NAM GIỚI » Sự nghiệp

Lần nào cũng bắt gặp ánh mắt đắm đuối của vợ sếp nên tôi chủ động tấn công, ai ngờ sau đó tôi đánh mất tất cả

Chủ nhật, 15/10/2017 12:52

Là một người đẹp trai có năng lực nên vừa ra trường tôi đã có rất nhiều công ty mời gọi. Và tôi đã chọn được một công ty có thể phát huy hết tài năng của mình.

Là một người đẹp trai có năng lực nên vừa ra trường tôi đã có rất nhiều công ty mời gọi. Và tôi đã chọn được một công ty có thể phát huy hết tài năng của mình. Lần đầu vào công ty có rất nhiều cô gái nhìn tôi không chớp mắt, mỗi khi thấy sự có mặt của tôi ở đâu là họ lại xúm lại trò chuyện. Còn trong mắt tôi những cô gái đó nhỏ bé xấu xí chẳng có gì hấp dẫn.

Làm được khoảng 1 tuần thì một cô gái cao ráo dáng chuẩn xinh xắn xuất hiện khiến tôi nhìn không chớp mắt, anh chàng bên cạnh thì thào vào tai tôi mà bảo:

- Vợ sếp tổng đấy đừng có đụng vào, hoa hồng có gai đấy.

- Đúng là đại gia phải đi liền với gái đẹp, cấm có sai.

Lần đầu vào công ty có rất nhiều cô gái nhìn tôi không chớp mắt, mỗi khi thấy sự có mặt của tôi ở đâu là họ lại xúm lại trò chuyện (Ảnh minh họa)

Trong khi nhân viên chăm chú làm việc thì tôi cứ nhìn ngắm người đẹp và đáp lại nàng cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Hai ánh mắt gặp nhau khiến tim tôi thổn thức, đã bao cô gái đem lòng yêu mà tôi chưa có được cảm giác gần gũi và xao xuyến đến vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được tình yêu là thế nào.

Ánh mắt của nàng cứ thỉnh thoảng lại nhìn mình khiến tôi chỉ muốn được đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi đỏ chót và đôi má hồng hào kia. Nếu đây không phải công ty hay không có một ai chắc tôi đã chạy lại ôm nàng hôn ngấu nghiến rồi. Đang mơ màng thì nàng bước đến khe khẽ nói bên tai tôi:

- Làm việc đi anh, nhìn nhiều quá không sợ đau mắt à.

Không đáp lại lời em mà tôi trả lời bằng ánh mắt nhìn xuyên thấu. Dường như vợ sếp cũng có tình cảm với tôi thì phải, ngày nào cũng thấy nàng đến thăm công ty và luôn cố tình đứng gần tôi. Tin vào khả năng hút gái của mình tôi mạnh miệng nói với bọn nhân viên nam trong công ty:

- Không biết với mọi người thế nào chứ với mình tán gái chỉ là thủ tục chứ họ đã thích mình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

- Thì ai đẹp trai như sếp chứ, kiếm đâu mà chẳng được gái. Nhưng có một người đẹp trong công ty này mà sếp không thể với tới.

- Ai cậu thử nói cho tôi xem nào?

- Vợ sếp tổng.

Cậu nhân viên đó vừa nói xong thì cả bọn phá lên cười gật gà gật gù:

- Quá chuẩn, với đại Kiều này thì anh chỉ có bó tay thôi.

Tôi cười nhếch mép:

- Tưởng ai chứ, nàng đại Kiều của các cậu ngày nào mà chẳng đến ngắm nhìn mình, chẳng qua nể sếp tổng nên mình không tấn công đấy chứ nếu không người đẹp thế sao thoát khỏi tay mình. Mà thôi câu chuyện dừng ở đây nhé, chỉ có phòng mình biết đấy cậu nào mà bép xép tháng này cho xếp loại D.

- Vâng lệnh sếp ạ.

Mấy hôm nay sếp ông đi công tác để sếp bà ở nhà lãnh đạo chúng tôi tha hồ được nghỉ ngơi vui chơi, làm thì ít suốt ngày tụ tập nói chuyện, tôi tuy là trưởng phòng nhưng cũng muốn được nghỉ ngơi nên cho bọn nhân viên phòng mình tự do đôi chút.

Được cái sếp bà cũng hiền suốt ngày đến ngồi buôn với bọn nhân viên còn tôi cũng nhân cơ hội tiếp chuyện với nàng, đúng là người đẹp nghe giọng nói cũng như rót mật vào tai. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng thì tôi lại bắt gặp ánh mắt như mời gọi tôi vậy, biết em có tình ý với mình sếp lại đi vắng nữa nên vừa được phu nhân gọi vào phòng nói chuyện tim tôi đã xốn sang chuẩn bị tư thế tấn công. Vừa bước vào phòng đã thấy ánh mắt ấy nhìn xuyên thấu người, trong căn phòng chỉ có hai người thay vì ngồi ghế của nhân viên tôi chủ động đến ngay bên ghế của phu nhân rồi nói:

- Nhìn ánh mắt của em là anh đọc được suy nghĩ rồi.

- Anh đọc được gì ở tôi?

- Sao em lại xưng tôi có vẻ xa lạ quá, em đẹp lắm biết không, ngay từ lần đầu nhìn thấy em nở giữa rừng hoa dại anh đã bị hút mất hồn rồi, hãy yêu anh em nhé.

- Cậu nói xong chưa?

- Chưa, anh biết thừa em cũng yêu anh lắm mà, nhìn ánh mắt sáng rực của em mỗi ngày nhìn anh là con tim này thấy rung động rồi, nhìn đôi với má lúm đồng tiền anh chỉ muốn được hôn một cái thôi.

(Ảnh minh họa)

Vừa nói tôi vừa chủ động vòng tay ra sau lưng rồi ôm nàng vào người, chưa kịp làm ăn được gì nàng đã giơ tay tát vào mặt tôi một cái đau điếng và đuổi:

- Cái cậu này quá đáng lắm rồi, ăn gan hùm à mà dám chọc ghẹo vợ sếp.

- Anh yêu em thôi mà, ai ngăn cấm được tình cảm của mỗi người chứ.

- Hôm qua tôi nghe thấy mấy nhân viên cấp dưới của cậu nói là tôi có tình ý với cậu phải không? Cậu đừng tưởng bở, mỗi ngày tôi nhìn cậu chẳng qua muốn theo dõi xem hàng ngày cậu làm được những gì mà chồng tôi vừa tuyển cậu đã phong cho chức lớn thế. Nhưng thật không ngờ cậu chẳng làm được gì ngoài mấy lời tán gái nhạt như nước ốc. Đây là tháng lương thử việc của cậu, hãy cầm lấy và đi chỗ khác mà tìm gái, nơi đây không dành cho loại người chơi bời kênh kiệu đâu - Nói rồi em ném những đồng tiền xuống đất.

Những lời nàng nói như sét đánh bên tai, vừa xấu hổ vừa ân hận không còn biết nói gì tôi đành cúi xuống đất nhặt những đồng tiền lương rồi lặng lẽ dọn đồ đạc lẻn khỏi công ty, không dám ngẩng đầu nhìn ai mà cũng chẳng dám mở mồm chào mọi người lấy một câu. Bây giờ tôi mới thấm thía câu: "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", đây đúng là bài học đầu đời cho tôi.

>> Gần đây chồng lần nào đi đá bóng cũng mang 1 triệu 'dằn túi' và sự thật khiến tôi ngã ngửa

VA (Theo Giadinhvietnam.com)