NAM GIỚI » Sự nghiệp

Những cái chết đáng tiếc nhất làng thể thao năm 2011

Thứ hai, 19/12/2011 16:51

Cái chết của Gary Speed, Socrates, tay đua Marco Simoncelli hay trọng tài Timoleon Castillo bị ám sát ngay trên sân khi làm nhiệm vụ... là những nốt trầm buồn của làng thể thao trong năm 2011.

Trong số những trường hợp được kể dưới đây không thể không nhắc đến sự may mắn của hai trọng tài Chris Schelstraete và Babak Rafati. Đều tìm đến cái chết bằng cách cắt cổ tay, song do phát hiện kịp thời, hai trọng tài này đã giữ được tính mạng của mình.

Gary Speed

Gary Speed treo cổ tự vẫn ở nhà riêng có lẽ là cái tin gây sốc nhất đối với người hâm mộ. Lúc đầu không ít người cho rằng, HLV trưởng ĐT xứ Wales tìm đến cái chết vì căn bệnh trầm cảm, hoặc do tác động từ bi kịch đời tư. Tuy nhiên, theo phát biểu của Hayden Evans, bạn thân kiêm đại diện của Gary Speed, thì “Speed không bị trầm cảm. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh cả về tâm lý lẫn thể xác” càng khiến cái chết của tượng đài bóng đá xứ Wales thêm phần bí ẩn. Thậm chí có tin đồn còn cho rằng Gary Speed treo cổ do phê ma túy. Rất nhiều giả thiết được đặt ra, nhưng đến giờ nguyên nhân thực sự đằng sau vẫn chưa ai lý giải nổi và cái chết của Gary Speed để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Socrates

Căn bệnh nhiễm trùng đường ruột đã đánh gục "Nhà hiền triết" trên thảm cỏ xanh - Socrates. Huyền thoại vĩ đại của bóng đá Brazil phải trả giá bằng chính tính mạng của mình chỉ vì thói lạm dụng rượu trong quá khứ. Sau thời gian lâm trọng bệnh, Socrates đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 57 tại bệnh viện ở Sao Paulo, Brazil hôm 4/12 vừa qua.

Socrates là tiền vệ vĩ đại nhất của bóng đá Brazil vào thập niên 1980 với 60 lần khoác áo ĐTQG. Thời điểm vinh quang nhất trong cuộc đời Socrates phải kể đến World Cup 1982, nơi ông cùng đồng đội được đánh giá là đội tuyển Brazil chơi hay nhất trong lịch sử mà không giành được ngôi vô địch.

Timoleon Castillo

Không tìm đến cái chết như các trường hợp khác, trọng tài Timoleon Castillo bị mưu sát ngay trên sân bằng ba phát súng oan nghiệt. Vào ngày 5/11 vừa qua, trong trận đấu thuộc giải vô địch futsal Venezuela diễn ra ở thị trấn Cordero, một kẻ lạ mặt chạy xuống sân và rút súng bắn vào trọng tài biên 42 tuổi. Vị trọng tài xấu số nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì vết thương quá nặng. Vụ việc là tiếng chuông cảnh báo về sự an toàn của các vị vua áo đen trên sân, nhất là ở các giải đấu nhỏ và nghiệp dư.

Marco Simoncelli

Cả làng đua MotoGP chấn động sau cái chết của tay đua trẻ mới 24 tuổi người Italy - Marco Simoncelli. Một tai nạn thảm khốc trên đường đua đã cướp đi tính mạng của Marco Simoncelli. Trước khi chết, Simoncelli được đánh giá một VĐV đầy triển vọng của làng MotoGP thế giới. Chắc chắn người hâm mộ mãi mãi không quên được tay đua có mái tóc xù mang biệt danh Crazy Hair này.

Dan Wheldon

Những ai yêu mến tài năng của Dan Wheldon đã không còn có cơ hội theo dõi tay đua sinh ra ở Buckinghamshire thi đấu. Một tai nạn kinh hoàng trên đường đua IndyCar ở Las Vegas đã cướp đi sinh mạng của Wheldon vào ngày 16/11/2011. Cái chết của Dan Wheldon là một mất mát lớn với làng đua xe công thức 1.

Jung Jong-kwan

Liên quan đến một vụ dàn xếp tỉ số, cầu thủ người Hàn Quốc, Jung Jong-Kwan đã tìm đến cái chết để rửa sạch mọi tội lỗi. Tiền vệ 29 tuổi của Seoul United treo cổ tự vẫn tại khách sạn phía Đông Nam Seoul và để lại một mảnh giấy: “Tôi rất xấu hổ vì khi liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số trận đấu. Tất cả các cầu thủ đang bị điều tra đều là bạn tôi, nhưng họ đã không khai ra tôi khi bị cảnh sát phỏng vấn. Đây tất cả là trách nhiệm của tôi”.

Mike Siave

"Chết vì ăn", câu nói này có lẽ thích hợp nhất để nói về cái chết của đội trưởng tuyển netball New Zealand, Mike Siave. Không tự tử cũng chẳng bị ám sát, thậm chí rất khỏe mạnh, song cầu thủ này mãi mãi ra đi ở tuổi 35 do... nghẹn thức ăn. Đang ở nhà riêng tại thành phố Christchurch, miền nam New Zealand ăn thịt cùng vợ, bất ngờ Mike Siave đổ gục xuống sàn và tắt thở

Hai vụ tự tử bất thành

Babak Rafati

Trận đấu giữa Cologne và Mainz tại vòng 13 giải VĐQG Đức phải hoãn lại do trọng tài chính Babak Rafati được phát hiện tự tử trong khách sạn vài giờ trước khi trận đấu tiến hành. Vị trọng tài 41 tuổi được tìm thấy trong phòng khách sạn với vết cắt trên cổ tay. May mắn là đồng nghiệp đã phát hiện sớm và đưa vào bệnh viện kịp thời nên Rafati không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Chris Schelstraete

Chỉ khoảng một tiếng nữa trận đấu giữa CLB Tubize và Brussels thuộc giải hạng Hai Bỉ hôm thứ Bảy 26/11 sẽ diễn ra, song tổ trọng tài không thấy bóng dáng của trợ lý Chris Schelstraete. Tất cả chia nhau ra tìm kiếm và trọng tài có tên Jerome Efong Nzolo là người đã tìm thấy Schelstraete nằm sõng xoài trên vũng máu trong phòng toilet. Vết cửa trên cổ tay rất sâu và máu chảy ra không ngừng còn trọng tài 37 tuổi thì rơi vào trạng thái hôn mê, có thông tin cho rằng, Chris Schelstraete tự tử vì thất tình.

Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới