho Real Madrid, Guti được giới chuyên môn kỳ vọng rất nhiều. Ai cũng cảm thấy chú nhóc tóc vàng, có đôi chân thoăn thoắt trên sân kia sẽ trở thành một trong những đòn bẩy tương lai của bóng đá TBN. Nhưng Guti cũng giống như chàng Peter Pan tội nghiệp - chẳng bao giờ lớn thực sự. Anh không đạt đến tầm của một thiên tài, nhưng cũng còn đủ hữu dụng để không một đời HLV từ 1995 tới 2010 nào dám gạt anh khỏi đội hình Real (trừ Jose Mourinho).

Gia đình nhỏ từng rất hạnh phúc của Guti

Nhắc qua một chút về chuyên môn để thấy, Guti có xuất phát điểm tốt tới nhường nào. Cuộc đời anh cũng cứ thế lững thững trôi đi một cách êm đềm, trong vòng tay của những người đồng đội thân thiết và của cả người vợ mà Guti cưới năm 1999: Arancha de Benito - một ngôi sao truyền hình, hơn Guti 7 tuổi. Guti và Arancha quả thực đã có những năm vô cùng hạnh phúc bên nhau, mà kết tinh của tình yêu không gì khác ngoài sự hiện diện của 2 thiên thần nhỏ: Zaira và Aitor. Nhưng cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, họ bắt đầu xuất hiện vô số mâu thuẫn vặt vãnh sau nhiều năm chung sống. Đỉnh điểm là năm 2003, trong bài phát biểu trên Marca, Guti gây sốc với tâm sự: "Tôi và vợ cãi nhau khoảng 100 lần/1 tháng và làm lành 101 lần". Để rồi chỉ 3 tháng sau đó, Guti và Arancha suýt nữa đi đến bước cuối cùng: Ly dị. Nhưng gương vỡ lại lành. Tình yêu vẫn còn quyện lấy hơi thở của họ và cặp trai tài gái sắc này quyết tâm tiếp tục xây dựng lâu dài tình ái còn dang dở. Suốt 6 năm sau đó, không còn ai nghe thấy những tiếng cãi vã trong nhà Guti nữa. Nhưng rồi đùng một cái, tháng 3/2009, cặp đôi này ly dị thực sự. 6 năm bình yên trước đó giống như một khoảng lặng giả tạo trước cơn bão. Họ quyết định làm bạn thay vì làm vợ chồng. Bước ngoặt cuộc đời Có ai ngờ đâu sau khi sợi xích gia đình tung ra, Guti bất ngờ biến thành một con ngựa bất kham trên đường tình ái. Nhiều người bông đùa rằng, 10 năm kìm kẹp trong gông cùm gia đình biến Guti thành kẻ khát tình sau khi được giải thoát. Anh tự do và anh bắt đầu bay nhảy. Chỉ 2 tháng sau khi ly dị vợ, cánh paparazzi TBN đã bắt gặp Guti sóng đôi bên cạnh một cô gái trẻ măng. Điều tra mới biết, cô nàng này tên Paula, là một sinh viên năm đó 21 tuổi. Ai cũng hy vọng Guti đã tìm được bến đỗ bình yên. Ngay cả cô vợ cũ Arancha de Benito, trong tư cách một người bạn, cũng lên tiếng tán thành mối quan hệ này. Cô cảm thấy Guti nên quen với một cô gái nằm ngoài giới showbiz để tìm thấy những phút tĩnh tâm hiếm hoi.

Guti vui vẻ trên du thuyền cùng Maria Suarez

Nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng, chẳng thông báo lấy một lời, Guti đã cho cô nàng Paula đi vào dĩ vãng. Lúc đó một nửa xuất hiện bên anh là một người đẹp bí ẩn mà mãi sau này báo giới mới biết, cô tên là Raquel Rodriguez, một nhân viên quán bar. Và rồi cái điệp khúc "yêu để đá" mà Guti đang diễn lại tiếp tục lặp lại. Raquel trở thành cô gái thứ 2 trở về dĩ vãng chỉ sau 5 tháng sau ngày Guti ly dị vợ. Đến khoảng tháng 11/2009, Guti lại có người tình mới. Lần này, báo giới chắc mẩm Guti sẽ gắn chặt không buông người đẹp cao 1m76, sở hữu số đo 3 vòng 85-60-90: Noelia Lopez. Chuyện, dẫu sao Lopez cũng từng đoạt giải siêu mẫu của năm 2007 và dù thời gian cứ trôi, nhìn từ mọi góc cạnh, cô vẫn đẹp bốc lửa như thủa ban đầu. Đúng là lần này Guti bám dính cô siêu mẫu này thật. Đi đâu anh cũng dắt cô nàng theo khoe bạn khoe bè, rồi tíu tít suốt ngày bên nhau. Người ta đã nghĩ về một đám cưới. Nhưng cưới đâu chẳng thấy, ngày Guti chính thức rời Real Madrid, cũng là thời điểm anh đặt dấu chấm hết cho mối tình thơ mộng suốt 7 tháng trước đó, mở ra những cuộc ăn chơi quên ngày tháng trên đất Thổ Nhỹ Kỳ sau này. Sang Thổ để tha hóa Không thể ngờ nổi chàng công tử Madrid ngày nào lại biến chất nhanh đến vậy chỉ sau vỏn vẹn 1 năm chơi bóng ở Thổ Nhỹ Kỳ, ít nhất là trong cái cách anh đối xử với các cô gái vây quanh mình. Xa nhà, xa bạn bè, lạ lẫm với thứ tiếng Thổ rắc rối, Guti chỉ biết đắm mình vào những mối quan hệ đan chéo nhau, phức tạp đến mức đôi khi người ta không biết ai mới là người tình thật của Guti.

Guti với Romina Belluscio

Vào một buổi chiều tháng 11 vừa qua, tờ Touch tung ra bộ ảnh Guti ôm hôn đắm đuối người đẹp tóc vàng Paula Vazquez ngay trên tường phố. Trang mạng Sport.es cũng đăng bộ ảnh này, kèm theo rất nhiều chú thích mùi mẫn. Nhưng đùng một cái, người ta lại phát hiện thêm Guti đang đồng thời qua lại với cô nàng Romina Belluscio (bạn gái cũ của Sergio Ramos). Chẳng hiểu mối quan hệ giữa Guti và cô nàng Belluscio tiến triển ra sao, mà mặc kệ Paula, Guti và Belluscio thản nhiên lên mạng người tung kẻ hứng. Anh nói: "Cô ấy sẽ là mẹ của các con tôi". Chị đáp: "Anh ấy cũng sẽ là bố các của con tôi". Thế là thế nào? Vấn đề: Đây không phải là lần đầu tiên Guti dính líu cùng một lúc 2 người đẹp. Khoảng 3 tháng trước đó, báo giới suýt loạn trí khi lúc Guti nói đang hẹn hò với người đẹp Peru Melissa Garcia, khi thì khẳng định đã nối lại tình xưa với Noelia Lopez. Một nách Guti lúc nào cũng tầm 4-5 người đẹp như thế, bảo sao người ta không gọi anh là gã Don Juan TBN.

bongdaplus