NAM GIỚI » Sự nghiệp

Man City mất ngôi đầu, Mancini tới đất Thánh cầu may

Thứ năm, 29/03/2012 09:06

Roberto Mancini cùng gia đình vừa thực hiện chuyến hành hương 2 ngày đến xứ đạo Medjugorje nổi tiếng ở Bosnia. Tại vùng đất linh thiêng này, ông thầy của Man Xanh quỳ gối nguyện cầu điều gì ở Đức mẹ Medjugorje?

Đức mẹ hiển linh

Là một ngôi làng nhỏ với chỉ vỏn vẹn 4.000 nhân khẩu sinh sống, nhưng Medjugorje từ lâu đã trở thành điểm đến nổi tiếng nhất của những con Chiên ngoan đạo trên toàn thế giới, bởi Medjugorje có Đức mẹ đồng trinh hiển linh. Câu chuyện huyền thoại bắt đầu vào ngày 24/06/1981, khi Đức mẹ đồng trinh Mary được cho là lần đầu tiên hiển linh ở Medjugorje. Kể từ đó cho đến tháng 3/1993, Đức mẹ đã hiển linh trên 4.000 lần. Có tất cả 6 thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ ở độ tuổi 9 đến 17 (năm 1981) bao gồm Vicka, Marija, Ivan, Mitjana, Ivanka và Jakov nhìn thấy Đức mẹ giáng thế. Các “thụ khải” (enlightenment) này được Đức mẹ giao phó cho các “bí mật” và họ được xem là có khả năng như các nhà tiên tri. 2 “thụ khải” Mitjana và Ivanka (đã lập gia đình) chỉ nhìn thấy Đức mẹ đồng trinh hiển linh mỗi năm 1 lần, 4 “thụ khải” còn lại có thể gặp Đức mẹ hằng ngày vào đúng 17 giờ 40 phút.

Đức mẹ đồng trinh Mary hiển linh hơn 4.000 lần tại Medjugorje

Medjugorje lại càng nhuốm màu sắc thần thánh và linh thiêng hơn sau cuộc chiến tranh Bosnia (1992-1995), bởi xứ đạo Medjugorje chỉ cách Sarajevo - nơi cuộc chiến diễn ra tàn khốc nhất 100km, nhưng trong khi Sarajevo tan như bình địa, thì Medjugorje vẫn yên bình một cách lạ thường. Thậm chí, vào tháng 4/1992, Medjugorje dính tổng cộng 160 hỏa tiễn, Tòa giám mục Mostar cách đó chỉ 30km biến thành đống gạch vụn, thì ngôi làng Medjugorje vẫn vững như bàn thạch. Thần kỳ hơn nữa, hàng trăm trai làng Medjugorje được điều đi đánh mặt trận Mostar đều trở về mà không dính một mảnh đạn.

Kể từ đó người ta càng tin rằng Đức mẹ đồng trinh Mary hiển linh ở Medjugorje và che chở cho ngôi làng này.

Thầy Mancini hành hương

Cuối tuần qua, ngay sau trận Man City bij Stoke cầm hòa đáng tiếc tại Britannia, Roberto Mancini đã cùng bà xã Federica và cô con gái Camilla hành hương tới vùng đất của Đức mẹ Medjugorje. Vì Mancini là một con Chiên ngoan đạo. Ông nói: “Tôi là một người tin Chúa, mộ Đạo từ thuở nhỏ, nhưng tôi không bao giờ cầu xin Chúa hay Đức mẹ Mary giúp đỡ tôi trong sự nghiệp, vì họ còn nhiều điều quan trọng hơn phải làm. Tôi tin vào khả năng của mình và tin Manchester City sẽ vô địch Premier League”.

Như vậy là Mancini đã tỏ rõ quan điểm, rằng chuyến hành hương đến vùng đất của Đức mẹ Medjugorje là để tỏ lòng kính Chúa, tạ ơn Bề trên đã giúp cha ông, ngài Aldo (76 tuổi) qua khỏi bệnh tim chứ không phải xin xỏ Chúa ban phép màu cho Man Xanh sức mạnh vô song để qua mặt Man Đỏ trong cuộc đua Premier League.

Từ Italia, bà Marina Mancini - mẹ ông thầy của Man Xanh cũng lên tiếng khẳng định: “Roberto đến Medjugorje để tỏ lòng kính Chúa và xin ban sức khỏe cho gia đình, chứ không cầu cạnh Chúa điều gì khác. Vì thực tế, bạn không thể năn nỉ Chúa ban phép màu để vô địch môn bóng đá được. Như thế là cuồng tín, là sai trái”.

Đến đất Thánh, hỏi thiên cơ

Roberto Mancini là con chiên ngoạn đạo và có lòng tự trọng, nên có thể tin rằng ông đến với Đức mẹ Medjugorje chỉ vì lòng mộ đạo. Có chăng, ông chỉ cầu Chúa ban phước lành cho thân phụ Aldo cùng gia đình mà thôi. Nhưng sau khi quỳ gối trước tượng Đức mẹ Medjugorje, người ta thấy Roberto Mancini có cuộc gặp và trò chuyện rất lâu với 2 “thụ khải” nổi tiếng là Vicka và Jakov.

Mancini tại Medjugorje

Roberto Mancini hỏi Vicka và Jakov những gì và 2 vị “thụ khải” này trả lời ông thầy người Ý ra sao? Mancini từ chối tiết lộ thông tin về cuộc trò truyện với các “thụ khải”. Nhưng một số người chứng kiến cho biết, Mancini bước vào Nhà nguyện của Medjugorje trong tâm trạng rất căng thẳng, nhưng sau khi được Vicka và Jakov “truyền cho điều gì đó”, ông thầy của Man Xanh đã hớn hở ra mặt.

Vậy phải chăng Mancini xin Vicka và Jakov dùng khả năng tiên tri của họ xem đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa giải năm nay? Và 2 “thụ khải” đã “mặc khải” (revelation) thiên cơ rằng: Manchester City!

Có thể lắm, nên ông Mancini mới khẳng định ở vùng đất Thánh: “Không cầu xin Chúa cho Man City đăng quang, nhưng tôi tin Man City sẽ vô địch”.

Thể thao 24h