NAM GIỚI » Sự nghiệp

Máy tính hỏng công việc đang cần gấp, hỏi mãi vợ mới chịu cho mượn máy để rồi tôi phát hiện con người thực của cô ấy

Thứ tư, 29/11/2017 14:29

Hôm ấy chẳng hiểu sao chiếc máy tính của tôi bị tê liệt hoàn toàn trong khi đó một bản hợp đồng phải hoàn tất trong đêm để ngày mai kịp đi gặp khách hàng.

Hai vợ chồng lấy nhau cũng được 3 năm rồi nhưng không hiểu sao có đứa con cũng chẳng thể sản xuất được, mặc dù bác sĩ khẳng định vợ chồng tôi có một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh không vấn đề gì. Sốt ruột lắm nhưng biết sao được vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi hy vọng một ngày tin vui sẽ ùa vào gia đình tôi.

Không biết tôi vô tâm hay là không muốn can dự quá sâu vào công việc của vợ mà lấy nhau 3 năm rồi tôi chỉ biết vợ là một nhân viên kinh doanh thích thì làm không thích thì nghỉ chứ chẳng biết cô ấy làm cho công ty nào. Bởi tôi luôn quan niệm việc kiếm tiền là của đàn ông còn đàn bà chỉ là kiếm tiền mua phấn son là đủ rồi, nên không bao giờ tôi hỏi han vợ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày chỉ biết ban ngày vợ đi làm đêm về ngồi dán mắt vào máy tính.

Hai vợ chồng lấy nhau cũng được 3 năm rồi nhưng không hiểu sao có đứa con cũng chẳng thể sản xuất được (Ảnh minh họa)

Hôm ấy chẳng hiểu sao chiếc máy tính của tôi bị tê liệt hoàn toàn trong khi đó một bản hợp đồng phải hoàn tất trong đêm để ngày mai kịp đi gặp khách hàng. Trời cũng đã tối giờ này chẳng còn chỗ nào sửa máy nữa nên tôi đành phải mượn tạm máy vợ:

- Cho anh mượn máy em chút nhé?

- Không đâu mà anh biết tối nào em chẳng dùng để cập nhật đơn hàng báo lên công ty.

Có lẽ công việc của vợ quan trọng hơn nên tôi đợi cho cô ấy làm xong đợi khi nào cô ấy đi ngủ tôi dùng cũng được. Đến nửa đêm rồi tôi choàng tỉnh giấc vẫn thấy vợ hăng say bên máy tính tôi vội giục em đi ngủ, sau một hồi rồi em cũng ngủ và đến lúc này tôi mới tiếp tục hỏi mượn máy và vợ không còn lý do gì để từ chối. Cô ấy nói:

- Được rồi đợi em một chút.

Một chút của vợ cũng phải mất 30 phút mà tôi cũng phải công nhận mình có thể kiên nhẫn chờ đợi vợ cho mượn chiếc máy, có lẽ tôi yêu vợ quá nên mỗi lời nói của em đều như là mệnh lệnh tôi phải tuân theo. Trước khi giao máy cho tôi vợ làm một câu khiến tôi cứ thắc mắc nghi ngờ:

- Anh làm việc của mình đừng có mở những phần khác mất hết dữ liệu của vợ nghe chưa?

- Được rồi gớm có chiếc máy tính mà quý như vàng thế, anh chỉ làm việc của mình thôi còn em đi ngủ đi.

Vợ ngồi cạnh canh me nhất định không chịu đi ngủ nhưng có lẽ không đủ kiên nhẫn để ngồi đọc những văn bản toàn chữ khô cứng nên em ngủ lúc nào không hay. Khi công việc đã xong tôi chợt nhớ ban nãy vợ đã ngồi xóa cái gì đó rất lâu. Vào thùng rác tôi bắt đầu phục hồi lại hàng loạt dữ liệu thì giật mình khi tìm thấy rất nhiều hình ảnh vợ với một người đàn ông.

(Ảnh minh họa)

Thậm chí có cả cảnh hai người đi chơi đi mua sắm và cả với một đứa nhỏ nhìn có nhiều nét rất giống em, tôi giật mình nghĩ đó là con trai của em. Đến nước này chỉ có hỏi chính cô ấy mới biết được sự thật. Gọi mãi vợ mới dậy đang ngáp ngắn ngáp dài thì em chừng chừng mắt hỏi:

- Anh lấy những hình này ở đâu vậy?

- Anh đang hỏi em đây? Đứa nhỏ này là thế nào với em người đàn ông này là sao nói mau?

- Dạ... ông ấy là sếp của em còn đứa nhỏ này là... con trai của em.

- Hả vậy cô không phải là gái tân sao? Cô có con rồi ư vậy sao cô không nói với tôi điều đó chứ?

- Em sợ anh sẽ bỏ rơi em.

- Cô có chồng con thế thì lấy tôi làm cái gì?

- Anh ta có vợ con rồi, nhưng chị ấy sinh được 5 đứa con gái chưa có con trai nên khi em vừa sinh con ra anh ta đã đón ngay về nuôi và cho em một số tiền để sinh sống. Thỉnh thoảng em cũng được gặp con, anh ấy tuy làm giám đốc nhưng chị vợ mới là người có quyền hành quyết định nên chúng em chỉ lén lút qua lại mà chị ấy không biết thôi. Em nhớ con lắm nhưng hy sinh đời mẹ củng cố đời con, mong nó sẽ có điều kiện phát triển tốt trong ngôi nhà đó và hy vọng được thừa kế một phần tài sản từ bố nó.

- À ra vậy thảo nào cô không muốn có con với tôi phải không? Cô chê tôi nghèo không thể cho cô cuộc sống ấm no nên hy vọng đứa con sẽ giúp cô đổi đời phải không? Tôi thật ghê tởm con người đầy mưu mô xảo quyệt của cô, cô sống với tôi mà trái tim cô đang để ở bên thằng khác thế thì sống làm gì, sao tôi ngu ngốc đã tin tưởng cô một cách mù quáng thế này. Cô hãy cút đi theo hắn đi tôi đây không cần người vợ đứng núi này trông núi nọ nữa.

Bí mật của vợ bị phát hiện khiến cô ta không còn nói được gì nữa những giọt nước mắt chảy xuống đã quá muộn, còn tôi uất ức đến nghẹn cổ họng không thể nào chợp mắt được nữa mà ra ngoài ghế ngồi châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để nghĩ về quãng thời gian mình đã sống với một người vợ à không một con hồ ly tinh thì đúng hơn.

>> Phát hiện sự thật khủng khiếp sau mỗi lần chồng nhiệt tình sang nhà cô bạn thân sửa máy tính bị hỏng

VA (Theo Giadinhvietnam.com)