NAM GIỚI » Sự nghiệp

Những cái chết oan nghiệt trong làng túc cầu

Thứ ba, 29/11/2011 08:04

Đời người chỉ có một lần, song Gary Speed không phải là danh thủ duy nhất tìm đến cái chết để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, trước đó phải kể đến cầu thủ người Hàn Quốc Jung Jong-kwan, Justin Fashanu...

Bị nghi bán độ, bị cô lập vì thừa nhận đồng tính hay đơn giản là bị vợ "cắm sừng"... tất cả mọi lý do đều có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, gây nên những cái chết đáng tiếc trong làng túc cầu thế giới. Cùng điểm này những vụ tự tử của giới "quần đùi áo số" để lại nhiều đau buồn cho người hâm mộ.

Jung Jong-kwan

Hồi tháng 6 vừa qua, làng bóng đá Hàn Quốc chấn động vì cái chết của cầu thủ Jung Jong-kwan. Thi thể của tiền vệ 29 tuổi được tìm thấy trong một khách sạn phía Đông Nam Seoul cùng với mảnh giấy: "Tôi rất xấu hổ vì liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số trận đấu. Tất cả các cầu thủ bị điều tra là bạn tôi, nhưng họ đã không khai ra tôi khi bị phỏng vấn. Đây tất cả là trách nhiệm của tôi". Vụ việc này dấy lên hồi chuông báo động về những tiêu cực đang tồn tại ở K-League. Các nhà chức trách đang cố gắng làm sách giải đấu và sẽ phạt rất nặng những cầu thủ bán độ.

Justin Fashanu

Justin Fashanu bắt đầu thay đổi khi anh công khai trên báo giới rằng: "Tôi là người đồng tính". Những cái nhìn khắt khe, thậm chí bị cô lập trong thế giới bóng đá đến sức ép của giới truyền thông đã khiến tuyển thủ người da màu này phải tìm đến cái chết vào ngày 2/5/1998.

Dale Roberts

Người gây nên cái chết của thủ thành xấu số Dale Roberts chính là Paul Terry - anh trai của John Terry. Có vẻ anh em nhà Terry có một điểm chung là rất thích "chung đụng" với vợ của bạn. Nếu chuyện "cắm sừng" của cầu thủ Chelsea với Wayne Bridge đã được giải quyết ổn thỏa, thì ông anh Paul lại gây nên một chuyện tày đình. Khi phát hiện ra cô vợ Lindsay Cowen dan díu với người đồng đội Paul Terry, Dale Roberts rất thất vọng và tìm đến cái chết để giải quyết mọi việc.

Sandor Kocsis

Với biệt danh “tiền đạo có cái đầu vàng”, Kocsis là mẫu trung phong cắm hoàn hảo trong vòng cấm. Từng tung hoành trên sân cỏ, không chịu khuất phục trước những đối thủ đáng gờm, song căn bệnh ung thư dạ dày đã đánh gục danh thủ này. Để giải thoát cho bản thân, năm 1979, Sandor Kocsis đã kết thúc cuộc đời bằng việc nhảy từ tầng 4 của một bệnh viện ở Barcelona. Đến bây giờ, cái chết của cựu tuyển thủ Hungary vẫn còn ám ảnh giới mộ điệu.

Abram “Fire” Raselemane

Xác của cựu tuyển thủ Nam Phi được phát hiện trong ga-ra nhà riêng vào năm 2008. Cảnh sát nhận định, Abram "Fire" Raselemane đã tự tử, nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai biết được nguyên nhân sâu xa của chuyện này.

Hugh Gallacher

Bên cạnh những hào quang, tiền bạc, môn thể thao Vua còn tồn tại những mặt trái đó là sự bạc bẽo, khắc nghiệt. Có nhiều cầu thủ mắc phải căn bệnh trầm cảm, và không ít trong số này đã tìm đến cái chết. Điển hình cho trường hợp này chính là Hugh Gallacher. Tháng 6/1957, cựu cầu thủ Scotland đã tự sát bằng cách lao vào đoàn tàu đang chạy.

Adam Ledwon

Tiền vệ người Ba Lan đã kết thúc cuộc đời mình tại nhà riêng ở Klagenfurt (Áo) bằng một sợi dây oan nghiệt. Tuy nhiên cho đến giờ, vẫn chưa ai rõ nguyên nhân tự sát của Adam Ledwon.

Matthias Sindelar

Năm 1939, huyền thoại bóng đá Matthias Sindelar dùng khí độc để tự tử trong căn hộ của chính mình ở Vienna.

Paul Vaessen

Để kết thúc cuộc đời, cựu tiền đạo Arsenal - Paul Vaessen đã sử dụng heroin quá liều hồi tháng 8/2001.

Agostino Di Bartolomei

Những tháng ngày "tươi đẹp" trong bóng đá kết thúc, "Di Ba" lâm vào cảnh nợ nần, hàng loạt khó khăn bắt đầu đè lên Agostino Di Bartolomei, trong khi đó công việc thì "tụt dốc không phanh". Những nỗ lực mở một học viện bóng đá bị phá sản, cựu danh thủ AS Roma bắt đầu chán đời và dùng súng bắn vào trái tim mình để tự tử.

Bưu Điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới