NAM GIỚI » Sự nghiệp

Hồ sơ xin việc của tôi vừa chìa ra, một cô gái xinh đẹp cười khẩy: 'Anh cũng có ngày hôm nay sao?'

Thứ sáu, 20/10/2017 14:42

Vận may liên tiếp đến với tôi, tuy học không bằng ai nhưng với vẻ điển trai tôi lọt qua ngay vòng đầu sơ tuyển để trở thành người quản lý trẻ nhất của công ty.

Tôi và Thắm yêu nhau 4 năm sinh viên, tình yêu của chúng tôi đẹp như mơ khiến nhiều đứa bạn phải ghen tỵ. Ấy vậy ra trường tôi nhanh chóng quên mình đã từng có một tình yêu đẹp. Vận may liên tiếp đến với tôi, tuy học không bằng ai nhưng với vẻ điển trai, tôi lọt qua ngay vòng đầu sơ tuyển để trở thành người quản lý trẻ nhất của công ty.

Sau nhiều lần tiếp xúc với Quyên, tôi mới biết em là con gái của tổng giám đốc. Để rồi từ đó tôi có cảm tình với em nhiều hơn, khi trong lòng đã có bóng hồng khác thì tình cảm giữa tôi và Thắm cũng dần xa cách. Tôi dọn hết đồ đạc ra thuê một phòng trọ khác để ở mặc cho Thắm khóc nài nỉ van xin nhưng tôi vẫn không động lòng và quyết định chấm dứt tình yêu tại đây. Cứ nghĩ là cắt được cái đuôi rồi nào ngờ đang trong giờ làm Thắm gọi điện nhắn tôi ra cổng có việc gấp, sợ mọi người biết chuyện nên tôi vội vàng đi ra và kéo Thắm vào một quán cà phê mà mắng:

- Cô định hủy hoại sự nghiệp của tôi à mà đứng trước cổng công ty vậy?

- Anh ơi em có bầu rồi, hãy về với mẹ con em được không anh?

- Sao lại có bầu, mấy tháng nay tôi có làm gì đâu mà có, hay cô đi với thằng khác rồi đổ cho tôi phải không?

- Em cũng mới biết đấy thôi.

- Không đẻ gì hết, đây là 3 triệu cô cầm lấy mà đi giải quyết chứ cô chưa có việc làm đến nuôi bản thân chưa nổi, mà nhân đây tôi cũng mời cô đến dự đám cưới của chúng tôi vào tháng sau.

- Anh đã có người con gái khác rồi sao? Anh bỏ em thật sao, tội mẹ con em lắm anh biết không?

- Cô đừng có dài dòng nữa, hãy đi giải quyết nhanh lên không để nó to thì lại khổ bản thân, chứ tôi coi như không dính dáng gì đến mẹ con cô nữa.

Tôi có cảm tình với Quyên nhiều hơn, khi trong lòng đã có bóng hồng khác thì tình cảm giữa tôi và Thắm cũng dần xa cách (Ảnh minh họa)

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Thắm và mối tình mới với Quyên đã khiến tôi quên mối tình dầu dang dở. Đám cưới của tôi với Quyên diễn ra long trọng hoành tráng, người vui nhất có lẽ là bố mẹ tôi - những người lam lũ bây giờ họ có thể hãnh diện nhìn con trai sống trong giàu sang.

Những đứa con xinh đẹp kháu khỉnh lần lượt ra đời, hàng ngày tôi đi làm công ty cùng với bố vợ còn Quyên ở nhà chăm sóc 1 đứa con trai và 2 đứa con gái sinh đôi. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc cứ thế trôi đi trong ngôi biệt thự sang trọng mà tôi mới tậu được.

Sự giàu có hào nhoáng đến với tôi như một giấc mơ, chỉ sau 2 năm lên thay chức tổng giám đốc của bố vợ tôi đã không tạo ra lợi nhuận cho công ty, mà ngược lại đã sử dụng rất nhiều tiền của công ty vào trò chơi đỏ đen đến khi bố vợ biết được thì đã quá muộn, công ty bị âm cả trăm tỷ đành phải ký vào những thủ tục xin phá sản.

Bị nhà vợ từ mặt, vợ không chịu nổi nghèo túng liền ôm đứa con trai bỏ đi với người đàn ông khác còn tôi thương 2 đứa con gái ngây thơ nhỏ dại nên đưa về quê cho mẹ nuôi. Bản thân trở lại thành phố để xin việc làm nuôi các con. Hồ sơ xin việc của tôi vừa chìa ra, một cô gái xinh đẹp cười khẩy:

- Anh cũng có ngày hôm nay sao?

Tôi đần người ra một lúc rồi mới ú ớ kêu lên:

- Em... Thắm đó sao? Xinh quá anh không nhận ra, dạo này thế nào rồi em? Lấy ai chưa?

- Anh có vẻ quên quá khứ nhanh quá nhỉ, còn với tôi như là ngày hôm qua thôi.

- Đứa trẻ đang ngồi chơi vi tính kia là ai mà anh cảm thấy quen thế?

- Đúng, rất quen và lại giống anh nữa là đằng khác phải không?

- Chẳng lẽ con anh đó sao, vậy ngày đó em không bỏ nó đi sao?

- Em không có thú tính như anh nên không nỡ vứt bỏ giọt máu của mình. Anh từng là ông chủ cơ mà sao lại phải xách hồ sơ đi xin việc thế?

- Chuyện dài lắm em ạ để khi nào rủ em đi uống cà phê rồi anh kể cho, còn bây giờ em sắp cho anh vị trí nào đó trong công ty với.

- Vị trí đốc công thì đủ rồi, bây giờ công ty còn mỗi nhân viên vệ sinh nhà xưởng nhưng chỉ tuyển chị em phụ nữ, nếu anh muốn làm em đặc cách cho.

(Ảnh minh họa)

Biết người yêu cũ chỉ thử độ kiên nhẫn của mình thôi chứ nhìn ánh mắt của em tôi biết Thắm còn thương tôi lắm. Và cô ấy sẽ giúp đỡ tôi trong công việc. Đang hý hửng gật đầu đồng ý thì có một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện, hắn bế phốc thằng con trai tôi lên rồi hôn rối rít, rồi đến bên Thắm hôn em như lâu ngày đoàn tụ khiến niềm hy vọng trong tôi vụt tắt.

Tôi đứng đó như người thừa xấu hổ quá vội vã rút hồ sơ ra về, cố tình quay lại nhìn vẻ mặt của Thắm, cô ấy cũng nhìn tôi nhưng cái nhìn đầy giận hờn trách móc và căm phẫn. Lòng tham lam ích kỷ và phản bội là những tính cách đáng nguyền rủa của tôi, giờ đây nó đang dìm cuộc đời tôi xuống bùn đen.

>> Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, ai ngờ đó là ông chủ công ty sắp xin việc và cái kết không tưởng

VA (Theo Giadinhvietnam.com)