NAM GIỚI » Sự nghiệp

Mẹ bắt quả tang vợ ngoại tình vài lần nhưng tôi vẫn bỏ qua vì tin cô ấy mang vận may đến cho mình

Thứ ba, 11/12/2018 09:53

Sĩ diện của người đàn ông không cho phép tôi dựa vào bố vợ để cứu nguy cho công ty. Chỉ trong vòng một tháng tôi đã đón nhận hai tin buồn đó là ly dị vợ và đệ đơn phá sản công ty.

Trước khi lấy vợ tôi có công ty riêng làm ăn rất tốt với nhiều hợp đồng lớn. Và tôi đã lấy người con gái của đối tác giàu có. Cô ấy xinh đẹp ăn mặc rất sành điệu, mỗi khi bước ra khỏi nhà vợ phải trang điểm ít nhất 15 phút mới đủ tự tin.

Làm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho vợ cất giữ. Tôi tin vợ là con gái nhà giàu có nên sẽ chẳng bao giờ động chạm vào tiền của chồng mà sẽ biết cách giữ tiền giúp gia đình.

Nhưng niềm tin của tôi đặt không đúng chỗ, lấy vợ được nửa năm thì công ty tôi đột ngột mất hết hợp đồng vào công ty khác và có nguy cơ phá sản. Muốn dùng số tiền tiết kiệm gửi vợ hàng tháng để cứu nguy cho công ty nên tôi hỏi vợ:

- Em ơi tiền hàng tháng anh gửi cho em đâu, hãy đưa anh trả nợ cho công ty.

- Em tiêu hết cả rồi.

- Trời những 2 tỷ đồng của anh, em tiêu gì mà nhanh thế.

- Thì quần áo phấn son và những lần đi ăn nhà hàng, spa, du lịch. Thậm chí còn thiếu em phải về xin bố đấy.

- Tôi cạn lời với người vợ ăn hoang phá hoại, hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.

(Ảnh minh họa)

Mặc kệ vợ đang mang bầu tôi vẫn đuổi cô ta đi, một người vợ tiêu tiền của chồng như rác thế thì giữ cũng chỉ làm khổ nhau thôi.

Sĩ diện của người đàn ông không cho phép tôi dựa vào bố vợ để cứu nguy cho công ty. Chỉ trong vòng một tháng tôi đã đón nhận hai tin buồn đó là ly dị vợ và đệ đơn phá sản công ty.

Sau ngày đó tôi trở thành kẻ làm thuê cho người ta, nhưng với ý trí muốn làm chủ khiến tôi không thể làm yên một chỗ.

Hai năm sau tôi và người yêu góp vốn mở công ty phần mềm mới. Nhờ những mối quan hệ của người yêu nên công ty ngày một nhiều đối tác biết đến. Khi chuyện làm ăn đã ổn định chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.

Sau 3 năm lấy người vợ thứ 2 công việc làm ăn của tôi phất lên như diều. Chúng tôi phải tuyển thêm nhiều nhân viên để kịp tiến độ.

Chưa kịp vui mừng gặt hái được thành công từ công ty thì vợ đã giáng xuống đầu tôi hai cái sừng to tướng.

Hôm ấy tôi làm về rất muộn thế nhưng chẳng thấy ai trong nhà ai. Gọi điện cho vợ và mẹ thì chẳng ai bắt máy. Một lúc sau thấy mặt mẹ hầm hầm đang bế cháu và đẩy vợ vào trong nhà. Mẹ quát:

- Vì con đã qua một đời vợ không muốn hạnh phúc lại bị đổ vỡ lần nữa nên đã 2 lần bắt được con này ngoại tình mẹ bỏ qua. Thế nhưng ngựa quen đường cũ nó không chịu sửa lỗi mà ngủ với hết thằng này đến thằng khác.

(Ảnh minh họa)

Lần này mẹ phải thuê thám tử chụp hình bắt quả tang nó mới chịu thú nhận đấy. Sao trên đời có loại đàn bà trơ trẽn đến vậy, gửi con cho mẹ chồng trông giúp ngang nhiên đi ngủ với trai, để mặc chồng làm việc hùng hục. Hãy ly dị con hồ ly này ngay dù phải lấy vài lần vợ đi nữa mẹ cũng cam chịu chứ không thể chấp nhận loại con dâu dâm đãng này được.

Tôi lao vào định đánh vợ cho hả giận nhưng vợ vênh mặt nói:

- Anh thích thì cứ đánh đi, đánh cho hết cơn thịnh lộ đi rồi mai đến công ty làm thủ tục phá sản.

Nghe vợ nói đến đây tôi đành nắm chặt tay lại bất lực ngồi bệt xuống ghế. Đúng là từ khi lấy người vợ thứ hai công ty tôi phất lên trông thấy. Vậy thì ra có được những hợp đồng béo bở là vợ tôi phải đánh đổi nhân phẩm để cho chồng được thành công. Cái giá của sự thành công của tôi sao phải trả quá đắt thế này.

Từ sau ngày đó nhiều lần biết vợ cặp bồ với người đàn ông khác nhưng tôi vẫn chấp nhận bỏ qua vui vẻ sống chung. Cuộc đời không có gì hoàn hảo, sự thành công của tôi đúng là không thể thiếu đi sự đóng góp của người vợ được. Biết đâu nếu tôi ly dị vợ rồi thì người vợ mới chưa chắc đã giúp sự nghiệp của tôi rạng rỡ như hiện tại.

Tôi vẫn tin người vợ hiện tại đang mang vận may đến cho mình.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới